Báo giới Trung Quốc đau khi lời tiên đoán thua Việt Nam của Fan Zhiyi đã đúng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/02/2022 21:52 GMT+7

Báo giới Trung Quốc cho rằng thất bại 1-3 trước Việt Nam ở lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra tối 1.2 là nỗi thất vọng khó nuốt trong lịch sử của tuyển Trung Quốc.

Tuyển Trung Quốc đã sụp đổ trên sân Mỹ Đình sau những bàn thắng của Hồ Tấn Tài, Tiến Linh và Phan Văn Đức. Kết quả thua 1-3 đồng nghĩa với việc tuyển Trung Quốc chấm dứt hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022.

Tuyển Trung Quốc (áo trắng) đã thua Việt Nam "tâm phục khẩu phục"

minh tú

Tờ Titan Sport cho rằng thất bại trước đối thủ được đánh giá thấp hơn trong ngày Mồng 1 Tết Nguyên đán khiến người hâm mộ người dân Trung Quốc thất vọng, phẫn nộ và khó hiểu cho màn trình diễn của đội nhà. “Nếu có điều gì khiến mọi người bật cười vì đêm xấu hổ này, thì có thể một "lời tiên đoán" của Fan Zhiyi vào năm 2013 đã thực sự trở thành sự thật.

Người hâm hộ Trung Quốc chê thẳng mặt cầu thủ đội nhà sau trận thua Việt Nam

Sau trận thua 1-5 trước tuyển Thái Lan ở trận giao hữu vào tháng 6.2013, huyền thoại Fan Zhiyi từng gây sốt dư luận khi giận dữ nói: “Tiếp theo đội tuyển chúng ta sẽ thua Việt Nam, sau đó thua Myanmar”. Câu nói này khiến Fan Zhiyi nhận chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ nhưng giờ nó đã trở thành sự thật.

Huyền thoại Fan Zhiyi từng bị chỉ trích vì tiên đoán tuyển Trung Quốc sẽ thua Việt Nam

chụp màn hình

Trên thực tế, sau sự việc, Fan Zhiyi từng giải thích rằng nhận định của tuyển Trung Quốc sau trận thua đội Thái Lan là không quá mù quáng. Bởi ý định của cựu tuyển thủ này là muốn bóng đá Trung Quốc phải tìm cách cải thiện mình, nếu không sẽ thụt lùi và dần bị các tuyển Thái Lan, Việt Nam, Myanmar vượt mặt.

Highlights Việt Nam 3-1 Trung Quốc: HLV Park 'lì xì' chiến thắng cho người hâm mộ

Đằng sau những lời nói giận dữ của Fan Zhiyi là tin tưởng vào thế hệ và công tác phát triển bóng đá ở Đông Nam Á, trong khi bóng đá Trung Quốc vẫn chưa tìm được hướng đúng sau khủng hoảng bê bối bán độ vào năm 2009.

“Nhưng không ngờ chưa đầy 9 năm sau, bóng đá Trung Quốc thực sự thua Việt Nam. Đối mặt với tuyển Việt Nam trong trận đấu này, tuyển quốc gia xuất phát đội hình 4-3-3, và 2 cầu thủ nhập tịch đều xuất hiện. Nhưng không nghĩ chỉ trong vòng 20 phút sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam đã có 2 bàn thắng vượt lên dẫn trước. Với bất lợi bị dẫn 2-0, điều đáng thất vọng hơn cả là tuyển Việt Nam đã chơi tốt để bảo vệ mành lưới với hàng thủ chơi lăn xả”, theo tờ Titan Sport.

Tuyển Việt Nam đã có những điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ 3

minh tú

Theo báo giới Trung Quốc, trong hiệp 2, dù bị động nhưng tuyển Việt Nam đã ghi được bàn thắng đẹp mắt từ cú sút cự ly khoảng 30m ở phút thứ 76 với những đường chuyền sắc bén phá vỡ hàng phòng ngự của tuyển Trung Quốc.

“Cũng giống như đêm thất bại trước Thái Lan năm nào, màn trình diễn của đội tuyển quốc gia cũng rất khó hiểu. Thống kê cho thấy tỉ lệ chuyền bóng thành công của tuyển quốc gia lên tới 82%, cao hơn đối thủ gần 15%; có 6 cú sút và 4 cú sút trúng đích, nhưng không một cú sút nào thực sự nguy hiểm…. Ba cầu thủ nhập tịch Alan, Aloisio và Jiang Guangtai thi đấu không tốt, trong khi một số cầu thủ khác thường mắc sai lầm. Đội tuyển quốc gia hôm nay đã thua Việt Nam một cách “tâm phục khẩu phục”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.