Tan tành Bến Tre
Cho đến 21h tối qua 5/12, ngoại trừ một số khu vực trung tâm khu hành chính là sáng đèn còn hầu hết các phường bao quanh như P.5, 6, 7, xã Bình Phú, Sơn Đông đều chịu cảnh mất điện trên diện rộng do hàng trăm trụ điện trung thế đã ngã đổ la liệt, hệ thống hạ thế bị hư hỏng nặng nề. Trước đó, từ 5h30 sáng, mưa gió đã quần thảo mảnh đất cù lao Bến Tre mà cao điểm gió lốc, gió xoáy mạnh vào khoảng từ 6h30 cho đến 9h. Các bến phà Tân Phú, Đình Khao, Rạch Miễu và các bến đò trên sông đều ngưng hoạt động trong suốt buổi sáng hôm qua. Các phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ 60, tỉnh lộ 883, 884, 885 đã bị tắc nghẽn do rất nhiều cây to, trụ điện đổ gãy.
Thị trấn Bình Đại tan hoang. Tại trung tâm thị trấn, bình quân 4, 5 căn nhà lại có 1 căn bị đổ sập; hầu như tất cả các trường học đều bị hư hỏng nặng. Riêng tại xã Đại Hòa Lộc hướng ra cửa biển Bình Đại thì tất cả nhà dù đa số xây cất bán kiên cố đều đổ sập tan hoang, cây cối cũng không chịu nổi. Hàng trăm người dân sinh sống ven biển và khu vực đất cồn vẫn còn bám trụ tại điểm sơ tán là các trường học, mặc dù các điểm trường này mái cũng không còn. Ông Nguyễn Văn Tu, Chủ tịch huyện Bình Đại nói: "Huyện tôi có trên 33 ngàn căn nhà thì đã bị sập gần 3 ngàn căn, tốc mái thêm gần 25 ngàn căn khác".
Được biết, Bến Tre đã huy động 100% cán bộ, y bác sĩ trực cấp cứu miễn phí hoàn toàn cho trên 400 nạn nhân tại các bệnh viện, tăng cường thuốc men, phương tiện, thiết bị đến các tuyến dân; tạm thời hỗ trợ cho mỗi trường hợp tử vong 2 triệu đồng (16 trường hợp). Tất cả các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ đều được tăng cường tối đa vì tất cả 7 huyện và thị xã nơi này đều ảnh hưởng nặng và có đến 80% nhà dân bị hư sập.
Cần Thơ bàng hoàng
Phải gọi là "bàng hoàng" bởi lẽ Cần Thơ chưa bao giờ nghe đến chuyện nơi này sẽ có bão đi qua. Cho đến 8h sáng qua, khi tin tức bão từ các nơi dồn dập điện về thì Cần Thơ vẫn còn khá yên tĩnh. Phải đến lúc 9h khi gió bắt đầu rít lên thì tất cả các trường học mới bắt đầu triển khai cho học sinh nghỉ học sớm. Nhiều học sinh chưa về đến nhà thì mưa và gió lốc đã thổi qua trung tâm thành phố. Hàng loạt biển hiệu, cây xanh, cột biển báo hiệu trên đại lộ 30 Tháng Tư, đường Ba Tháng Hai, Trần Hưng Đạo... bị ngã và hư hại. Trần, mái nhà của Trường mẫu giáo 8.3, đường Trần Hưng Đạo, phường An Cư, Q.Ninh Kiều bị tốc mái toàn bộ. Rất may phần lớn trong số 400 cháu học tại đây vừa được cha mẹ đón kịp, một số cháu đã được đưa xuống các tầng dưới nên không bị ảnh hưởng.
Cách đó không xa, Trường mẫu giáo Xuân Khánh cũng bị tốc một phần mái. Trụ sở Công ty may Tây Đô vốn được xây dựng khá kiên cố nhưng toàn bộ mặt dựng của tòa nhà 7 tầng đã bị gió tốc không còn dấu vết. Ông Nguyễn Thái Hùng, Tổng giám đốc công ty cho biết: "Hàng trăm công nhân nơi đây trở thành thành viên chống bão và lực lượng cốt cán phải trực chiến tại công ty suốt tối hôm qua vì đường đi của cơn bão này quá... kỳ dị". Phà Cần Thơ bị kẹt suốt ngày hôm qua mặc dù đã hoạt động hết công suất 12 chiếc, 4 bến phà. Phía Vĩnh Long các đoàn xe dồn ứ dài khoảng 2km.
Đến 17h ngày 5/12, toàn thành phố có 421 căn nhà bị tốc mái, 40 căn nhà bị sập, nhiều nhất là quận Bình Thủy có 96 căn, quận Ninh Kiều và huyện Vĩnh Thạnh mỗi nơi 86 căn, huyện Thốt Nốt 80 căn...; có 22 trụ điện bị ngã; quận Ô Môn có 1 bè cá bị trôi, 2 ghe chở thức ăn cho cá bị chìm; huyện Vĩnh Thạnh đã di dời 30 hộ dân đến nơi an toàn. UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo các quận huyện có phương án cụ thể bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Theo đó, cho tất cả học sinh các cấp lớp tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 6/12; tổ chức cho các hộ dân có nhà tạm bợ sống ven sông di dời vào tạm cư ở những nơi an toàn.
Vĩnh Long, Trà Vinh tơi tả
Khoảng cách từ Cần Thơ đi Vĩnh Long chỉ độ 30km nhưng PV Trương Công Khả phải mất trên 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Một phần do mưa to, gió lớn, một phần phải tham gia ứng cứu giúp dân. Như trường hợp tiếp cứu ông Đinh Văn Bảy, huyện Long Hồ khi ông đang run lẩy bẩy dưới gầm giường (mà nếu không có nó ông đã bị mái ngói đè sụm). Kiên cố như các khu dân cư Phú Thịnh, Phú Quới, Long Hồ vẫn tan hoang. Chợ Song Phú, Bến xe chất lượng cao Vĩnh Long cũng bị tốc mái, ngã sập tan hoang. Một hình ảnh đẹp được PV Thanh Niên ghi nhận được là: ngay trong lúc mưa bão chưa dứt thì lực lượng bộ đội đã ứng cứu giúp dân và ngành viễn thông, điện lực lại triển khai ngay việc khắc phục lưới điện và mạng liên lạc.
Tại Vĩnh Long theo đánh giá đến 16h ngày 5/12 đã có 600 căn nhà bị sập, 1.368 căn bị tốc mái, trong đó huyện Vũng Liêm chịu thiệt hại nặng nhất là 400 căn bị sập, 900 căn bị tốc mái, một người chết do bị cây đè, 3 người mất tích, 24 bè cá trên sông Tiền và sông Cổ Chiên bị đứt neo trôi dạt và bị chìm. Hàng ngàn trụ điện, điện thoại bị gãy đổ làm mất điện trên diện rộng, một số nơi điện thoại không liên lạc được. Lãnh đạo địa phương đã thông báo tạm thời cho học sinh nghỉ học đến khi tan bão, nghiêm cấm các tàu, phà hoạt động khi bão xuất hiện, cử cán bộ trực 24/24 từ tuyến trên xuống xã, công bố số điện thoại của các cán bộ liên quan từ tuyến tỉnh xuống xã.
Tại Trà Vinh tình cảnh cũng tơi tả không kém. Phải đến 11h trưa mưa mới bắt đầu ngớt hạt nhưng lúc này đường phố trung tâm tỉnh lỵ nhiều nơi bị ngập sâu. Cành lá cây xanh ngổn ngang. Cây to ngã chắn ngang trên nhiều con đường. Mưa lớn đã làm cho tuyến đường huyết mạch Nguyễn Thị Minh Khai (phía trước khách sạn 3 sao Cửu Long) bị ngập khá sâu. Hơn chục ngàn dân ở cù lao Hòa Minh (huyện Châu Thành) cù lao Long Trị (thị xã Trà Vinh) các cồn ở huyện Cầu Kè đã được di tản an toàn vào đất liền. Báo cáo mới nhất của các huyện thị cho hay vẫn chưa có thiệt hại về người.
Có mặt tại Công ty TNHH Long Đức thuộc khu vực công nghiệp Long Đức thị xã Trà Vinh trưa 5/12, PV Thanh Niên hết sức bàng hoàng khi chứng kiến một giàn mái tôn (khoảng 10 tấn) tốc mái bay xa cả 100m rơi xuống đường giao thông. Rất may 1.000 công nhân đang chế biến hạt điều nơi đây không ai bị ảnh hưởng. Nhiều dãy nhà xưởng của công ty này bị tốc mái, hư kèo phải sửa chữa gấp. Đến 12h45 ngày 5/12 trời Trà Vinh đã ửng nắng song lại lặng im gió.
|
* Cho đến chiều ngày 5/12, các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng vẫn xảy ra tình trạng mất điện toàn tuyến. Một số nơi hệ thống thông tin liên lạc về tuyến huyện bị mất hoàn toàn. (H.Phương) * Đồng Tháp: thời tiết xấu, có mưa nhiều, mưa to kèm theo gió mạnh khắp trong tỉnh. Lực lượng công an đường thủy đã ra quân trên sông Tiền, sông Hậu, kêu gọi nhân dân có thuyền bè áp sát vào bờ tránh sóng to gió lớn... Đến 14h chiều 5/12, tại huyện Châu Thành và thị xã Sa Đéc, gió mạnh từ cấp 5 đến cấp 7 kèm giông lốc đã làm sập, tốc mái 111 căn nhà và trường học, làm đứt đường dây điện trung thế. (T.Thiên) * Bạc Liêu, Cà Mau - hoãn họp HĐND tỉnh. Theo ông Nguyễn Đáng, Chánh văn phòng HĐND tỉnh Bạc Liêu, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 7 (được ấn định khai mạc vào hôm nay - ngày 6/12) phải hoãn lại. Tại Cà Mau, ông Dương Anh Dũng, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho biết, kỳ họp HĐND tỉnh dự kiến khai mạc vào ngày 6/12 cũng hoãn lại do các đại biểu tập trung tham gia ứng phó. (T.Trình) |
T.H.Thi - H.Phương - K.Chiến - C.Khả - Q.Minh Nhật
Bình luận (0)