Nhiều người sẽ được gợi nhớ về tuổi thơ, những ngày còn sống ở thời bao cấp, hay cả thời xông pha ra chiến trường (nếu là cựu chiến binh) khi ghé thăm "bảo tàng" tại gia của ông Dương Công Hồng (54 tuổi, xã Đại Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình), một người đam mê sưu tập các kỷ vật.

Ông Hồng có sở thích sưu tầm những món đồ cũ từ khi còn nhỏ
BÁ CƯỜNG
Mới vào cổng, chúng tôi đã nhìn thấy hàng loạt vật dụng như xe đạp, xe Honda 67, vỏ bom mìn... trưng bày trước sân. Bên trong căn nhà, các kỷ vật được chủ nhân bài trí từ tầng 1 lên tầng 2, món nào khi mua về cũng được ông Hồng ghi chép kỹ ngày tháng và ghi chú rõ giá trị.

Xe cub, xe đạp được ông Hồng lặn lội khắp nơi mua lại
BÁ CƯỜNG

Chiếc xe Honda 67 cũ được ông Hồng mua với giá 25 triệu đồng, sau đó bỏ thêm khoản tiền tương tự để tu sửa
BÁ CƯỜNG
"Tôi có đam mê này khi còn nhỏ. Thấy các bạn trong xóm có bố mẹ làm bộ đội nên thường mặc áo quần, đội mũ bộ đội đi chơi, tôi rất thích. Hồi đó, ước muốn sau này nếu có điều kiện nhất định sẽ mua bằng được những thứ đó", ông Hồng nói.
Sưu tập từ năm 2016, ban đầu ông Hồng chỉ mong có được từ 10 - 15 kỷ vật trưng bày trong nhà, bởi lo ngại việc sưu tầm các món đồ này rất khó, phải săn lùng và mất nhiều công sức để mang về. Thế nhưng, vì quá đam mê, hiện ông đã sở hữu gần 1.400 kỷ vật.

Các món vũ khí do bộ đội Việt Nam và lính Mỹ sử dụng trong chiến tranh
BÁ CƯỜNG
Những ngày đầu mới sưu tầm, ông vấp phải rất nhiều ý kiến nói vào nói ra vào từ gia đình nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi.
"Chạy xe một chuyến được 1 triệu đồng, tôi lại cất đi 300.000 đồng để dành dụm cho việc sưu tập, số còn lại đưa cho vợ. Suốt ngày cứ chăm vào mấy thứ này, vợ tôi cũng phàn nàn nhưng giờ đã quen dần, cả gia đình đã hiểu được niềm đam mê cũng như giá trị lịch sử của những đồ vật này", ông Hồng dí dỏm.

Căn nhà trưng bày các kỷ vật đang xây dựng, phía trước có cột trụ được dựng bằng 2 quả bom MK-82
BÁ CƯỜNG
Các vật dụng ông Hồng sưu tầm rất đa dạng, từ loa nghe nhạc, quạt, bàn ủi, ly uống trà... có từ thập niên 1960 của thế kỷ trước cho đến áo giáp chống đạn, quân phục, vỏ bom mìn...

Đa dạng các kỷ vật trong "bảo tàng" tại gia
BÁ CƯỜNG
"Tôi vốn làm nghề chạy xe dịch vụ. Mỗi lần chở khách đi các tỉnh, thành khác, tôi tranh thủ tạt vào mấy khu chợ đồ cũ để 'săn hàng'. Có những món thì hỏi mua lại từ người dân, từ các cựu binh. Hiện nay, sau 8 năm sưu tầm, tôi đã có 1.395 kỷ vật trưng bày trong nhà", ông Hồng nói.

Kỷ vật được ông Hồng trưng bày khắp nhà, dự kiến sẽ chuyển qua ngôi nhà gỗ đang xây để tạo không gian trưng bày đúng nghĩa
BÁ CƯỜNG
Không chỉ thỏa mãn niềm đam mê cá nhân, việc sưu tầm những kỷ vật là cách để con cái của ông "cảm nhận" được các thế hệ trước đã sống, sinh hoạt, chiến đấu như thế nào. Ông đang xây dựng một căn nhà gỗ bên cạnh để trưng bày các kỷ vật, biến căn nhà thành một "bảo tàng" đúng nghĩa.

Bộ sưu tập của ông Hồng hiện có 1.395 kỷ vật
BÁ CƯỜNG
"Có những món đồ còn 'già' hơn cả tuổi của tôi. Nhiều lúc đi mua hàng, gặp lại những vật dụng đã nhiều năm không thấy, tự nhiên nhớ về những năm tháng còn trai trẻ. Tôi đang cố gắng hoàn thiện công trình để tạo một không gian lưu giữ ký ức", ông tâm sự.

Ông Hồng như người đang "níu giữ" lại dòng thời gian...
BÁ CƯỜNG
Nhiều người cũng đang chờ ngày "bảo tàng ông Hồng" ra đời. "Thỉnh thoảng tôi vẫn đưa mấy đứa cháu qua nhà ông Hồng chơi, rất thích những kỷ vật của ông Hồng. Ngồi nghe ông kể lại hành trình mua từng món đồ, kế hoạch mà ông đang xây dựng sắp tới, tôi rất mong chờ ở địa phương có một 'bảo tàng' để mọi người ghé thăm", ông Hoàng Nhật Sơn, một người hàng xóm của ông Hồng, chia sẻ.
Bình luận (0)