Báo Thái Lan thống kê 5 cơn ác mộng của tuyển Thái Lan khi thua đau Malaysia

Giang Lao
Giang Lao
23/09/2022 08:30 GMT+7

Tờ Siamsport đã chỉ ra 5 nguyên nhân và là ác mộng với tuyển Thái Lan khi một lần nữa thua đau kình địch Malaysia, lần này ngay sân nhà tại giải King's Cup rất được giới CĐV kỳ vọng sẽ vô địch.

Theo đó, tờ Siamsport xác nhận đầu tiên là lời nguyền 8 năm kể từ sau trận thua 2-3 ở chung kết lượt về AFF Cup 2014 trước Malaysia, đến nay tuyển Thái Lan vẫn không thể nào tháo gỡ được và còn để kỷ lục không thắng trước đối thủ khắc tinh này kéo dài lên 6 trận (hòa 2, còn lại thua 4).

Tiền vệ ngôi sao Supachok Sarachat của tuyển Thái Lan bật khóc sau khi sút hỏng quả phạt đền quyết định khiến đội nhà thua trận trước Malaysia

Siamsport

Tờ Siamsport đánh giá, bất kể thầy trò HLV Mano Polking đã có sự chuẩn bị tâm lý lẫn những ưu thế khi tổ chức giải King's Cup ở sân nhà để có thể tận dụng tìm trận thắng đầu tiên trước Malaysia, nhưng rồi sự thật phơi bày “Hổ Malaya” mới là đội chơi chủ động hơn ngay từ hiệp 1 với các pha phối hợp chính xác và phản công sắc bén để có bàn dẫn trước phút 32 (Corbin-Ong ghi).

Trong khi đó, tuyển Thái Lan rất thụ động trong lối chơi của mình dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các pha phối hợp tấn công không tạo độ nguy hiểm cần thiết, thậm chí là rời rạc để có thể gây khó cho hàng thủ Malaysia. Những nỗ lực và rất may mắn, theo tờ Siamsport, mới giúp “Voi chiến” gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ 90+5 trong tình huống Pansa Hemviboon ghi bàn có thể đã phạm lỗi hậu vệ Malaysia.

Tuy vậy, trong loạt sút luân lưu, việc tiền vệ ngôi sao Supachok Sarachat chịu áp lực quá lớn sút hỏng đã khiến tuyển Thái Lan chung cuộc thua 3-5 đành ngậm ngùi nhìn Malaysia một lần nữa vượt qua, và chơi trận chung kết King's Cup với Tajikistan.

Cũng theo tờ Siamsport, không thể trách Supachok Sarachat vì quả phạt đền sút hỏng, nhưng cần suy xét ngôi sao trở về từ Nhật Bản này qua cách chơi từ đầu cùng tuyển Thái Lan có vẻ không phù hợp. Nguyên nhân chính là vì Supachok Sarachat thiếu thi đấu thường xuyên, khi chỉ vào sân từ ghế dự bị ở CLB Consadole Sapporo. Phải sau những điều chỉnh trong hiệp 2 thì cầu thủ này mới tham gia nhiều hơn vào các tình huống tổ chức tấn công.

Ngoài ra, việc Chanathip Songkrasin rời sân sớm để tiền vệ kỳ cựu Sumanya Purisai vào thay thế cũng cho thấy sự hữu ích của cầu thủ sắp bước vào tuổi 36 này. Nhưng nếu có Sarach Yooyen và nhất là Teerasil Dangda không bị HLV Mano Polking bỏ rơi, tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ tạo ra sức tấn công tốt hơn, theo tờ Siamsport nhận định.

Việc thiếu vắng Sarach Yooyen và Teerasil Dangda cũng là nguyên nhân đã gây ảnh hưởng lập tức tới lối chơi của tuyển Thái Lan, nhất là khi Chanathip Songkrasin rời sân, khiến mọi thứ trở nên đầy khó khăn, tờ Siamsport đưa ra đánh giá thêm và cũng là để chỉ cho HLV Mano Polking thấy sự sai lầm của mình.

Tuyển Thái Lan (áo xanh) thi đấu rất thụ động và rời rạc trong tấn công, theo tờ Siamsport

FAM

Bên cạnh đó, một nguyên nhân nữa cũng theo tờ Siamsport đưa ra, và đã góp phần khiến cơn ác mộng của tuyển Thái Lan khi đối đầu với Malaysia kéo dài, đó là việc tiền đạo Suphanat Mueanta vẫn chưa trưởng thành như kỳ vọng khi tiếp tục vô duyên ở các tình huống ghi bàn mười mươi đối mặt thủ môn đối phương nhưng quá lúng túng khi dứt điểm bỏ phí ít nhất 2 cơ hội ghi bàn trong hiệp 2.

Tờ Siamsport cũng kết luận, sẽ còn rất nhiều việc phải làm với HLV Mano Polking để nâng tầm tuyển Thái Lan như hứa hẹn. Nhưng với cách chơi như hiện nay, và không có gì mới mẻ kể từ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, xem ra “Voi chiến” vẫn còn rất xa mới tiệm cận đẳng cấp châu Á như giới chức bóng đá nước này hay nói, trong lúc đội tuyển vẫn chưa thể khuất phục được các đối thủ cùng khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.