Barcelona bị Liverpool hạ nhục ở International Champions Cup

07/08/2016 07:47 GMT+7

Liverpool đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước Barcelona ở trận đấu cuối của giải giao hữu International Champions Cup diễn ra rạng sáng nay (7.8, giờ VN).

Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay trên sân Wembley (Anh), Liverpool đã có một màn trình diễn làm nức lòng người hâm mộ. Đội bóng thành phố cảng nước Anh tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong những pha tấn công của mình và khiến cho Barcelona phải nhận một thất bại mất mặt.
Đội hình ra sân của Barcelona ở trận đấu vừa qua không phải là yếu khi có sự góp mặt của Lionel Messi và Luis Suarez trên hàng công. HLV Luis Enrique cũng tung thủ môn Marc-Andre ter Stegen, Javier Mascherano và Sergio Busquets vào sân ngay từ đầu.

tin liên quan

Leicester nhận thêm bài học cay đắng từ Barcelona
Tân binh Ahmed Musa lập một cú đúp nhưng chừng đó là không đủ để giúp Leicester tránh khỏi một thất bại trước Barcelona trong trận đấu ở International Champions Cup diễn ra rạng sáng nay (4.8, giờ VN).
Liverpool chiếm ưu thế ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau vài phút thi đấu, tân binh Georginio Wijnaldum của Liverpool đã có pha uy hiếp khung thành Barcelona nhưng pha dứt điểm cận thành của anh lại trúng hậu vệ đối phương ra ngoài.
Đến phút 15, tỷ số được mở cho Liverpool. Đó là một pha dàn xếp tấn công ăn ý giữa Adam Lallana và Roberto Firmino để rồi tiền vệ người Anh chuyền bóng cho một tân binh khác là Sadio Mane lập công.
Barcelona đáp trả lại khá mạnh mẽ với pha dứt điểm trúng cột dọc của Messi. Tiếp đó là những pha đôi công hấp dẫn giữa hai đội nhưng tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.
Tình huống Mascherano đá phản lưới nhà Reuters
HLV Enrique đã thay một loạt cầu thủ khi hiệp 2 bắt đầu và điều này khiến cho Barcelona không còn giữ được thế trận. Liverpool nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Phút 47, Mane trở thành người kiến tạo khi pha căng ngang của anh khiến Mascherano đá phản lưới nhà trước áp lực được tạo ra bởi Jordan Henderson.
Sau đó chỉ 1 phút, tỷ số được nâng lên thành 3-0 cho Liverpool khi Divock Origi dứt điểm từ một góc hẹp nhưng vẫn đánh bại được thủ môn Claudio Bravo vừa được tung vào sân.
Liverpool đã có một chiến thắng tưng bừng Reuters
Với đa số cầu thủ trẻ trên sân, Barcelona không thể đảo ngược tình thế trước Liverpool và vào phút bù giờ của trận đấu, họ còn phải nhận thêm bàn thua khi tân binh Marko Grujic thực hiện một pha đánh đầu lốp bóng kỹ thuật ghi bàn.
Thất bại này khiến cho Barcelona mất danh hiệu vô địch International Champions Cup vào tay PSG. Vào ngày 10.8 tới, đội bóng xứ Catalan sẽ có trận giao hữu với Sampdoria trước khi bước vào lượt đi trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Sevilla.
Trong khi đó, chiến thắng này sẽ là một sự khích lệ tinh thần đối với các cầu thủ Liverpool trước khi họ bước vào trận đấu đầu tiên của Premier League mùa giải mới gặp Arsenal.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.