Bất an cháy nổ ở các khu trọ: Người thuê lẫn chủ trọ đều dửng dưng

16/09/2022 06:05 GMT+7

Không trang bị thiết bị PCCC, hỏi đến thì các chủ trọ nói: 'Trước giờ có cháy đâu mà sợ”, người thuê trọ thì mặc nhiên: 'Cháy thì chạy thôi'…

Đó là tâm lý rất thờ ơ và dửng dưng về vấn đề an toàn cháy nổ ở các khu trọ hiện nay.

Trước giờ không nghĩ tới, hỏi đến mới giật mình

Trong vai người đi thuê trọ, chúng tôi đến khu trọ khoảng 45 phòng trên đường số 10, KP.2, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM). Lối vào khu trọ dường như tối om, dây điện chằng chịt, nhìn quanh dãy trọ không có trang bị bình chữa cháy mini nào. Tấm bảng tiêu lệnh và nội quy PCCC đã cũ và gỉ sét không còn đọc rõ được nội dung.

Hệ thống dây điện đã cũ, chắp nối chằng chịt

Lê Thanh

Ngỏ ý muốn thuê phòng, chúng tôi hỏi anh T. (chủ trọ): “Sao không có bình chữa cháy mini nào ở dãy trọ?”, anh T. trả lời thản nhiên: “Ở đây cả chục năm rồi, có cháy nổ gì đâu mà trang bị”.

Sau khi xem phòng, thấy chúng tôi cứ loay hoay nên anh N.V.B, người thuê trọ ở đây, trấn an: “Ở đây an toàn lắm, không có cháy nổ, trộm cắp đâu mà sợ. Tôi ở đây lâu lắm rồi, có thấy cháy nổ gì đâu. Nếu có cháy thì chạy thôi”.

Đến dãy trọ ở KP.6, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức (gần Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM) cũng không thấy khu trọ được trang bị các thiết bị PCCC. Chúng tôi hỏi T.T.L, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: “Ở đây chủ trọ có trang bị thiết bị PCCC?”, L. trả lời gọn ghẽ: “Dạ không”. Chúng tôi lại hỏi: “Thế lúc chuyển đến đây ở, tụi em có hỏi về việc an toàn PCCC không?”, L. nói: “Dạ không. Trước đây em không nghĩ tới chuyện này, bây giờ khi nghe hỏi thì em mới bắt đầu giật mình nghĩ đến”.

L. cũng chia sẻ thêm: “Tâm lý chung của sinh viên tụi em đều như vậy, khi đi thuê phòng chủ yếu rộng rãi thoáng mát, phù hợp với giá tiền và gần trường để đi học là “chốt đơn” luôn, chứ còn việc an toàn cháy nổ thì trước giờ không quan tâm đến. Do tụi em cũng nghĩ là có cháy đâu mà lo”.

L. ở cùng một bạn trong căn phòng nhỏ, trang thiết bị thô sơ, bếp gas mini dùng từ nhiều năm nên đã hư hỏng, mỗi lần bật bếp nấu phải lấy lửa ở ngoài để châm vào khá nguy hiểm. Chúng tôi tỏ vẻ lo ngại: “Nếu lỡ xảy ra cháy nổ thì sao?”, L. nói rất đơn giản: “Cháy thì chạy thôi”.

Cũng tâm lý tương tự, N.T.Q, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, trọ tại hẻm 55 Tân Lập, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An (Bình Dương), chia sẻ:

“Mặc dù khu trọ của em rất an ninh vì có lắp camera và cửa nẻo rất cẩn thận, nhưng em vẫn không thấy bình chữa cháy. Lúc đi tìm phòng trọ em cũng không quan tâm vấn đề này, tại cũng chưa bao giờ nghĩ đến”.

Đa phần sinh viên đều sinh hoạt, nấu ăn trong căn phòng nhỏ

Nữ Vương

Người ở trọ cần thì tự sắm

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều khu trọ ở làng đại học Thủ Đức đã cũ kỹ, lối vào thì hẹp, đường dây điện cũ, móc nối chồng chéo nhau, dễ gây chập điện rất nguy hiểm. Cũng không thấy một thiết bị PCCC nào hoặc tiêu lệnh chữa cháy ở các khu trọ này.

N.T.M.C, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, ngụ tại một dãy trọ ở P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, cũng ngơ ngác khi chúng tôi hỏi về an toàn PCCC ở đây. C. nói: “Em trọ đây đã 4 năm rồi, chưa thấy bình chữa cháy ở đây bao giờ. Mà em nghĩ cũng sẽ không sao, vì tụi em đi học suốt, ít khi ở phòng nên cũng ít nấu ăn, nguy cơ cháy nổ cũng thấp”.

T.A.H, sinh viên năm cuối Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cùng dãy trọ với C., chia sẻ: “Em ở đây cũng được 7, 8 tháng rồi. Khi thuê phòng thì chủ chỉ báo giá cả tiền phòng, tiền điện nước chứ không nhắc đến vấn đề PCCC, em cũng không để ý đến vấn đề này”.

Nghe báo cháy giả riết nên có báo cháy thật cũng không chạy

P.T.H, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đang ở tại ký túc xá khu B làng đại học Thủ Đức, kể: “Tòa nhà ký túc xá của tụi em ở thường xuyên có báo động cháy, nhưng biết là do các bạn đùa nhau, nhấn nút chuông báo động cháy khiến sinh viên hoảng hồn cả lên. Lần đầu nghe báo cháy thì tụi em chạy, lần thứ 2 vẫn chạy nhưng từ lần 3 thì tụi em không chạy nữa. Bây giờ tụi em có nghe báo động cháy, vẫn ngồi trong phòng, vì biết kiểu gì cũng là do mấy bạn nghịch”.

“Thế lỡ có báo cháy thật thì sao?”, chúng tôi hỏi thì H. trả lời: “Em cũng sợ nếu cháy thật thì không biết xử lý như thế nào, nhưng sinh viên tụi em bây giờ lì rồi, do toàn bị lừa thôi nên không chạy nữa. Sinh viên cũng hơi ỷ y vì cho rằng ký túc xá không cho nấu ăn nên sẽ không bao giờ có xảy ra cháy nổ”.

Tuy nhiên, H. nói thêm: “Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ cháy gây nguy hiểm đến tính mạng nên em có chút lo lắng. Chính vì vậy, sau khi ra trường, đi làm nếu phải chuyển chỗ trọ thì trước khi thuê, em sẽ quan tâm đến vấn đề khu trọ ấy có an toàn về PCCC hay không”.

Theo số điện thoại dán trên tờ rơi cho thuê trọ, chúng tôi liên lạc hỏi thuê phòng và được chị tên H. giới thiệu về dãy trọ của mình ở gần một khu chợ thuộc làng đại học Thủ Đức. Đề cập vấn đề an toàn PCCC thì chị H. chia sẻ: “Thật ra trong khu này thì dãy trọ nào cũng giống nhau thôi. Chuyện cháy nổ không ai nói trước được, quan trọng là đường đi có dễ hay không, vì tôi thấy các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng là do không có lối thoát hiểm. Khu trọ của tôi không xây tầng mà xây dạng dãy nên ở giữa 2 dãy có một sân nhỏ, có cây cối, đường đi cũng thông thoáng”.

Bảng tiêu lệnh, nội quy PCCC tại các khu trọ đã quá cũ và gỉ sét

Nữ Vương

Chúng tôi thắc mắc: “Vậy có trang bị bình chữa cháy tại dãy trọ không?”, thì chị H. nói: “Ở các phòng trọ ai cần thì tự sắm, đâu có ai sắm bình chữa cháy cho người ở trọ dùng. Sử dụng điện thì đừng để vượt quá tải là sẽ an toàn, còn nấu bếp gas mini thì tôi thấy nhiều người vẫn dùng và đâu có chuyện gì”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.