Ngọc Ánh <ngocanh32842000@yahoo.com> TP.HCM: Chuyện của bạn cũng giống mình 3 năm trước, nhưng mình không dũng cảm như bạn để bỏ học giữa chừng, không nhẫn tâm lãng phí tiền bạc mà cha mẹ cho mình ăn học hai năm qua. Giờ đây, mình làm công việc văn phòng - công việc mà mình thích cho dù mình chưa học nó bao giờ. Mình nghĩ, bây giờ Hiếu nên thi vào một trường trung cấp nào đó, học ngành học mà mình thích (không nhất thiết phải thi ĐH). Hiếu còn quá trẻ để làm lại từ đầu. Chúc Hiếu sớm tìm lại ước mơ của mình!
Nguyễn Thị Thu <thunguyen56vn@yahoo.com>: Theo mình, bạn nên xin trường bảo lưu kết quả học tập. Nếu được, bạn hãy nghỉ ngơi một năm để lấy lại tinh thần và củng cố lại sức khỏe của mình. Mong bạn vượt qua giai đoạn khủng hoảng này và có một tương lai tươi sáng.
Trần Minh <hieutranmyself@yahoo.com> TP.HCM: Bạn đang có một hướng đi tốt, nhưng vì áp lực của chương trình học mà bạn đã dừng chân. Nếu xét về khách quan, ai cũng tiếc thay cho bạn. Nhưng ở khía cạnh nào đó thì việc nghỉ học của bạn là hoàn toàn hợp lý, bởi áp lực có thể đưa người ta tới tình trạng stress và nhiều triệu chứng bệnh khác. Bạn nên tìm một việc khác phù hợp với mình hơn. Về gia đình, có lẽ do nhất thời tiếc những gì đã đầu tư cho bạn nên mới có thái độ như vậy, nhưng tình thương yêu thì mãi mãi sẽ luôn dành cho bạn. Bạn bè cũng vậy. Bạn hãy tin rằng quanh bạn luôn có nhiều bạn bè, trong đó có mình.
|
|
Lê An <tiny_fruit_chocolate@yahoo.co.uk>: Tôi thấy mọi việc của bạn chưa đến nỗi trầm trọng như bạn nghĩ đâu. Thời gian này nên tránh làm gì một mình, nên tìm bạn bè nói chuyện, đi đâu đó, nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại cân bằng đi đã. Từ từ bạn sẽ tự tìm thấy con đường đi của chính mình thôi. Bạn còn trẻ lắm, chỉ mới 21 tuổi, tương lai còn dài ở phía trước. Không bao giờ là muộn cả khi ta quyết tâm làm lại từ đầu. Bạn không thử làm sao biết mình không làm được. Ý nghĩ tự hủy hoại bản thân là ý nghĩ tệ hại nhất. Tin rằng bằng nghị lực bạn có thể làm được mọi việc mình mong muốn.
Duy <a5duymc@yahoo.com> Đà Lạt: Việc bạn nghỉ học có thể là một cú sốc đối với gia đình, vì mọi người đang rất tin ở bạn. Vì thế mọi người buồn cũng đúng thôi. Nhưng quan trọng nhất lúc này là bạn phải tìm một công việc gì đó để làm hay học một nghề nào đó để tìm cơ hội khác, bởi nếu bạn nghỉ học mà chỉ ở nhà thì đúng là hoang phí về tiền bạc và thời gian. Lúc đó mọi người sẽ thật sự quay lưng lại với bạn.
Trần Huy Hoàng <huyhoang@gmail.com> Bình Định: Mình cảm thấy bạn quá yếu đuối. Bạn mới 21 tuổi, còn quá sớm để khẳng định điều gì về tương lai, mọi cái chỉ là mới bắt đầu. Người ta hay nói kết thúc một sự kiện thì sẽ mở đầu một sự kiện mới cơ mà. Hy vọng bạn chọn cho mình một hướng đi đúng đắn.
Trung <TRUNGNGUYENPHUONG@YAHOO.COM>: Mong bạn hãy mạnh mẽ lên, xung quanh còn rất nhiều người kém may mắn hơn bạn. Tôi cũng là sinh viên, vốn nghèo khổ từ nhỏ, thế mà tôi cũng "bò" lên được năm thứ tư đại học đấy. Cuối năm nay tôi ra trường rồi. Bạn còn rất trẻ, bạn có đủ thời gian để làm lại từ đầu. "Con chim dù đang đi người ta vẫn nhận ra nó có cánh" bạn ạ. Chúc bạn tự tin hơn.
Hoài Phương <matbiec 1999> Vũng Tàu: Nếu bạn thấy không chịu nổi áp lực từ bài vở mà phải bỏ học giữa chừng, bỏ thứ mà bao bạn trẻ khác đang mơ ước thì tốt nhất bạn không nên tiếp tục thi đại học, mà nên chọn hình thức lao động khác phù hợp với mình. Còn nếu bạn bỏ học vì không yêu thích ngành học đã chọn thì bạn phải có và thực hiện cho được kế hoạch tiếp theo, như thi vào một trường khác chẳng hạn. Đâu phải bạn không có khả năng, có lẽ do chưa xác định được phương hướng vì thế nên chưa đủ quyết tâm và ý chí mà thôi. 21 tuổi, con đường còn dài để bạn phấn đấu. Chúc bạn thành công!
Phan Phúc Thịnh <thinhcntp@yahoo.com.vn> TP.HCM: Tôi nghĩ nếu bạn không có một sở thích hoặc năng khiếu nào rõ rệt thì hãy chọn ngành nghề theo nhu cầu của xã hội.
Minh Khoa <trminhkhoa@yahoo.com> Cần Thơ: Cuộc sống này có biết bao nhiêu người muốn sống mà không được, họ phải vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo, bằng tất cả nghị lực; có biết bao người sống trong cảnh túng thiếu, nghèo khó, phải mưu sinh bằng mọi cách và luôn hy vọng về một tương lai tốt đẹp... Thế mà bạn, chỉ mới một thất bại "cỏn con" đã chán nản. Tôi nghĩ bạn nên xem lại bản thân mình trước khi quyết định điều gì đó.
Phan Văn Bình <lenguyen@lenguyenco.com> TP.HCM: Hãy nói thẳng những suy tư của cháu với những người xung quanh, chú tin gia đình sẽ không xa lánh cháu đâu. Dám can đảm dừng việc học ở một trường danh giá, chú tin cháu đủ nghị lực tìm một ngành mới hoặc công việc mà mình yêu thích. Thành công không nhất thiết đến từ đại học. Can đảm lên!
Nguyễn Mạnh Cường <cuong@dagat.org> TP.HCM: Hiện nay, không chỉ có bạn mà rất nhiều sinh viên học sinh, nói chung là giới trẻ cảm thấy rất bối rối trong việc chọn ngành nghề cho mình. Minh Hiếu à, bạn là một người dũng cảm đấy, bạn hãy thực hiện cuộc sống theo con tim và ý chí của chính mình nhé. Tôi muốn nói với bạn rằng dù bạn là ai (tự tin, mất tự tin,...) thì mọi điều (buồn, vui) trong cuộc sống cũng sẽ đến với bạn mà thôi. Vấn đề đặt ra là chúng ta đối diện với nó như thế nào. Nếu bạn không biết trân trọng sự sống và những gì bạn có thì không một ai trên đời này sẽ trân trọng bạn và những gì bạn có. Đơn giản thế thôi. Chúc Minh Hiếu luôn vui vẻ và mọi sự tốt lành!
LK <lekhanh1701@yahoo.com>: Em có thể đến các trung tâm tư vấn ngành học để được tư vấn cách chọn cho mình một ngành học thích hợp hơn. Theo chị, mỗi ngành đều có thú vị riêng của nó. Hy vọng em sẽ vượt qua được giai đoạn này. Chúc em thành công trong cuộc sống.
Nguoi Khong Quen <abc@yahoo.com>: Đọc tâm sự của em, anh rất thương em. Thời sinh viên gian khó đã qua hơn 10 năm, nhưng những ký ức về nó vẫn còn in đậm trong anh. Khi ấy, anh đã từng đối diện với những khó khăn giống như em hiện nay. Với sự nỗ lực của bản thân, anh đã tốt nghiệp đại học, đi làm và hiện đang làm chủ một công ty nhỏ. Em biết không, những nỗ lực của anh bắt nguồn từ hình ảnh con lật đật. Con lật đật luôn tự đứng dậy cho dù người ta có tìm mọi cách xô ngã nó. Không nhất thiết phải tốt nghiệp đại học mới có thể thành công. Em có thể tìm học một nghề thích hợp và yêu thích. Nếu quá bế tắc, em có thể đến các trung tâm tư vấn tâm lý để tìm sự trợ giúp. Tin là khó khăn hiện nay sẽ nhanh chóng qua đi.
Trần Đỗ Quyên <trandoquyen@lioa.com> TP.HCM: Em 21 tuổi - chưa lớn, nhưng cũng không thể gọi là quá nhỏ. Song suy nghĩ của em lại quá đơn giản. Em chưa hiểu để thông cảm cho gia đình. Mong rằng em hãy noi gương những bạn đã vượt qua khó khăn của hoàn cảnh để đi đến vinh quang. Chính em đang bỏ rơi em, chứ không phải gia đình. Chúc em khỏe để học tập và là một người có ích cho xã hội.
Nguyễn Thị Hướng <mattroingaymai_bg@.yahoo.com> Khánh Hòa: Bạn đã bỏ qua một cơ hội rất tốt trên con đường học vấn, bạn có biết điều đó không? Như vậy liệu có xứng với những gì mà gia đình, bạn bè đầu tư và kỳ vọng ở bạn không? Bạn hãy làm lại từ đầu trước khi quá muộn. Đừng chán nản, muốn kết thúc cuộc đời sớm một cách vô nghĩa như thế. Thời gian không chờ đợi một ai và sẽ không bao giờ trở lại. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ bạn nhé! Hãy tự tin trên con đường tương lai phía trước. Chúc bạn thành công !
Nhân <thanhnhan_thienthanaotrang> TP.HCM: Mình thấy tiếc thay cho bạn. Nếu nhà trường cho phép thì bạn nên quay lại trường Y Dược để tiếp tục học những năm còn lại. Mình khuyên bạn đừng có làm gì dại dột, uổng phí cuộc đời mình và phụ công ơn cha mẹ. Bạn cũng có thể tiếp tục ôn để thi lại vào một ngành phù hợp hơn, nhưng theo mình bạn nên quay lại trường cũ. Chúc bạn may mắn!
nangthuytinh <ngphantramy@yahoo.com.vn>: Bạn đã rất mạnh mẽ khi bỏ học ngành mình không yêu thích, vậy tại sao bạn không phát huy tiếp? 21 tuổi, một cái tuổi lí tưởng để bạn bắt đầu từ đầu. Hãy nghĩ xem bạn muốn làm gì, bạn thích việc gì và quyết tâm để thực hiện điều đó. Cố lên, bạn của tôi. Tôi tin bạn sẽ làm được!

Cha mẹ nào cũng mong con cái
tiến bộ và trưởng thành -
Ảnh: AbsolutVision
Nguyễn Sơn Phước <nguyensonphuoc07@yahoo.com> Tây Ninh: Cùng là sinh viên nên mình rất thông cảm với bạn trước sức ép của bài vở. Nhưng nếu biết sắp xếp thời gian hợp lý, chúng mình vẫn có thể học tốt. Mọi việc đã qua, mình không muốn nói đến nguyên nhân làm bạn vấp ngã mà chỉ muốn chia sẻ với bạn. Bạn đừng trách gia đình và nhất là bố mẹ của mình nữa nhé. Cha mẹ lúc nào cũng trông theo từng bước đi của con và mong chờ ngày con thành đạt. Nhất thời, ba mẹ bạn đang thất vọng. Nhưng bạn hãy an tâm vì đấng sinh thành không bao giờ bỏ rơi con cái của mình đâu. Tôi nghĩ, giờ đây có lẽ Hiếu đang tự giấu mình trong một căn phòng kín và không muốn gặp bất cứ ai. Hiếu ơi, bạn hãy mở cửa và ra khỏi căn phòng u tối đó để đón nhận một ngày mới đang chờ bạn. 21 tuổi, bạn còn rất trẻ, bạn có dư thời gian để làm lại từ đầu. Trong cuộc sống, ai cũng ít nhất một lần vấp ngã. Tôi khuyên bạn hãy tự đứng lên từ chính cái chỗ mà mình đã vấp ngã đó và vững bước đi vì còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước. Chúng ta sẽ không bao giờ đến nơi nếu như chúng ta không chịu bước đi, phải không Hiếu. Chúc bạn thành công!
An Thị Thu Hiền (Trường Đại Học Khoa Học - Huế): Bạn là người thông minh. Tôi biết điều đó qua việc bạn đã trở thành sinh viên của một trường mà đầu vào của nó không phải là thấp. Tôi chưa kịp mừng vì bạn thực sự đã mạnh dạn lựa chọn cuộc sống thì lại nghe bạn bi quan, lo sợ không biết có thi được vào ĐH không. Bạn là thanh niên 21 tuổi hay là bà lão 91 tuổi vậy? Nhuệ khí thanh niên trong bạn đâu rồi? Bạn hoàn toàn có khả năng mở được cánh cửa khác để bước vào tương lai của mình. Điều quan trọng là bạn có dũng cảm mở cánh cửa ấy ra không mà thôi. Ta phải tự mình viết nên cuộc đời mình bạn ạ.
Duong Dinh <duongdinh@rhvietnam.com>: Bạn bỏ học nửa chừng, ngoài lý do sức ép của bài vở quá lớn, còn có lí do nào khác không? Sự bon chen, đua đòi trong cuộc sống hằng ngày đã làm bạn tự ti, buồn nản và tuyệt vọng? Hay sự linh hoạt, năng động từ những ngành nghề đang thịnh đã làm bạn thay đổi sở thích, nhưng khi đối diện với thực tế phải bắt đầu lại thì bạn lại nhụt chí, dẫn đến chán nản, tuyệt vọng? Cuộc đời này, có thể ta thiếu và thiệt thòi rất nhiều thứ, nhưng một điều không thể để thiếu, đó là sự hiếu nghĩa với bậc sinh thành. Mong bạn nhớ cho. Theo suy nghĩ một chiều của mình, bạn là một sinh viên giỏi, chỉ có điều bạn thiếu sự kiên nhẫn. Mình hiểu những khó khăn bạn đang trải qua. Theo mình, điều bạn nên làm bây giờ là dành thời gian để thư giãn, nghe nhạc, làm những chuyến du lịch, dã ngoại (như về quê hay thăm họ hàng, bà con ở xa chẳng hạn), để tâm trí thanh thản, bình tâm trở lại, rồi sau đó bạn có quyết định cũng không muộn. Chúc cho bạn luôn có một cuộc sống vui tươi, lạc quan yêu đời, làm nhiều việc có ý nghĩa cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.
NAM QUANG <sales@namquang.com>: Chị là một bác sĩ, xin chia sẻ cùng em áp lực bài vở khi học ở trường y. Nhưng em hãy bình tâm lại, xem mình đang gặp khó khăn và lợi thế ở môn gì, sau đó tìm một người bạn khá hơn mình để chia sẻ kinh nghiệm. Khi đi thực tập, được tiếp xúc với bệnh nhân, em sẽ tìm thấy sự cảm thông và tình yêu nghề (cứu giúp người bệnh). Có thể sự mệt mỏi còn xuất phát từ sức khỏe của em không đủ đáp ứng, em cũng nên đi khám sức khỏe (cả về thể chất và tinh thần). Chị nghĩ em không phải là người kém cỏi. Hãy tự hào về những thành tích mình đã đạt được và cố gắng vươn lên để sống thật xứng đáng với gia đình và xã hội.
Và rất nhiều ý kiến tương tự được gửi từ các địa chỉ: Duong Thi Kim Xuyen <mamna27a3x> Đà Nẵng; Trần Thị Mỹ Dung <DUNG84H> Quảng Nam; Trương Minh Tâm <truongminhtam_dhth1@yahoo.com> TP.HCM; Nguyễn Đức Phi <ducphi_tthnbt@yahoo.com> Phan Thiết; Hoa Phi Long <traikoyeu872004@yahoo.com> Đà Nẵng; Hoalyly <meomai1987@yahoo.com>; Đinh Hồng Nhi <hongnhi_tri@yahoo.com> Đà Nẵng; Le Trung Hieu <ltrunghieu@tma.com.vn>; Doan Ngoc Hoai <doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>; Thành Được <thanhduoc1981@yahoo.com> Kon Tum; Phạm Lê Khánh Bình <khanhbinh0723@yahoo.com.vn> TP.HCM; bình <lybinhan@yahoo> Kiên Giang; Quốc Bằng <bangton2000>; Nguyễn Tấn Hùng <tanhungdl2000@yahoo.com> Lâm Đồng; HOA <MAIYEU317@YAHOO.COM>; Hoàng Văn Lê <Vanle_gl@yahoo.com> TP.HCM; Trần Long Khánh <khanhvipdance@yahoo.com> Đà Nẵng; Bùi Xuân Dương <xuanduong01ckt1@yahoo.com> Đồng Nai; ngoc linh <ngoclinh8383@yahoo.com>; Nguyen Huynh Thong <nghuynhthong@yahoo.com>; nguyễn nhật minh <n2m_kt>; Phan Hoài Thuơng <thotrang263kt@yahoo.com> TP.HCM; TRẦN SANH NGỌC <ngocdao@viettel.vn> TP.HCM; sỹ <ngothisy@yahoo.com> Hà Nội; Công Đoàn <doanphancong@yahoo.com> TP.HCM; Hiền Thu <uuthoianhve> Đà Nẵng; Trương Thanh Sơn <thanhsontruongspkt@gmail.com> Quảng Ngãi; Kim Thi Nguyệt Nhung <utnho0303> TP.HCM; do dinh diep <diepdodinh@yahoo.com>; Dung <dung41nio@yahoo.com> TP.HCM; Phúc <naotacungcuoilenbannhe@yahoo.com.vn>; Eragon <tinhanhladaiduong_hm@yahoo.com> Khánh Hòa; LUU THI TU VI <thaivi_vl001@yahoo.com> Vĩnh Long; Van Hieu <vanhieucm@yahoo.com>;
HANGUYEN MINH nguyen minh <nguyenminhsaigonact> TP.HCM; thu hang <vuthuhang9999@yahoo.com> Đà Nẵng; Đăng Khoa <khaonguyen@yahoo.com>;
vo danh <vodanh_binhyen@yahoo.com> Vũng Tàu; truong van khoa <truongvankhoa06@yahoo.com> Vũng Tàu; THANH HOA <muatrongdem1987@yahoo.com> TP.HCM; Nguyễn Thị Hoài Bích <nthbich1982@yahoo.com> Bình Thuận; Hoi An <artexhoian@dng.vnn.vn>; Do Cong Tien" <tien.do@rapexco.com.vn>; "EMail DucManh" <tinhyeutraidang892005@yahoo.com>; LỘC ĐINH VĂN <locttknst@yahoo.com.vn>; "dinh doan" <doicanhtinhyeu.lvd@gmail.com>; Nguyễn Thị Hoài Bích <nthbich1982@yahoo.com>; Thủy <samactrutinht20@yahoo.com> Quảng Nam; Đỗ Phi Long <philong119@yahoo.com>; Trần Thị Thảo Bé <tttbe02@student.ctu.edu.vn> Cần Thơ; Trần Ngọc Dũng <dungkake@live.com> Bình Dương; Vũ Đức Tài <vuductai2001@yahoo.com> Lâm Đồng; Phương Quốc <phuongquoc81@yahoo.com.vn> Đà Nẵng; maiduyen <maiduyendn88@yahoo.com>…
Vườn tâm tư

Bình luận (0)