Bắt được kẻ giết người chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ

22/04/2006 23:16 GMT+7

Rạng sáng hôm qua 22.4, Công an H.Thuận An (Bình Dương) đã bắt được kẻ giết người Lương Văn Dương (21 tuổi, quê ở Thanh Hóa) đang lẩn trốn ở nhà dân thuộc xã Bình Chuẩn, H.Thuận An, sau 4 giờ gây án.

Trước đó, đêm 21.4, Dương đã đón taxi biển số 51LD-7127 của Công ty taxi Sông Bé do Đặng Quốc Hoàng (42 tuổi, ngụ ở H.Thuận An) điều khiển, đi từ ngã tư sân banh Gò Đậu (thị xã Thủ Dầu Một) về xã Bình Chuẩn, H.Thuận An. Khi đến nơi, Hoàng đã yêu cầu Dương trả 50.000 đồng nhưng Dương chỉ còn hơn 10.000 đồng; lời qua tiếng lại Dương đã rút dao đâm chết Hoàng, rồi tẩu thoát. (Đàm Huy)

Cướp táo tợn

Chiều 21.4, chị Nguyễn Thị Thảo Uyên (24 tuổi) đang nằm trong căn phòng thuê tại số 10/1 Lạc Long Quân, P.9, Q.Tân Bình (TP.HCM) nghe điện thoại di động thì bất ngờ có một kẻ bịt mặt, mang găng tay xông vào rút dao đâm nhiều nhát vào người chị Uyên rồi cướp chiếc điện thoại tẩu thoát. (Hồng Thanh)

Hai học sinh chết đuối

Chiều 21.4, các em Phạm Duy Tân, Nguyễn Vy Thanh, Nguyễn Lê Trọng Khanh và Võ Toàn (cùng sinh năm 1991, là học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Phú, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) rủ nhau ra sông Cà Ty để tập bơi. Một lúc sau, nước triều dâng cao, các em lại không biết bơi nên bị nước cuốn trôi. Được tin, lực lượng cứu hộ đến cứu sống được Khanh và Toàn, vớt được Phạm Duy Tân nhưng Tân đã chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Riêng Nguyễn Vy Thanh mãi đến 17 giờ chiều cùng ngày mới tìm thấy xác. (Quế Hà)

Chết chưa rõ nguyên nhân

Sáng 21.4, Công an Q.7 (TP.HCM) phát hiện ông N.V.M (69 tuổi, ngụ ở KP3, P.Tân Phú, Q.7) nằm chết trên giường tại phòng trọ (số 38/2C Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Q.7). Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 ngày 20.4, ông M. cùng một người phụ nữ (hơn 30 tuổi, bán vé số) đến thuê phòng trọ. Sau 1 giờ, người phụ nữ đã vội vàng rời khỏi phòng trọ để lại người "bạn tình" một mình trong phòng. Qua ngày hôm sau, nhân viên phòng trọ lên dọn dẹp phòng mới phát hiện ông M. nằm chết trên giường và báo cho công an. Theo thông tin điều tra ban đầu, có nhiều khả năng ông M. đã sử dụng thuốc kích thích và bị đột tử trong lúc quan hệ tình dục. (Đàm Huy)

Quần chúng bắt cướp

Đêm 21.4, tại trước nhà 199 đường 3 Tháng 2, P.11, Q.10 (TP.HCM), bà Brigitte Maggi (49 tuổi, quốc tịch Pháp) đang đi dạo trên đường thì bị 2 tên cướp chạy xe Honda áp sát giật túi xách tay, bên trong có 425.000 đồng, 35 USD và một số giấy tờ tùy thân. Nghe tri hô, quần chúng ập đến vây bắt được tên cướp Nguyễn Đình Bảo Long (31 tuổi, quê ở Long An, tạm trú Q.1), thu hồi tài sản trả cho khổ chủ. (Thanh Hồng)

Xóa sổ băng cướp nhí chuyên nghiệp

Công an quận Lê Chân vừa tóm gọn một nhóm gồm 8 tên trong băng cướp giật “nhí” hoạt động chuyên nghiệp, quy mô lớn. Bọn chúng gồm: Trần Đình Dũng (sinh năm 1985), Nguyễn Văn Thịnh (1989), Trần Viết Huy (1991), Vũ Tuấn An (1989), Lê Anh Vũ (1993), Bùi Văn Hưng (1989), Nguyễn Văn Hoàng (1989) và Vũ Mạnh Sơn (1991) cùng ở Hải Phòng.

Bước đầu chúng thú nhận đã hoạt động cướp giật từ cuối năm 2005 và cho đến thời điểm này đã thực hiện khoảng 30 vụ, có vụ nạn nhân bị mất hàng trăm triệu đồng. Phần lớn bọn chúng trình độ văn hóa mới hết lớp 2, có tên mù chữ, đều sinh ra trong những gia đình có lý lịch bất hảo. (Phạm Hải Sâm)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.