Bắt gọn bọn cướp taxi

14/10/2006 23:48 GMT+7

Ngày 14/10, Phòng Điều tra tội phạm hình sự Công an Thanh Hóa phối hợp với công an các H.Thạch Thành, Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt Nguyễn Văn Lâm (20 tuổi), Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Lân và Nguyễn Văn Quyết (cùng 18 tuổi, đều ngụ tại xã Cẩm Tú, H.Cẩm Thủy). 4 tên này đã gây ra vụ cướp taxi đêm 12/10 trên địa bàn H.Thạch Thành.

Theo lời khai của bọn tội phạm, trưa 12/10, tài xế Hồ Hữu Sâm lái xe taxi BS 29X-4125, hiệu Toyota màu trắng của Công ty taxi Mai Linh được bọn chúng thuê chở về H.Thạch Thành. Khi xe đi đến đầu huyện, 4 tên dùng dao dí vào cổ anh Sâm, yêu cầu dừng xe rồi lục người anh lấy 60.000 đồng, 1 nhẫn vàng 2 chỉ, 1 ĐTDĐ. Sau đó, chúng dùng dây thừng trói tay chân, nhét giẻ vào miệng anh Sâm rồi cướp xe ô tô tẩu thoát. (Ngọc Minh)

* Mừng hơi sớm. Sáng 14/10, Nguyễn Thanh Nguyên (23 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, H.Bến Lức, Long An) phát hiện nhà kế bên đi vắng, y nảy sinh ý đồ đen tối nên đột nhập vào nhà hàng xóm mở tủ lục lọi gặp ngay “kho” của. Nguyên liền gom 1 tấm lắc vàng 5 chỉ, 1 lắc cẩm thạch 3 chỉ, 3 nhẫn vàng 5 chỉ, 2 dây chuyền vàng 2 chỉ, 1 đôi bông tai và một số tiền bỏ vào túi quần thoát ra ngoài. Tưởng đã chắc ăn, Nguyên đem số tài sản lấy cắp ra quán cà phê ngồi đếm lại và nghĩ nên bán số vàng nào trước lấy tiền tiêu xài. Trong lúc còn ngồi tại quán cà phê nhẩm tính thì công an đến mời tên đạo chích về trụ sở làm việc. (T.M.H)

* Chết vì gõ đầu đạn. Nạn nhân là ông Dương Quang Phúc (65 tuổi, trú tại tổ 32, khu vực 4, P.Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Những người hàng xóm cho biết trưa 14/10, sau khi đào được một vài đầu đạn pháo, ông Phúc ngồi trước sân nhà gõ đất bám trên đầu đạn để đem bán thì đầu đạn bất ngờ phát nổ khiến ông chết ngay tại chỗ. (Cao Nguyên)

* Tai nạn dây chuyền. Rạng sáng 14/10, một vụ tai nạn đã xảy ra tại dốc đèo Mẹ Bồng Con, thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) giữa 3 chiếc xe tải và 1 xe khách chạy cùng chiều. Trong lúc đang leo dốc, chiếc xe tải biển số 61H-1395 bỗng lạc tay lái húc vào chiếc xe tải biển số 60M-1942 (đang kéo theo phía sau một chiếc xe biển số 60L-9844 bị hỏng đến nơi sửa chữa) đang đi phía trước khiến tài xế và lơ xe trên xe tải bị văng ra đường. Đúng lúc đó, chiếc xe tải  biển số 61H-1395 ập đến cán qua người lơ xe khiến anh chết tại chỗ. Do bất ngờ nên xe khách biển số 53M-5641 từ phía sau không thắng kịp cũng ào đến húc luôn 3 chiếc xe tải trên gây ách tắc giao thông gần 1 tiếng đồng hồ. (Trung Nguyên)

* Vắt mũi chưa sạch cũng đi cướp giật. Trưa 13/10, anh Nguyễn Mạnh Thắng (31 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) vừa chạy xe máy vừa nghe ĐTDĐ trên đường Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3 (TP.HCM) thì bị 2 tên cướp Nguyễn Hoàng Anh Thái (22 tuổi) chạy xe máy biển số 52P8-8217 chở Nguyễn Nhựt Nam (10 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú) áp sát giật ĐTDĐ. Anh Thắng đuổi theo hai tên cướp đến địa bàn P.13, Q.3 thì được người đi đường hỗ trợ vây bắt cả hai tên giao công an xử lý. (Thanh Hồng)

* Hai công ty bị mất trộm. Rạng sáng 14/10, dân phòng P.1, Q.Tân Bình (TP.HCM) tuần tra phát hiện cửa trước Công ty TNHH Việt Đại Á đóng tại 343/27 Nguyễn Trọng Tuyển mở toang, bèn gọi điện kêu giám đốc công ty là anh Võ Công Bảy (22 tuổi) về để nắm tình hình. Qua kiểm tra, dân phòng và anh Bảy phát hiện bị mất 1 xe gắn máy, một số tiền và các giấy tờ, tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Trước đó, tại Công ty Thế Kỷ thuộc KCN Tây Bắc Củ Chi (TP.HCM), chị Hồ Thị Thủy Ngân (thủ quỹ) phát hiện mất hơn 95 triệu đồng để ở hộc tủ cơ quan. (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.