Bắt khẩn cấp kẻ giết người dã man

15/04/2008 23:13 GMT+7

Sáng 15.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã bắt khẩn cấp Đỗ Trường Sơn (23 tuổi) đang lẩn trốn tại P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM vì đã có hành vi giết người một cách dã man để cướp tài sản.

Như Thanh Niên số ra ngày 15.4 đưa tin: chiều tối 13.4, người dân địa phương phát hiện một bao tải nổi trên lòng hồ Hòn Lập thuộc làng M2, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định). Sau khi kéo vào bờ thì bên trong bao tải là xác nạn nhân Huỳnh Bê (78 tuổi, trú xã Vĩnh Thịnh). Nhận tin cấp báo, Công an tỉnh Bình Định khẩn trương vào cuộc và đã nhanh chóng phá án chỉ sau 24 giờ điều tra.

Theo nguồn tin ban đầu, nhà của nạn nhân và hung thủ nằm cách nhau khoảng 100 mét; hai gia đình rất thân quen và thường xuyên qua lại thăm nhau. Ngày 3.4, con gái ông Huỳnh Bê vay được 30 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Ngay sau khi vay được tiền, ông Bê trả nợ 11 triệu đồng. Số tiền còn lại ông cẩn thận mang theo trong người vì nhà không có chỗ để cất giấu. Đỗ Trường Sơn thăm dò biết được chuyện này đã nảy ra mưu kế giết ông Bê cướp tiền.

Tang vật của vụ án mạng

Từ ngày 3 - 9.4, Sơn liên tục gọi ông Bê qua nhà Sơn nghe điện thoại của người bà con ở xa gọi đến. Mỗi lần sang, ông Bê dắt theo một đứa cháu nội. Đến sáng 9.4, ông Bê qua nhà Sơn chỉ một mình bằng xe đạp. Sơn nhẫn tâm dùng dây dù thắt cổ, đập đầu ông Bê vào tường. Khi nạn nhân tử vong, kẻ thủ ác bỏ xác nạn nhân vào bao tải để trong buồng nhà mình. Buổi trưa vắng người, Sơn dùng xe máy, xuồng đưa xác nạn nhân ra giữa hồ Hòn Lập cột thêm một cục đá rồi thả xuống hòng phi tang. Người nhà nạn nhân tìm kiếm tung tích ông Bê nhưng không có kết quả. Mãi đến chiều tối 13.4, xác nạn nhân mới nổi lên mặt nước. Trung tá Lâm Cự Hiếu, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết: "Sau khi tiếp cận hiện trường, phát hiện xe đạp ông Bê đã sử dụng nằm ở khu vườn gần nhà Đỗ Trường Sơn. Khám xét nhà đối tượng này phát hiện nhiều dấu vết nghi vấn, trong nhà vẫn còn 4 bao tải có đặc điểm giống với bao tải đựng xác nạn nhân. Từ đó, cơ quan điều tra khoanh vùng đối tượng và cử trinh sát tỏa đi các hướng truy tìm nghi can".

Sau khi gây án, Sơn mang toàn bộ số tiền 19 triệu đồng cướp được xuống khu vực cầu 16 nằm trên quốc lộ 19 (thuộc địa bàn xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định) ăn nhậu, chơi bi-da, rồi gây sự đánh nhau. Một cán bộ của UBND xã Tây Thuận đến can ngăn thì Sơn cầm dao dọa đâm chết. Sáng 12.4, Sơn mượn xe máy của ông Đặng Ngọc Thành (ở Tây Thuận) đi xuống Quy Nhơn, sau đó trốn vào TP.HCM ở với người bạn trai của em gái mình.

Được biết, Sơn từng bị khởi tố về tội đánh bạc. Năm 2005, Sơn đi xuất khẩu lao động sang Malaysia nhưng sau đó bỏ về nước không rõ lý do.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.