TNO

Bật mí 'bí mật' của Ronaldo trong tự truyện của mẹ CR7

25/07/2014 14:47 GMT+7

(iHay) Đời sống cá nhân của Cristiano Ronaldo lại trở thành đề tài nóng khi mẹ anh ra mắt tự truyện.

(iHay) Đời sống cá nhân của Cristiano Ronaldo lại trở thành đề tài nóng khi mẹ anh ra mắt tự truyện, còn cậu con trai nhỏ của anh “thỏ thẻ”: “Con không biết mẹ của mình là ai...”.

>> Con trai Cristiano Ronaldo nghĩ mẹ mình đã chết
>> Sharapova, Cristiano Ronaldo được vinh danh tại ESPY

 Ronaldo và mẹ khi M.U vô địch giải ngoại hạng Anh - Ảnh: Bleacherreport
Ronaldo và mẹ khi M.U vô địch giải ngoại hạng Anh - Ảnh: Bleacherreport

Ngày 18.7, bà Dolores Aveiro, mẹ danh thủ bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo ra mắt tự truyện Mãe Coragem bằng tiếng Bồ Đào Nha - tạm dịch Người mẹ can đảm - do Paulo Sousa Costa chấp bút. Qua ngày hôm sau, cậu con trai 4 tuổi Cristiano Jnr, tức Cristianinho, ngây thơ thừa nhận: “Con không biết mẹ của mình là ai”.

Trong tự truyện Mãe Coragem, bà Dolores Aveiro kể chuyện chính bà đã đến một bệnh viện ở Florida (Mỹ) hồi năm 2010 để nhận bé Cristianinho sau khi bé được sinh ra. Thời điểm đó, Cristiano Ronaldo đang cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup ở Nam Phi. Bà Dolores Aveiro cho biết Cristiano Ronaldo, 29 tuổi, đã nói như đinh đóng cột: “Sẽ không ai được biết về mẹ của đứa trẻ”. Hiện nay, bà Dolores Aveiro đang sống cùng với Cristiano Ronaldo ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để phụ chăm sóc và nuôi dạy cháu nội.

 Và với mẹ khi đạt danh hiệu quả bóng vàng FIFA 2013 - Ảnh: Elsigloweb, AFP
Và với mẹ khi đạt danh hiệu quả bóng vàng FIFA 2013 - Ảnh: Elsigloweb, AFP

Chuyện về người phụ nữ đã sinh con cho Cristiano Ronaldo luôn là đề tài được người hâm mộ quan tâm trong khi danh thủ người Bồ Đào Nha ra sức giữ kín. Còn nhớ hồi cuối năm 2013, Cristiano Ronaldo đã phải tiến hành cuộc chiến pháp lý để bảo vệ danh tính cho mẹ đẻ của bé Cristianinho sau khi truyền thông ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và nhất là ở Anh tung những tin tức mang tính giả thuyết và cả khẳng định về mẹ của “Tiểu Ronaldo”. Không muốn đời tư của mình bị đào xới, Cristiano Ronaldo quyết định khởi kiện hai tờ báo Correio da Manha và Record lên tòa dân sự ở Lisbon vì tội “bịa đặt, phỉ báng và xâm hại đời tư của người khác”.

Nếu như tờ Mirror của Anh khẳng định rằng mẹ của Ronaldo Jr là một cô sinh viên nghèo người Anh, thì tờ Mail lại cho rằng đó là một cô bồi bàn người Mỹ, trong khi đó hai tờ Correio da Manha và Record lại khẳng định rằng Cristiano Ronaldo đã thuê một người phụ nữ Mexico đẻ thuê tương tự như ông vua nhạc pop Michale Jackson vậy. Thậm chí hai tờ báo Bồ Đào Nha còn có những tình tiết ly kỳ kiểu như có tới hai bà mẹ Mexico, một người cho trứng còn một người mang thai!

Cô Elma, chị của Cristiano Ronaldo, cho biết “Tiểu Ronaldo” đã thôi không hỏi về mẹ của mình nữa: “Có lần chúng tôi nói với cháu là mẹ cháu đang ở trên thiên đường, nhưng mẹ và em trai tôi yêu cầu không nói như thế nữa. Nay chúng tôi chỉ nói rằng mẹ cháu đã đi du lịch.

Và cháu đã thôi không hỏi về mẹ nữa”.

Tự truyện Mãe Coragem không chỉ khiến dư luận đặt lại câu hỏi về người phụ nữ đã sinh con trai cho Cristiano Ronaldo, mà còn có tiết lộ thông tin rất sốc: bà Dolores Aveiro từng có ý định phá thai khi mang bầu Cristiano Ronaldo nhưng rất may là chuyện đã không như ý của bà.

Lúc đó, bà Dolores Aveiro đã đến bệnh viện xin bỏ thai nhưng không được các bác sĩ đồng ý thực hiện. Thế là bà Dolores Aveiro  về nhà uống thật nhiều bia được hâm nóng, rồi chạy thục mạng đến đổ gục với mong muốn bỏ thai. Tuy nhiên, rất may mắn là mọi chuyện đã không diễn ra theo ý muốn của bà Dolores Aveiro.

 Tự truyện Mãe Coragem - Ảnh: Observador
Tự truyện Mãe Coragem - Ảnh: Observador

Khi biết về chuyện này, Cristiano Ronaldo không những không oán trách mẹ mình mà còn trêu chọc bà:  “Mẹ này, mẹ đã từng muốn bỏ con, nhưng nay con lại đang là trụ cột của gia đình mình đó”. Cristiano Ronaldo trải qua thời tuổi thơ khá vất vả. Thuở nhỏ, Cristiano Ronaldo từng bị bệnh tim suýt chút nữa không thể theo nghiệp bóng đá, nhưng với niềm đam mê mãnh liệt, ý chí kiên cường và nỗ lực không biết mệt mỏi, anh đã trở thành một trong những siêu sao của làng bóng đá thế giới.

Bên cạnh chuyện giữ bí mật về người phụ nữ đã sinh con cho mình cùng một vài hành động, ứng xử bị đánh giá là ngông cuồng, Cristiano Ronaldo vẫn có những hoạt động và suy nghĩ đáng khâm phục. Theo Diretta News, Cristiano Ronaldo không xăm mình như nhiều ngôi sao thể thao nổi tiếng trên thế giới, lý do là vì anh thường xuyên hiến máu.

Chuyện là Cristiano Ronaldo thường hiến máu 2 lần mỗi năm, trong khi đó ở một số nước có quy định người xăm hình phải đợi từ 6 tháng đến 1 năm sau khi xăm thì mới được hiến máu sau khi có kết quả xét nghiệm máu, nhằm tránh lây nhiễm những căn bệnh lây lan qua đường máu. Không chỉ hiến máu, Cristiano Ronaldo còn từng hiến tủy xương và nếu cần, anh sẵn sàng hiến thêm lần nữa: “Nhiều người nghĩ rằng hiến tủy xương rất khó khăn, nhưng thực tế nó chẳng khác hiến máu và chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Và sau khi hiến, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vì bạn biết sẽ có một người nào đó được chữa trị”.

Cristiano Ronaldo cho biết anh trở thành người hiến tủy xương sau khi chứng kiến đồng đội Carlos Martins chật vật tìm người hiến tủy xương để chữa bệnh cho con trai. Thật vậy, Cristiano Ronaldo được biết là người rất nỗ lực trong việc hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, dù anh đều làm những công việc từ thiện một cách lặng lẽ âm thầm.

Hạnh Ngân

>> Con trai Cristiano Ronaldo nghĩ mẹ mình đã chết
>> Sharapova, Cristiano Ronaldo được vinh danh tại ESPY
>> Chàng ‘Hercules’ tình tứ ôm eo bạn gái Ronaldo tại London
>> Thất bại tại World Cup, Ronaldo lủi thủi về nước
>> Ronaldo vượt mặt Messi với hợp đồng quảng cáo 14 triệu bảng
>> Ronaldo 'xuống tóc' xả xui trước trận sinh tử
>> Cristiano Ronaldo là cầu thủ có lượng fan khủng nhất Facebook
>> Cristiano Ronaldo giàu nhất World Cup 2014
>> Irina Shayk ngái ngủ yên bình trên vai Cristiano Ronaldo
>> Cristiano Ronaldo trở lại, tự tin Brazil sẽ ủng hộ Bồ Đào Nha tại World Cup
>> Cristiano Ronaldo 'sổ mũi', Bồ Đào Nha muốn 'bệnh
>> Cristiano Ronaldo là thương hiệu có giá nhất làng bóng đá
>> Ronaldo và Ancelotti đi vào lịch sử Champions League

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.