Bất ngờ MTV video âm nhạc 2006

01/09/2006 23:03 GMT+7

Kết quả giải thưởng MTV Video âm nhạc 2006 gây bất ngờ và không ít thất vọng với một số người hâm mộ vì những ngôi sao có nhiều đề cử lại thiếu may mắn.

Ban nhạc The Red Hot Chili Peppers chỉ giành được một giải phụ trên tổng số 7 đề cử. Nữ ca sĩ xinh đẹp Shakira cũng dở khóc dở mếu vì cùng cảnh ngộ với The Red Hot Chili Peppers.

Sự trở lại của nữ hoàng Madonna và những chiến thắng trên bảng xếp hạng danh giá Billboard lẫn mọi ầm ĩ của chuyến lưu diễn cũng chẳng đem lại vinh quang nào cho cô trên sân chơi này. Madonna cùng Shakira và Aguilera  với diva người Canada Nelly Furtado đành chịu thua trước Kelly Clarkson khi video Because of You của Kelly giành giải Video của nữ xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Video của năm, Christina Aguilera lẫn nữ hoàng Madonna, The Red Hot Chili Peppers và Shakira đành chịu thua khi nhường giải thưởng danh giá cho Panic! at the Disco. Video I Write Sins Not Tragedies  của Panic! at the Disco đã giành chiến thắng quan trọng nhất năm nay.


Kelly Clarkson (ảnh: MTV)
You're Beautiful của James Blunt đã vượt qua Touch It Remix  của Busta Rhymes, Gold Digger của Kanye West và Jamie Foxx, What's Left of Me của  Nick Lachey với  What You Know của T.I để chiến thắng trong hạng mục Video của nam xuất sắc nhất. You're Beautiful  được khen ngợi là có ca từ đẹp và giản dị. Ngoài ra, You're Beautiful của James Blunt còn giành thêm một giải phụ liên quan đến kỹ thuật hình ảnh.

Move Along của ban nhạc The All-American Rejects đã vượt qua các ứng viên Dance, Dance của Fall Out Boy, Crazy của Gnarls Barkley, I Write Sins Not Tragedies của Panic! at the Disco và Dani California của Red Hot Chili Peppers để giành giải Video của nhóm nhạc hay nhất. Tuy vậy, Fall Out Boy nhận được chút an ủi với giải Sự lựa chọn của khán giả còn video Crazy của Gnarls Barkley cũng vớt vát chút đỉnh với giải "khuyến khích": Video được biên tập tốt nhất.

 Video nhạc dance xuất sắc nhất thuộc về Pussycat Dolls với Buttons còn Chamillionaire giành Video nhạc rap hay nhất với Ridin và My Humps của The Black Eyed Peas giành giải Video hip hop hay nhất. Cô nàng đỏng đảnh Pink với video có tựa đề hơi bị "sốc" Stupid Girls giành giải Video nhạc pop hay nhất. Không sao, "ngu" thì "ngu" miễn là chiến thắng thì thôi. Bat Country của Avenged Sevenfold đã vượt qua The Adventure của Angels and Airwaves, Run It!  của Chris Brown và Juelz Santana, You're Beautiful của James Blunt, I Write Sins Not Tragedies của  Panic! at the Disco, S.O.S  của Rihanna để giành giải Video của nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Ngoài các giải thưởng chính nói trên còn có một số giải thưởng phụ khác như nhạc chuông, chỉ đạo nghệ thuật, hiệu quả đặc biệt...
Giới bình luận âm nhạc Mỹ cho rằng kết quả giải thưởng MTV Video âm nhạc năm nay thiếu sự đột phá và chẳng có ngôi sao đầy cá tính nào cả.

Lễ trao giải đã diễn ra  tại New York, Mỹ vào ngày 31.8.2006.

V.N (tổng hợp)


 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.