Bất ngờ ở giải nữ vô địch quốc gia: Thái Nguyên quật ngã đàn chị Hà Nam

17/11/2021 20:50 GMT+7

Đội nữ Thái Nguyên T&T trước ngày khởi tranh giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 được xem là yếu nhất trong 5 đội tham dự. Nhưng bé hạt tiêu này đã gây bất ngờ khi ngay trận mở đầu của mình vào chiều 17.11 đã quật ngã đàn chị Phong phú Hà Nam.

Trong làng bóng đá nữ Việt Nam, Thái Nguyên T&T thường được xem là đội mạnh trong nhóm yếu nhưng lại là đội yếu trong nhóm mạnh. Trước đây bóng đá nữ khi còn 8 đội, Thái Nguyên bao giờ cũng nhỉnh hơn so với Sơn La, Hà Nội 2 và TP.HCM 2, nhưng cũng chưa bao giờ vượt mặt được các đàn chị như Than Khoáng Sản Việt Nam hay Hà Nam một cách rõ ràng, nói chi đến tranh chấp với 2 đội nữ mạnh khác là Hà Nội và TP.HCM. Thành tích tốt nhất của Thái Nguyên chính là huy chương đồng Cúp quốc gia 2019 nhưng đó là trận thắng Sơn La trong một giải đấu mà thiếu những tên tuổi lớn. Vì vậy Thái Nguyên luôn biết mình biết ta khi đối đầu với các đối thủ mạnh, cố gắng thua với tỉ số thấp hoặc may mắn lắm thì cầm hòa. Như năm rồi, chính Thái Nguyên từng cầm hòa Hà Nam cả 2 trận lượt đi và lượt về 3-3 và 0-0, cũng phần nào gây sốc.

Niềm vui chiến thắng của Thái Nguyên T&T

Minh Hoàng

Nhưng chiều nay họ mới thực sự tạo địa chấn khi quật ngã chính Hà Nam với tỉ số 3-1 sau khi bị dẫn trước 1-0 trong hiệp 1. Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, luôn biết mình ở thế yếu nên các cô gái Thái Nguyên không căng sức ra đá với đàn chị giàu kinh nghiệm hơn mà tập trung chủ yếu vào phòng ngự và chờ sơ hở của Hà Nam để phản công. Bàn thua hiệp 1 sau pha dứt điểm của Đinh Thị Duyên vào lưới thủ môn Lê Trịnh Khánh Linh không làm Thái Nguyên nao núng, mất tinh thần. Họ vẫn kiên trì chờ đợi như cách từng gây khó cho Hà Nam cả 2 trận lượt đi và lượt về năm rồi.

Ngọc Minh Chuyên lập cú đúp cho Thái Nguyên T&T

Minh HOÀNG

Và sự chờ đợi đó cũng đã đến khi thủ môn Lại Thị Tuyết của Hà Nam bị chấn thương, người vào thay là thủ môn dự bị Trần Thị Hải Yến chưa kịp khởi động nóng máy chỉ sau 40 giây đã bị lọt lưới sau pha dứt điểm của Lò Thị Hoài. Lên tinh thần với bàn gỡ 1-1 ở phút 61, trong khi hàng thủ Hà Nam lại tỏ ra lúng túng khi thiếu điểm tựa chắc chắn là thủ môn phía sau nên chơi trong tâm trạng phập phồng, bất an. Tận dụng điều đó các cô gái Thái Nguyên đã tập trung phản công sắc nét và bất ngờ ghi liền 2 bàn ở phút 77, 89 do Ngọc Minh Chuyên (8) thực hiện, để mang về chiến thắng 3-1.

Niềm vui của Bích Thùy saukhi ghi bàn cho TP.HCM

MINh HOÀNG

Ở trận còn lại, TP.HCM với dàn cầu thủ quá chất lượng có lẽ sẽ khó ai ngăn cản họ về đích thành công khi thắng tiếp trận thứ 2 trước Than Khoáng Sản Việt Nam 2-0. Hai tuyển thủ quốc gia và cũng là 2 trụ cột bản lĩnh nhất Huỳnh Như (sút thắng quả 11m) và Bích Thùy tiếp tục lập công. Xem TP.HCM đá, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung nói: “ Các cô gái TP.HCM đã vượt qua 2 chướng ngại vật đầu tiên là Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam bằng sự trên tài, chỉ còn Hà Nội thôi mà Hà Nội thì mới thua họ ở trận chung kết Cúp quốc gia, nên theo tôi nếu không có gì bất ngờ thì việc thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi bảo vệ thành công ngôi vô địch là trong tầm tay”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.