Đó là anh Lưu Văn Hùng, quê quán ở huyện Quế Xuân, Quảng Nam. Từ năm 9 tuổi, anh đã phải tập làm quen với đôi nạng gỗ do trận sốt bại liệt. Gia đình anh vốn đông con lại thêm phần nhọc nhằn, chạy chữa cho anh nhưng vô vọng. Biết không thể học cao, những năm học THPT ở TP Đà Nẵng, anh học lóm nghề sửa xe trước cổng trường THPT Hòa Khánh (nay là THPT Nguyễn Trãi). Dù thạo nghề, nhưng đi đến đâu, người ta cũng từ chối nhận anh khi thấy đôi nạng gỗ. Bán cà phê, phụ xe khách một thời gian, anh Hùng thất nghiệp vì thiệt thòi về hình thể. Vậy là anh bắt đầu công việc mua đá lạnh ở các xưởng sản xuất, sau đó tự cưa nhỏ rồi vận chuyển giao cho các nhà hàng, quán ăn. Dù chống nạng, nhưng với vóc dáng to con và sức khỏe nên những bao tải đá lạnh với anh cũng khá nhẹ nhàng.
|
Năm 2001, thấy anh làm công tác dân phòng cơ sở nhiệt tình, xông xáo, cung cấp nhiều thông tin giá trị cho cơ quan công an phá án, Công an P.Hòa Khánh Bắc vận động anh tham gia Đội dân phòng cơ động và một thời gian ngắn sau đó, anh được cử làm đội trưởng.
P.Hòa Khánh Bắc có khu vực Quang Thành 3A đặc biệt phức tạp do người ở trọ đông, địa hình nhiều kiệt hẻm nên kẻ gian lợi dụng trộm cướp, gây rối. Trước tình hình đó, mỗi ngày Đội dân phòng cơ động tổ chức tuần tra đêm từ 19 giờ 30 đến 4 giờ sáng hôm sau. Bản thân Đội trưởng Lưu Văn Hùng trực 10 đêm/tháng và luôn có mặt khi xảy ra vụ việc bất thường.
|
Một lần tuần tra dọc tuyến Nguyễn Lương Bằng - u Cơ thì Đội dân phòng cơ động phát hiện 2 thanh niên đi xe máy chở 1 CPU của máy vi tính có phủ áo mưa bên trên. Bị kiểm tra, đối tượng bỏ chạy, anh Hùng dùng xe 3 bánh đuổi kịp chúng tại đường vào Khu công nghiệp Hòa Khánh. Sau đó anh cùng đồng đội đưa đối tượng về đồn, làm rõ chiếc CPU bị trộm là của công nhân đang thi công nâng cấp sân bay Đà Nẵng. Lần khác, ở khu dân cư địa bàn P.Hòa Khánh Bắc liên tục xảy ra các vụ mất trộm điện thoại di động. Trong lúc đi mua cháo cho mẹ, anh Hùng nghe nhóm sinh viên trước trường ĐH Bách khoa tri hô có trộm. Thấy nghi phạm đang chạy bộ, anh Hùng ra hiệu cho nhóm sinh viên ngừng truy đuổi rồi phóng xe chạy qua mặt đối tượng, nói: “Leo lên tui chở cho!”. Ngồi sau xe, đối tượng Ngô Văn Minh (trú P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) liền đưa một điện thoại di động cho anh Hùng, bảo: “Chở đi, tui cho anh!”. Đến lúc này, anh Hùng liền dùng tay trái kẹp chặt tay của Minh, mở khóa cốp trước lấy còng số 8 khóa vào tay đối tượng, đồng thời tri hô, nhờ các sinh viên giúp đỡ áp tải Minh về Công an Q.Liên Chiểu. Trên đường đi, Minh vẫn gạ gẫm: “Anh thả tui đi, tui cho anh vài cái điện thoại nữa”. Khi công an khám xét trên Minh thì phát hiện có 29 điện thoại di động cùng 19 triệu đồng tiền mặt. Đó là số điện thoại mà Minh đã trộm tại khu dân cư Quang Thành 3B, khu KTX trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch, KTX ĐH Bách khoa…
Cùng trong khoảng thời gian này, nghe tiếng người dân tri hô có một nhóm thanh niên gây rối ở quán karaoke, anh Hùng chạy xe đến thì một đối tượng rút kiếm tự chế định tấn công. Anh rú ga phóng thẳng vào đối tượng khiến cả hai ngã ra đất, lúc này anh Hùng rút còng số 8 sau lưng quần ra khóa tay đối tượng. Người dân lúc đó đã kịp khống chế những đối tượng còn lại.
Nguyễn Tú
Bình luận