Bầu Đức vắng mặt, HAGL sẽ... chơi hay hơn?

08/08/2015 15:56 GMT+7

(TNO) Ông bầu cá tính Đoàn Nguyên Đức cho biết sẽ không dự khán trận ‘chung kết ngược’ giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ), và biết đâu đó lại là điều tốt cho đội bóng chủ sân Pleiku.

(TNO) Ông bầu cá tính Đoàn Nguyên Đức cho biết sẽ không dự khán trận ‘chung kết ngược’ giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ), và biết đâu đó lại là điều tốt cho đội bóng chủ sân Pleiku.

Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để tự nhiên ngồi cùng bầu Đức ở ca binh huấn luyện - Ảnh: Minh Trần

“Dạo này công việc kinh doanh của tôi tốn quá nhiều thời gian, tôi đi nước ngoài miết nên không có coi tụi nhỏ đá nhiều được. Trận đấu vòng 20 sắp tới giữa HAGL và XSKT.Cần Thơ cũng vậy”, ông Đức chia sẻ.

Những ngày này, ông bầu "máu" bóng đá đang bận rộn với những dự án đầu tư ở nước bạn Myanmar, nơi HAGL đã dồn rất nhiều tâm huyết nhiều năm qua.

Không có mặt, thậm chí, ông Đức khẳng định cũng sẽ chẳng dặn dò gì “đám nhỏ” của mình: “Tụi nó lớn rồi, cũng 20 tuổi rồi. Tôi tin với những gì được dạy dỗ, đám nhỏ sẽ biết phải làm gì trong lúc này. Bởi vậy, tôi cũng chẳng có dặn dò gì.

Lẽ dĩ nhiên, tôi biết một sự động viên trong hoàn cảnh khó khăn sẽ có những ý nghĩa đặc biệt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi sẽ tập trung cho công việc đang rất bận ở Myanmar, cũng là cách để tụi nhỏ tập trung cho trận đấu”.

Chiều 9.8, chiếc ghế VIP trên sân Pleiku sẽ để trống vì vắng bầu Đức - Ảnh: Khả Hòa

Có một thực tế khác, ở HAGL từ lãnh đạo, ban huấn luyện rồi đến cầu thủ đều rất dễ bị “khớp” khi thi đấu dưới sự chứng kiến của bầu Đức. Kể cả thời họ gồm toàn tuyển thủ, kinh nghiệm đầy mình.

Nói đâu xa, năm 2014 cái “vía” đó khiến dù rất mê, nhưng ông bầu cá tính cũng từng phải ngậm ngùi “né”, chui vào phòng VIP cao sát mái để U.19 Việt Nam - khi đó ông là trưởng đoàn - với nòng cốt là Học viện HAGL Arsenal JMG khỏi bị khớp. Kết quả U.19 Việt Nam chơi rất hay và dẫn trước U.19 Trung Quốc 1-0 ở trận cuối cùng giải vô địch U.19 châu Á tại Myanmar.

Bỗng dưng, đến giữa hiệp 2, có lẽ do “máu” quá chịu không nổi nên ông đã chạy xuống khu vực kỹ thuật của đội. Từ lúc đó, đội bỗng chơi lúng túng như gà mắc tóc và để Trung Quốc gỡ hòa 1-1 khi trận đấu chỉ còn 3 phút chính thức.

Nhắc lại chuyện cũ để thấy chuyện bầu Đức không có mặt ở sân Pleiku để xem trận HAGL quyết đấu vào lúc 17 giờ ngày 9.8 với XSKT.Cần Thơ có khi không phải chuyện xấu dù rằng ông sẽ buồn vì không sát cánh cùng đội bóng được.

Thậm chí, biết đâu điều đó lại là “tin vui” cho đội bóng non trẻ đang phải oằn mình vì sức ép khủng khiếp của cuộc chiến trụ hạng mà nếu không khéo chỉ một cọng rơm nữa thôi cũng khiến họ đổ nhào.

HAGL không treo thưởng

Nếu XSKT.Cần Thơ đang ấp ủ liệu pháp tinh thần bằng một "bao tải" tiền thưởng thì HAGL kiên quyết nói không. Trao đổi cùng Thanh Niên Online, bầu Đức khẳng định sẽ không trao thưởng và cũng không hứa bất kỳ điều gì đặc biệt liên quan đến trận đấu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.