Sự kiện bắt nguồn từ một nhóm bầu show tại Mỹ gồm có Minh Tuyền, Chí Tâm (Little Saigon Radio), Tô Văn Lai, Đỗ Thanh (Trung tâm Thúy Nga) có "nhã ý" mời nghệ sĩ Minh Cảnh cùng nghệ sĩ Châu Thanh, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu qua hải ngoại biểu diễn theo hợp đồng "miệng" kéo dài đến hết ngày 30/5 để trình diễn ở San Jose và Santa Ana. Khi Minh Cảnh còn tại Việt Nam, phía bầu show ở Mỹ này đã thỏa thuận với anh là ngoài tiền thù lao sẽ phụ trách chỗ ăn, chỗ ở từ A đến Z, nếu Minh Cảnh ở ngoài họ sẽ chi trả luôn cho anh nhưng tiền thù lao biểu diễn sẽ bị giảm.
Trình diễn trong các show của Tô Văn Lai và Chí Tâm đầy đủ theo hợp đồng nhưng cuối cùng Minh Cảnh lại nhận lại số tiền thù lao hoàn toàn trái ngược so với mức đã thỏa thuận. Không chỉ thế, chuyện lằng nhằng giữa cả hai phía đã tạo nên những cuộc tranh luận đầy hiềm khích trên các mặt báo chí, đài phát thanh hải ngoại. Theo phía Minh Cảnh thì cái giá mà phía Tô Văn Lai phải trả cho anh là 1.500 USD nhưng cuối cùng họ chỉ trả có 1.000 USD với lý do "mức giá ban đầu là thỏa thuận để khai thuế, nâng tiếng ca sĩ". Hai bên tranh luận suốt mấy tháng trời trong cộng đồng hải ngoại. Minh Cảnh nhất mực kêu oan vì số tiền đó không phù hợp với tiếng tăm của anh, còn Tô Văn Lai và Chí Tâm dựng lên những buổi chuyện trò trên Đài phát thanh Little Saigon Radio để "đập" lại Minh Cảnh vì cho rằng anh... lật lọng.
Cuộc cạnh tranh không lành mạnh...
|
Mới đây, Công ty D&D Entertainment vừa tung một thông báo khẩn lên đài phát thanh và một số tờ báo hải ngoại (để có cớ trả vé vì không tổ chức được show diễn mùa hè này do thiếu các ca sĩ trong nước), trong đó có đoạn: "Vào ngày 14/6/2005, tại TP Hồ Chí Minh, Sở VH-TT TP.HCM đã đưa ra quyết định tạm ngưng cho phép các ca sĩ ra nước ngoài kể từ ngày 18/6 đến ngày 25/6/2005 với lý do không cụ thể". Trước thông tin này, một cán bộ Sở VH-TT TP.HCM cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc các ca sĩ ra nước ngoài biểu diễn phục vụ kiều bào. Như hiện nay, Ngọc Sơn, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc... đang biểu diễn ở Mỹ, chứ không có việc cấm cản ai". Cạnh tranh kiểu này thì quả là... thua. |
Mặc dù bị Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam từ chối cấp visa 3 lần nhưng cuối cùng ca sĩ Ngọc Sơn cũng đã được phía Mỹ cấp thị thực lao động với Công ty D&D Entertainment (công ty chuyên về biểu diễn ở Mỹ do Dũng "đen" đứng đầu) để qua hải ngoại trình diễn. Những tưởng với cơ hội "ngàn năm có một" như vậy thì Ngọc Sơn sẽ yên tâm qua Mỹ để phục vụ kiều bào nhưng ngay lúc đó, bầu show Liên thuộc Sài Gòn Entertainment có mặt tại Việt Nam đã gặp và ngỏ lời mời Ngọc Sơn diễn thêm cho chương trình của mình với thù lao cao gấp đôi (vì bà bầu Liên không phải nộp thuế và những chi phí dịch vụ hợp pháp khác). Không biết là Ngọc Sơn có nhận lời hay không, chỉ biết sau đó, "cuộc chiến" giữa bầu Dũng "đen" và bầu Liên đã nổ ra mà hậu quả là, phần quảng cáo show trình diễn mới đây tại La Mirada do D&D Entertainment tổ chức ghi rõ có sự góp mặt của ca sĩ Quang Dũng nhưng cuối cùng sự vắng mặt của anh đã dẫn đến phản ứng dữ dội của khán giả hải ngoại. Mặc dù đã tăng cường thay thế đến 4 ca sĩ nổi tiếng là Elvis Phương, Thu Phương, Đan Trường và Quang Linh nhưng D&D Entertainment vẫn phải khổ sở để cáo lỗi cùng khán giả và hứa hẹn đền bù.
Những kiểu đối đầu nhau của các bầu show hải ngoại và những thủ đoạn lừa đảo miệng như trên khiến cho các ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam chịu thiệt trước nhất. Bị bỏ rơi giữa cộng đồng hải ngoại trong hàng loạt những hoạt cảnh chơi xấu, đá đểu nhau trên từng diễn đàn, mặt báo chí, họ sẽ xoay xở ra sao và ai sẽ bảo vệ họ là cả một vấn đề cần suy nghĩ. Vì vậy, trước khi bay show các nghệ sĩ nên nghĩ cho chính quyền lợi của mình, đừng vì một chút "lợi nhuận" mà đánh mất đi hình ảnh của mình trong lòng bà con Việt kiều cũng như với khán giả trong nước.
Nguyễn Linh -Tuấn Anh
Bình luận (0)