Bayern Munich - Frankfurt: Chia tay không đòi quà

19/05/2018 13:53 GMT+7

Trận chung kết Cúp quốc gia Đức diễn ra lúc 1 giờ sáng mai 20.5 (giờ VN) mang rất nhiều ý nghĩa cho hai vị huấn luyện viên của Bayern Munich và Eintracht Frankfurt.

Đây đều là trận đấu cuối cùng của cả hai nhà cầm quân. Nếu với ông Heynckes đơn giản rời khỏi Bayern Munich là để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài phục vụ bóng đá thì với Niko Kovac phức tạp hơn. Trận đấu cuối cùng trên băng ghế huấn luyện Eintracht Frankfurt lại gặp chính độ  bóng mà ông sẽ đến làm việc từ mùa bóng sau. Bayern Munich và Frankfurt bỗng duyên nợ với nhau một cách lạ lùng và cả hai ông thầy khó lòng có bữa tiệc chia tay hoàn hảo nếu không tặng món quà cho "người yêu" sắp cũ của mình.
Bayern Munich từng đè bẹp Frankfurt 4-1 tại Bundesliga AFP
Tin tức đáng quan tâm nhất bên phía Bayern Munich chính là sự có mặt của "siêu thủ môn" Manuel Neuer. Dù anh chỉ bắt dự bị cho Sven Ulreich nhưng sự có mặt của vị đội trưởng này làm người Bavaria phấn chấn hẳn. Đây không chỉ là trận đấu đầu tiên cho Bayern Munich kể từ tháng 9.2017 mà đây còn là sự xuất hiện đúng lúc để tuyển Đức có thể điền tên anh vào danh sách tham dự World Cup 2018 tại Nga mùa hè tới.
Dấu hỏi về sự có mặt của Kinglsey Coman cũng chưa được giải đáp thấu đáo, cầu thủ này vừa mới trở lại tập luyện cùng toàn đội nhưng ông Heynckes vẫn thích chọn Franck Ribery hơn. Thomas Muller bị trúng thực nhưng cũng vẫn sẽ có mặt để đá cặp với Lewandowski trên hàng công. David Alaba đã trở lại đội hình sau những rắc rối cá nhân. Chỉ Arturo Vidal và Jerome Boateng vẫn bị chấn thương, cả hai sẽ không có tên trong đội hình cùng với Arjen Robben, người chưa lành cơn đau lưng dai dẳng hành hạ mình.
Như vậy, James Rodriguez sẽ chơi ở vị trí số 10 mà anh thích nhất, sau lưng tiền vệ người Colombia là Thiago đóng vai tiền vệ thu hồi bóng. Cả hai sẽ tạo nên một "cú đấm" trực diện vào hàng tiền vệ đang bị mất kiểm soát của Eintracht Frankfurt.
Bayern Munich mới chỉ đạt được một nửa mục tiêu của mình mùa giải này Reuters
Niko Kovac hoàn toàn nhận thức được nhiệm vụ khó khăn của mình. Thành tích đáng thất vọng của Frankfurt kể từ khi anh được công bố là huấn luyện viên tiếp theo của Bayern Munich đã gây ra những tác động không tốt lên đội bóng đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Bundesliga. Hy vọng có được danh hiệu đầu tiên của Frankfurt kể từ năm 1988 đang rõ hơn bao giờ hết, thế nhưng người Frankfurt hẳn chưa quên đội bóng của họ không thể đánh bại Bayern Munich kể từ ngày 20.3.2010.
Kovac thừa nhận: "Chúng ta phải tập trung hết sức mạnh đã khiến chúng ta mạnh mẽ trong suốt mùa giải này để đối đầu với Bayern Munich. Và chúng ta cũng phải hy vọng rằng họ không có một ngày tốt lành. Tin tin vào một điều huyền diệu, mặc dù sẽ rất, rất khó cho chúng tôi".
Huấn luyện viên tương lai của Bayern Munich đã không bàn luận gì về chiến thuật trong buổi họp báo, dường như ông nhận thức rằng họ sẽ phải thủ thật tốt là được. Hậu vệ David Abraham cụ thể hóa thực tế đó thành phát biểu: "Chúng tôi biết hàng thủ của Frankfurt sẽ đối đầu với sức mạnh thế nào. Chỉ có thể hy vọng họ chơi một trận đấu hay nhất. Tuy nhiên, toàn đội cũng cần phải có may mắn".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.