Bayern Munich hụt bước, Dortmund tiếp tục đeo bám

18/11/2012 08:30 GMT+7

* PSG nhận cú sốc ở Parc des Princes (TNO) Bayern Munich một lần nữa lỡ nhịp khi để chủ nhà Nurnberg cầm chân trong trận derby xứ Bavarian lần thứ 185 ở vòng 12 Bundesliga diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (18.11, giờ VN). Chớp cơ hội, Dortmund đánh bại Greuther Furth để tiếp tục hành trình bám đuổi.

* PSG nhận cú sốc ở Parc des Princes

(TNO) Bayern Munich một lần nữa lỡ nhịp khi để chủ nhà Nurnberg cầm chân trong trận derby xứ Bavarian lần thứ 185 ở vòng 12 Bundesliga diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (18.11, giờ VN). Chớp cơ hội, Dortmund đánh bại Greuther Furth để tiếp tục hành trình bám đuổi.

>> Bayern Munich giữ vững ngôi đầu, Dortmund trở lại cuộc đua
>> Bayern Munich đứt mạch toàn thắng kỷ lục
>> Dortmund gãy gánh, lịch sử gọi tên Bayern Munich


Nurnberg (áo sậm) đã cản bước tiến của Bayern Munich - Ảnh: Reuters

Ở một đẳng cấp khác nhau, nhưng với tính chất của một trận derby, Nurnberg dường như chẳng hề run sợ trước Bayern Munich giàu có, sang trọng và mạnh hơn toàn diện. 

Sức mạnh của “hùm xám” sớm hóa thành hiện thực chỉ sau 3 phút bóng lăn khi Mario Mandzukic kết thúc đường chuyền của Toni Kroos bằng một pha dứt điểm chính xác để mở tỷ số.

Thế nhưng, một Nurnberg đang vật lộn ở nhóm cuối bảng lại không hề hoảng loạn, mà ngược lại họ siết chặt đội hình và chiến đấu theo cách của mình để có bàn gỡ hòa 1-1 do công của cựu tiền vệ Bayern Munich Markus Feulner ở phút 46.

Thậm chí, chủ nhà còn có một vài cơ hội có thể kết liễu Bayern Munich, trước khi mất Timo Gebhart ở phút 76 do nhận thẻ đỏ. Phải chơi thiếu người, Nurnberg buộc phải tập hợp quân số trước khung thành của Raphael Schafer để chịu đựng sự bao vây của Bayern Munich cho đến khi tàn cuộc.

Một điểm là phần thưởng xứng đáng cho sự quả cảm của Nurnberg trong cuộc “đào thoát” khỏi nhóm cuối bảng, đồng thời trở thành đội bóng thứ 2 mùa này ngăn cản “hùm xám” chia vui niềm chiến thắng.

Ngược lại, thầy trò HLV Jupp Heynckes có lẽ tiếc “đứt ruột” bởi Bayern Munich có quá nhiều thuận lợi để ra về với 3 điểm ở trận này nhằm hướng đến chức vô địch mùa đông.


Dortmund thu dần cách biệt với Bayern Munich - Ảnh: Eurosport

Tuy nhiên nếu như cổ động viên của “hùm xám” buồn thì những người trung lập lại cảm thấy vui bởi cuộc đua ngôi vô địch ít nhiều được hâm nóng trở lại. Đơn giản vì cùng thời điểm Dortmund (22 điểm) gửi lời nhắc nhở đến Bayern Munich (31 điểm) bằng chiến thắng 3-1 trước Greuther Furth với cú đúp của chân sút Ba Lan Robert Lewandowski. 

Không như Dortmund, Schalke vuột cơ hội rút ngắn khoảng cách với Bayern Munich sau thất bại 0-2 trên sân Leverkusen. Tuy nhiên, với 3 điểm ở trận này, đội chủ nhà dần trở lại cuộc đua tranh chiếc đĩa bạc Bundesliga khi kém “hùm xám” 10 điểm.

Trong khi đó, giữa một rừng “đại gia” đang thách thức nhau về ngôi vương, thì tân binh Eintracht Frankfurt lặng lẽ sưởi ấm cho mình trong mùa đông khi đánh bại Augsburg với tỷ số 4-2.

Thậm chí, đội bóng của thành phố nổi tiếng thế giới với những hội chợ thương mại lại còn tiếp tục xen ngang cuộc đua vô địch với vị trí thứ 3, kém Bayern Munich 8 điểm. Bất ngờ lớn nhất ở lượt này là việc Hannover thất thủ 1-2 trên sân nhà trước Freiburg.

Kết quả các trận đấu

Nurnberg 1 - 1 Bayern Munich

Frankfurt 4 - 2 Augsburg

Hamburg 1 - 0 Mainz

Dortmund 3 - 1 Greuther Furth

Monchengladbach 1 - 2 Stuttgart

Hannover 1 - 2 Freiburg

Leverkusen 2 - 0 Schalke

PSG nhận cú sốc ở Parc des Princes

“Đại gia” mới của bóng đá Pháp là Paris Saint Germain (PSG) nhận cú sốc ngay trên sân “Công viên các hoàng tử” (Parc des Princes), sau khi thúc thủ 1-2 trước Rennes dù chơi hơn 2 người ở loạt trận vòng 13 Ligue 1 kết thúc rạng sáng nay, 18.11 (giờ VN).

Tham vọng giữ ngôi đầu của PSG sớm bị “tạt một gáo nước lạnh” khi Romain Alessandrini đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 13. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô nước Pháp sớm lấy lại thế trận và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau ghi bàn gỡ hòa 1-1 của Nene ở phút 21.

Dẫu vậy, kể từ sau bàn gỡ, PSG đã cho thấy họ dường như không quá đáng sợ khi thiếu vắng chân sút Zlatan Ibrahimovic (treo giò), thậm chí dù chơi hơn đối thủ 2 người do thủ thành Benoit Costil (phút 25) và Jean II Makoun (phút 51) của Rennes bị phạt thẻ đỏ rời sân.

Trong thế thiếu người, Rennes xát thêm muối vào sự kiêu hãnh của PSG bằng pha chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-1 của Feret ở phút 35.

Đoạn còn lại của trận đấu là “điệp khúc” tuyệt vọng của đoàn quân HLV Carlo Ancelotti, khi hàng loạt cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Guillaume Hoarau, Pastore, Kevin Gameiro và Nene, trước khi trận đấu khép lại trong sự thất vọng của đội chủ nhà.

Thất bại này khiến PSG đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng nếu như Marseille và Lyon thắng ở loạt trận đấu muộn.

Kết quả các trận đấu

PSG 1 - 2 Rennes

Ajaccio 0 - 1 Sochaux

Brest 3 - 0 Bastia

Evian 2 - 2 St Etienne

Valenciennes 1 - 1 Montpellier

 
 

Troyes 3 - 3 Nancy

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.