Bayern Munich vô địch mùa đông

29/11/2012 07:10 GMT+7

* Đè bẹp Marseille, Lyon soán ngôi đầu của PSG (TNO) “Hùm xám” Bayern Munich sớm có quà Giáng sinh sau khi đoạt chức vô địch mùa đông với chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Freiburg ở trận đấu vòng 14 diễn ra rạng sáng nay (29.11, giờ VN). Trong khi đó, Leverkusen tiếp tục thăng hoa khi quật ngã chủ nhà Werder Bremen để vượt lên vị trí thứ 2.

* Đè bẹp Marseille, Lyon soán ngôi đầu của PSG

(TNO) “Hùm xám” Bayern Munich sớm có quà Giáng sinh sau khi đoạt chức vô địch mùa đông với chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Freiburg ở trận đấu vòng 14 diễn ra rạng sáng nay (29.11, giờ VN). Trong khi đó, Leverkusen tiếp tục thăng hoa khi quật ngã chủ nhà Werder Bremen để vượt lên vị trí thứ 2.

>> Bayern Munich đè bẹp Hannover, Dortmund lên vị trí thứ 2
>> Bayern Munich hụt bước, Dortmund tiếp tục đeo bám
>> Bayern Munich giữ vững ngôi đầu, Dortmund trở lại cuộc đua

Bayern Munich vô địch mùa đông
Bayern Munich (áo trắng) đã có một trận đấu không hề dễ dàng - Ảnh: Reuters

Mặc dù phải hành quân đến Freiburg đang chơi đầy ổn định với chuỗi 4 trận bất bại, nhưng HLV Jupp Heynckes vẫn quyết định để “bộ đôi” Luis Gustavo và Bastian Schweinsteiger nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận quyết chiến với Dortmund vào cuối tuần này.

Trên thực tế, một “húm xám” vừa đè bẹp Hannover đến 5-0 ở vòng trước đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn, dù Freiburg chịu thiệt thòi về mặt quân số lẫn điểm số từ rất sớm.

Cơn ác mộng của chủ nhà bắt đầu ở phút 12 khi một pha phối hợp chuyền bóng giữa Toni Kroos và Franck Ribery của đội khách đưa bóng chạm tay Oliver Sorg (Freiburg) trong vòng cấm, để Thomas Muller mở tỷ số cho Bayern Munich trên chấm phạt 11m. Chỉ 6 phút sau, Freiburg lại đón nhận thêm cú sốc khác khi Fallou Diagne nhận thẻ đỏ rời sân sau tình huống phạm lỗi với  Xherdan Shaqiri.

Thế nhưng, trong thế thua thiệt hoàn toàn, đội chủ sân Mage Solar vẫn chơi đầy cố gắng, thậm chí không ít lần tiến rất gần đến việc ghi bàn gỡ hòa. Dẫu vậy, nỗ lực của Freiburg cuối cùng đã bị dập tắt ở phút 80 sau pha làm bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Anatoliy Tymoshchuk.

Sau trận đấu, tờ Bild của Đức nhận định: “Chiến thắng chỉ đem về cho Bayern Munich 3 điểm rất quan trọng chứ không phải một chiến thắng thuyết phục”. Thật vậy, 3 điểm ở Mage Solar đem đến cho đội bóng xứ Bavarian rất nhiều điều tích cực để hướng đên thành công ở Bundesliga mùa này.

Thứ nhất, với chiến thắng trước Freiburg, Bayern Munich đã nới rộng khoảng cách với các đối thủ tiềm năng như Dortmund hay Schalke lần lượt lên thành 11 và 13 điểm.

Thứ hai, “hùm xám” đạt thêm một cột mốc lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên đoạt chức vô địch mùa đông ở Bundesliga sớm nhất (trước 3 vòng đấu). Cuối cùng, HLV Heynckes sẽ tạm thảnh thơi hơn để tính toán cho cuộc tiếp đón nhà vô địch Dortmund ở Allianz Arena cuối tuần này.

Tuy nhiên, dù làm nản lòng những Dortmund và Schalke, nhưng Bayern Munich sẽ phải cận trọng với một đối thủ thách thức mới cho ngôi đầu, đó là Leverkusen. Phong độ cực kỳ ấn tượng của đội chủ sân Bay Arena sau 10 trận bất bại liên tiếp đang đưa họ trở lại đường đua khi vươn lên vị trí thứ 2, kém Bayern Munich 10 điểm (27 so với 37).

Trong đó, chiến thắng đậm 4-1 trên sân Werder Bremen ở trận đấu rạng sáng nay như một “chiến thư” gửi đến cho Bayen Munich, bởi “hùm xám” chắc chắn vẫn chưa chưa quên chính Leverkusen là đội bóng duy nhất đánh bại họ ở mùa này.

Kết quả các trận đấu

Bremen 1 - 4 Leverkusen

Freiburg 0 - 2 Bayern Munich

Monchengladbach 2 - 0 Wolfsburg

 

Stuttgart 2 - 1 Augsburg

 

Nurnberg 4 - 2 Hoffenheim

 

Đè bẹp Marseille, Lyon soán ngôi đầu của PSG

Sau khi bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu sau thất bại 0-3 trước Toulouse cuối tuần trước, Lyon đã có chiến thắng rất quý giá khi đánh bại chủ nhà Marseille 4-1 ở trận đấu bù Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (29.11, giờ VN).

Chân sút Bafetimbi Gomis trở thành người hùng của “Sư tử sông Rhone” với cú hat-trick để nhấn chìm mọi nỗ lực của Marseille, trước khi Steed Malbranque lập công ấn định chiến thắng cho Lyon. Đây cũng là hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo tuyển Pháp.

Marseille có bàn danh dự ở phút 78 do công của Loic Remy và 2 phút sau đó chiếc thẻ đỏ của Rod Fanni khép lại một ngày buồn cho đội chủ nhà với thất bại tệ hại nhất trước Lyon trên sân nhà từ trước đến nay. Với 3 điểm ở trận này, Lyon vươn lên ngôi đầu bảng, hơn PSG và Marseille 2 điểm (28 so với 26).

Ở diễn biến khác, nhà vô địch Ligue 1 là Montpellier và Lille gianh suất vào bán kết cúp nước Pháp khi lần lượt đánh bại Nice (3-2) và Bastia (3-0) ở loạt trận tứ kết diễn ra rạng sáng nay, 29.11.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.