Bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên sọ: Nghi phạm muốn phía nạn nhân ‘trả thù cho chết’

10/08/2015 12:12 GMT+7

(TNO) Nhớ đến chuyện bị gọi là tâm thần, Vân cảm thấy ấm ức nên bà nghĩ đến việc đâm bé sơ sinh 11 ngày tuổi để phía nạn nhân trả thù cho bà chết.

* Hung khí nghi phạm dùng gây án dùng để đâm heo

(TNO) Nhớ đến chuyện bị gọi là tâm thần, Vân cảm thấy ấm ức nên bà nghĩ đến việc đâm bé sơ sinh 11 ngày tuổi để phía nạn nhân trả thù cho bà chết.

Chị Duyên vẫn còn đang nằm điều trị tại BV đa khoa tỉnh Vĩnh LongChị Duyên vẫn còn đang nằm điều trị tại BV đa khoa tỉnh Vĩnh Long
Sáng 10.8, tại nhà tạm giữ Công an TP.Vĩnh Long, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng cơ quan CSĐT và là người phát ngôn Công an tỉnh Vĩnh Long đã có cuộc họp báo thông tin cho báo chí chính thực vụ bé Dương Minh Phát (11 ngày tuổi, con của chị Võ Thị Hồng Duyên, xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) bị đâm xuyên sọ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long ngày 8.8, làm xôn xao dư luận mấy ngày qua.
Đại tá Phạm Văn Ngân đã thông tin cho báo chí về tình hình sức khỏe cháu bé cũng như tình hình sức khỏe và động cơ gây án của hung thủ.
Theo đó, đối tượng tấn công cháu Dương Minh Phát là Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).
Buổi họp báo sáng 10.8.Buổi họp báo sáng 10.8.
Đến 22 giờ ngày 7.8, Vân đến phòng số 10 (khoa nhi) xin ngủ nhờ và tìm cách tiếp cận gần giường chị Duyên. Tới khuya cùng ngày, cháu Phát đi cầu nên Vân phụ chị Duyên thai tả cho bé. Sau đó trở về giường ngủ tiếp.“Đến 3 giờ 40 phút ngày 8.8, chị Duyên ngủ cùng với bé, một người trong phòng thấy bóng dáng Vân tiếp cận đến gần giường bé Phát, thấy có hành động rút vật gì đó trong giỏ ra đêm vào đầu bé Phát. Người này la lên, chị Duyên giật mình thức dậy chạy ra cửa ôm lấy Vân, nhưng không thấy con mình đâu vì nghi ngờ Vân ẵm con mình. Nghe tiếng khóc, chị Duyên trở vào giường thì thấy con mình bị con dao đâm vào đầu. Chị Duyên ẵm bé Phát ra đến cửa thì ngất xỉu. Vụ việc quá bất ngờ nên mọi người thức đậy, cùng vây bắt Vân. Đồng thời đưa cháu bé Phát đi cấp cứu”, ông Ngân nói.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Vân có biểu hiện tâm thần. BV chuẩn đoán bị tràn dịch màng phổi. Bệnh viện xác định có bệnh nên cho gia đình bảo lãnh trị bệnh ở một phòng riêng có sự canh gác nghiêm ngặt của lực lượng Công an TP.Vĩnh Long…Sáng 10.8, Các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long kiểm tra tổng quát lại tình trạng bệnh lý của Vân để cung cấp cho công an.
Con dao gây án trước đó dùng để đâm họng heo.Con dao gây án trước đó dùng để đâm họng heo.
Cụ thể, vào khoảng 11 giờ ngày 7.8, Vân đi từ quê ở Bến Tre lên Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long (phường 4, TP.Vĩnh Long) để xin tiền hỗ trợ vì bản thân bà bị bệnh tim nhưng không có khả năng chữa trị. Qua tiếp xúc hồ sơ, các nhân viên ở đây thông báo bà không thuộc diện hỗ trợ và từ chối. Khi ra cổng, bà thuê xe ôm chở xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đến đây, Vân đi đến các phòng bệnh tự xưng là tổ từ thiện, cho tiền mỗi người 50.000 đồng nhưng không ai nhận.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi, liệu Vân có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân và cũng có lời đồn có người thuê bà Vân giết cháu bé…Những điều này, chúng tôi khẳng định hoàn toàn không có, bởi qua điều tra, thời gian, địa điểm, nơi đến, nơi đi của Vân rất phù hợp với lời khai ban đầu”, đại tá Ngân nói

 Đại tá Phạm Văn Ngân
Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng cơ quan CSĐT kiêm phát ngôn viên Công an tỉnh Vĩnh Long

“Đến 3 giờ 40 ngày 8.8, chị Duyên ngủ cùng với bé. Một người trong phòng thấy bóng dáng Vân tiếp cận giường bé Phát, thấy có hành động rút vật gì đó trong giỏ ra đâm vào đầu bé Phát. Người này la lên, chị Duyên giật mình thức dậy chạy ra cửa ôm lấy Vân, nhưng không thấy con mình đâu vì nghi ngờ Vân ẵm con mình. Nghe tiếng khóc, chị Duyên trở vào giường thì thấy con mình bị con dao đâm vào đầu. Chị Duyên ẵm bé Phát ra đến cửa thì ngất xỉu. Vụ việc quá bất ngờ nên mọi người thức dậy, cùng vây bắt Vân đồng thời đưa bé Phát đi cấp cứu”, đại tá Ngân nói.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Vân có biểu hiện tâm thần. Bệnh viện chẩn đoán Vân bị tràn dịch màng phổi nên cho gia đình bảo lãnh, trị bệnh ở một phòng riêng có sự canh gác nghiêm ngặt của lực lượng Công an TP.Vĩnh Long…Sáng 10.8, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long kiểm tra tổng quát tình trạng bệnh lý của Vân để cung cấp cho công an.
“Dư luận đang đặt ra câu hỏi, liệu Vân có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân và cũng có lời đồn có người thuê bà Vân giết cháu bé…Những điều này, chúng tôi khẳng định hoàn toàn không có, bởi qua điều tra, thời gian, địa điểm, nơi đến, nơi đi của Vân rất phù hợp với lời khai ban đầu”, đại tá Ngân nói.
Qua làm việc với cơ quan công an, Vân cho biết động cơ đâm bé 11 ngày tuổi là do trong lúc nằm trong phòng cùng với chị Duyên, Vân nhớ đến chuyện ngày 3.8 vừa qua, gia đình bà có làm đám hỏi cho đứa con trai thì có nghe dư luận nói bà sui bên đàng gái nói là bà sui bên đàng trai (bà Vân) có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Nhớ đến chuyện cách cư xử không tế nhị của bên nhà gái, bà Vân cảm thấy ấm ức nên bà nghĩ đến việc gây ra hậu quả gì đó để cho phía nạn nhân trả thù cho bà chết (?)… Con dao bà Vân gây án chính là con dao bà mượn ở nhà hàng xóm về đâm heo làm thịt ngày đám hỏi con vừa qua và bà đã mang theo bên mình.
Cũng theo đại tá Ngân, đến giờ này cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người do Nguyễn Thị Vân thực hiện và nạn nhân là cháu Dương Minh Phát. Do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh thụ lý.
“Trong ngày 10.8, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn thị Thu Vân với hành vi giết người”, đại tá Ngân cho biết thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.