Đó là cháu Hồ Ngọc Bảo Châu, mới hơn 1 tuổi, con của chị Phạm Thị Thu Hà, 27 tuổi, quê ở thôn Đôn Lăng, xã Đức Thạnh, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi.
Sau khi cưới nhau năm 2015, vợ chồng chị Hà đưa nhau lên H.Đức Cơ (Gia Lai) bán hủ tiếu mưu sinh. Rồi tai họa bất ngờ ập xuống gia đình bé nhỏ khi chồng chị, anh Hồ Minh Lâm, năm nay 29 tuổi, phát hiện bị ung thư phổi.
Anh suy sụp tinh thần, còn chị Hà phải cố đi vay mượn để đưa chồng về quê rồi đi hết bệnh viện từ Quảng Ngãi, TP.Đà Nẵng đến TP.HCM để khám, chữa trị.
Đó là tình cảnh đáng thương của hai vợ chồng công nhân nghèo là anh Bùi Tấn Linh và chị Trần Thị Ly (đều 20 tuổi, cùng ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).
Bệnh tình anh chưa biết ra sao thì ngày 6.4, cháu Bảo Châu trong lúc chơi một mình đã làm đổ bình nước sôi vào người, bỏng tới 25%. Sau một thời gian điều trị tại TP.Đà Nẵng, các bác sĩ yêu cầu chuyển cháu vào Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM để khám do gân, da ở khuỷu tay, chân bị rút lại, không thể duỗi thẳng tay, chân. Gặp mẹ con chị Hà tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 12.6, nhìn cháu la khóc mãi vì đau đớn (ảnh), chúng tôi đều thấy xót xa.
Chị Thu Hà rưng rưng nói: “Em hối hận lắm vì một phút sơ ý mà con gái phải chịu tai họa. Em đã vay mượn khắp nơi, nhận sự giúp đỡ của bà con hàng xóm để đưa con vào điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 1, nhưng chi phí phẫu thuật, tập vật lý trị liệu thật sự là quá cao so với khả năng gia đình. Em không biết mẹ con em sẽ ra sao với số tiền ít ỏi còn lại…”.
Qua bài viết này, rất mong quý bạn đọc mở rộng tấm lòng, giúp gia đình chị Thu Hà sớm vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo.
Đó là mong ước giản dị của một người cha nghèo, khi mang gần 250 triệu đồng tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ con trai chữa bệnh, tặng những bệnh nhi nghèo khác…
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau:
Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bé Hồ Ngọc Bảo Châu; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bé Châu trong thời gian sớm nhất.
'Người mẹ mang thai mới 6 tháng đã sinh nên cân nặng hai đứa bé chỉ gần 2 kg (người anh 1 kg, người em 0,9 kg). Lúc đó không ai tin cả hai sẽ sống, nhưng nhờ đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang hết lòng chăm sóc cùng tình thương yêu của gia đình, hai bé đã sống'.
Bình luận