Bé tí hon ở Vĩnh Long

12/03/2009 00:26 GMT+7

Ở huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long, có một bé gái đã 7 tuổi nhưng chỉ cao 45 cm và cân nặng khoảng 4 kg.

Bé gái tên là Nguyễn Thị Kim Ly, sinh ngày 12.10.2002 tại ấp An Hòa, xã Trung Thành Tây, Vũng Liêm, Vĩnh Long. Cha mẹ Ly (anh Nguyễn Văn Xị, chị Nguyễn Hòa Bình) và các anh chị em vóc dáng đều bình thường như bao người khác. Lúc chào đời, Ly cân nặng khoảng 0,7 kg. Thấy cháu nhỏ như cái ly nên gia đình quyết định đặt tên con là Kim Ly.

Ngoại cháu Ly, bà Nguyễn Thị Hà, nhớ lại: “Lúc sinh ra mấy ngày đầu cháu ít khóc, ít bú sữa, nằm một cục nên ai cũng khóc lo cháu không sống nổi. Các bác sĩ ở bệnh viện cũng ngạc nhiên nói đây là trường hợp cá biệt nhất mà họ gặp”. Bà Hà nói, chăm sóc bé Ly rất cực. Mỗi khi ru Ly ngủ, bà phải để cháu nằm trên lòng hai bàn tay đung đưa nhẹ nhàng, phải cẩn trọng từng chút vì sợ cháu té bị gãy xương. Khi ru chỉ hát khe khẽ bởi sợ lớn tiếng quá lỗ tai cháu chịu không nổi. Thức ăn cho cháu phải giã nát như cám, đút cho cháu ăn từng muỗng nhỏ mới không bị sặc... Cực nhọc nuôi nấng đến khi Ly được 4 tuổi, bà Hà thấy ngực cháu nhô cao, hơi thở khò khè nên đưa đi khám bác sĩ, mới biết Ly bị bệnh tim. Đưa Ly lên TP.HCM, các bác sĩ lắc đầu nói trường hợp của Ly khó chữa trị bởi cháu nhỏ quá, sợ không chịu nổi phẫu thuật...

Ly hay đùa gọi mình là người mẫu tí hon - ảnh: Thanh Dũng

Ly nhỏ nhắn nhưng hiếu động, nghịch ngợm, lanh lẹ lắm, chạy tung tăng chơi với các bé gái hàng xóm như không biết mệt. Cháu nói chuyện rành mạch nhưng tiếng nói nhỏ xíu nghe lanh chanh như chim hót. Ly rất lễ phép, gặp người lớn hay ai cho gì cháu cũng khoanh tay cám ơn. Gặp chúng tôi, Ly nói cháu là siêu nhân sẽ đánh đứa nào dám ăn hiếp bà; lớn lên chút nữa cháu sẽ làm người mẫu... tí hon. Ly nói muốn đi học cho biết chữ để biết đếm tiền, sau này đi diễn xiếc nuôi bà ngoại.

Bà Hà kể do Ly quá nhỏ nên đi đâu bà cũng không dám bỏ cháu ở nhà. "Mỗi khi đi chợ hay đi công việc, tôi bồng Ly đi theo, nhiều người thấy cháu nhỏ nhắn nghịch phá nên tưởng lầm là... khỉ. Tới khi biết đây là cháu gái bị tật, nhiều người động lòng cho Ly quà bánh. Có người gọi cháu là "cô bé khỉ", cũng có người thấy cháu đáng yêu quá nên gọi là "cô bé tí hon" hay "nàng Út ống tre". Ngộ lắm nghe, Ly khoái ăn cay lắm. Đầu năm học rồi, Ly đòi đi học mẫu giáo, tôi cũng chiều cháu cho đi học. Được mấy ngày tôi không dám cho đi học nữa vì ở trường mấy đứa nhỏ thấy Ly ngộ nghĩnh quá nên giành nhau ẵm, bồng khiến cháu mệt phờ người”, bà Hà kể và cho biết thêm, bà không dám rời Ly vì sợ cháu chạy chơi lung tung bị người ta bắt cóc!

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.