Bé trai 7 tuổi rời nhà rồi biệt tích, bà cố ngoại tìm nhiều ngày nay

29/05/2024 16:00 GMT+7

Gia đình tìm tin tức của em Tuấn Anh, tên ở nhà là Boss (7 tuổi) sau khi em rời nhà rồi biệt tích suốt gần 1 tuần nay ở TP.HCM.

Tâm sự với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Kim Thắng, là bà cố của Tuấn Anh cho biết ngày 24.5, cậu bé có xin bà 20.000 đồng để mua đồ ăn. Sau khi rời nhà trọ trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Văn Đang (Q.3, TP.HCM), Tuấn Anh không về cho tới nay.

Bà Thắng cho biết suốt những ngày qua, từ ngày cháu biệt tích, bà lo lắng mất ăn mất ngủ, chỉ mong sớm có tin của cháu. Dù gia đình đã đi tìm khu vực xung quanh nhà cũng như đăng thông tin lên mạng xã hội, nhưng tới nay vẫn chưa có tin tức.

“Cha mẹ cháu không nuôi được, nên từ hồi tết nó ở với tôi và mấy dì, mấy anh em họ cháu ở đây. Bình thường, nó hiếu động, quậy lắm, nhưng nó thông minh, dạn dĩ. Tôi không biết những ngày qua cháu nó ở đâu, làm gì, không biết có gặp nguy hiểm gì không", cụ bà lo lắng.

Chị Nguyễn Hiếu Hân, là dì của Tuấn Anh cho biết từ khi cậu bé biệt tích, gia đình cũng tìm bằng nhiều cách khác nhau nhưng không hiệu quả. Theo lời kể của chị Hân, cháu mình không đi học, được bà và mọi người trong nhà chăm sóc. Thời gian qua, bé sống cùng với 6 thành viên khác trong gia đình.

Người thân cho biết thường ngày, Tuấn Anh có đi chơi cũng sẽ về nhà, chưa khi nào biệt tích lâu đến vậy nên gia đình vô cùng lo lắng. Người dì cho biết đã in sẵn tờ rơi, sẽ nhờ thêm sự hỗ trợ của mọi người xung quanh để sớm có tin tức của Tuấn Anh.

Ai có tin tức của cậu bé trong hình vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0906.204.926 (gặp chị Hân) hoặc 0899.233.228 (gặp chị Thủy). Gia đình vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.