Bé trai giọng Nam bộ bị bỏ rơi bên đường TP.Buôn Ma Thuột: Xã mong ai là người thân đến nhận

13/10/2023 16:50 GMT+7

Bước sang ngày thứ 3 nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa tìm được thân nhân cho cháu trai khoảng 3 - 4 tuổi, nói giọng miền Tây, được tìm thấy bên đường ở Đắk Lắk.

Ngày 13.10, ông Y Ni Wa Byă, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng của xã đang tích cực tìm thân nhân cho một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi được người dân tìm thấy bỏ rơi trên địa bàn.

Theo ông Y Ni Wa, khoảng 15 giờ ngày 10.10, người dân phát hiện một cháu trai ngồi một mình bên lề đường tại thôn 1, xã Hòa Xuân. Sau khi hỏi chuyện, nghi cháu bé bị lạc nên người dân đưa về bàn giao cho Công an xã Hòa Xuân.

Sau khi tiếp nhận cháu bé, Công an xã Hòa Xuân đã thông báo rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội để tìm bố mẹ cho cháu. Tuy nhiên, đến hôm nay (13.10) là ngày thứ 3, cháu bé vẫn chưa có người đến nhận.

Đắk Lắk: Tìm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi bên đường - Ảnh 1.

Cháu bé thích thú với các món đồ chơi mới tại nhà

HOÀNG BÌNH

Cũng theo lời Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, qua tiếp xúc ban đầu, cháu bé nói mình tên Ny, bố tên Hạnh, mẹ tên Nguyệt, ở TP.HCM. 

"Cháu còn nói có một người đàn ông chở cháu trên ô tô, khi đi đến địa bàn xã Hòa Xuân thì người đàn ông bỏ cháu bé lại và rời đi. Tuy nhiên, vì cháu còn nhỏ, lúc nói này lúc nói kia nên không thể căn cứ vào lời nói của cháu. Qua tiếp xúc, cháu bé nói giọng miền Tây. Chúng tôi cũng nghi ngờ cháu ở nơi khác tới", ông Y Ni Wa chia sẻ.

Theo ông Y Ni Wa, từ ngày tiếp nhận cháu bé đến nay, ông luôn trực điện thoại để chờ người nhà cháu gọi. Tuy nhiên, những ngày qua chưa hề có ai gọi cho ông để nhận cháu bé. Ông cũng nhờ bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ thông tin để tìm thân nhân cho cháu bé nhưng không thành.

Bé trai giọng Nam bộ bị bỏ rơi bên đường TP.Buôn Ma Thuột: Xã mong ai là người thân đến nhận - Ảnh 2.

Bé trai đang được chăm sóc, chờ người thân đến nhận

Ông Y Ni Wa cũng cho biết ngoài việc theo dõi sức khỏe, chăm sóc cho cháu thì ông cùng bộ phận chuyên môn đang nghiên cứu các quy định liên quan để có hướng xử lý tiếp theo về trường hợp của cháu bé. Nếu trong vòng 7 ngày không có ai đến nhận cháu, cũng không có người làm đơn nhận nuôi, chính quyền xã sẽ phải làm thủ tục để gửi cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Hiện cháu bé được chăm sóc tại nhà của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hòa Xuân. Tại đây, cháu bé được mua một số đồ chơi và tỏ vẻ rất thích thú với những món đồ chơi mới. Theo bà Lệ, cháu rất nhanh nhẹn nhưng nói giọng miền Tây nên có khi chị nghe chưa rõ. "Đêm đầu về cháu khóc đòi ba mẹ. Cháu nói nhà cháu to, có máy lạnh, không phải dùng quạt như tôi. Nếu không ai nhận cháu, tôi sẽ làm thủ tục để xin nhận cháu làm con nuôi", bà Lệ cho biết.

Ông Y Ni Wa cho biết, nếu ai là người thân hoặc quen biết gia đình bé trai trong ảnh trên có thể liên hệ hoặc cung cấp thông tin cho UBND xã Hòa Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.