Bệnh nhân tố cáo bác sĩ phòng mạch tư phẫu thuật gây hỏng mắt

02/10/2005 22:28 GMT+7

Với tâm trạng hết sức bức xúc, bà Trịnh Viết Mấm - ngụ tại P.12, Q.4, TP.HCM - thuật lại vụ việc với PV Thanh Niên: "Cuối năm 2004, tôi và một người bạn từ Mỹ về có đến phòng mạch của bác sĩ Đỗ Thị Thanh Huyền, địa chỉ 187 Điện Biên Phủ, Q.1, TP.HCM để khám mắt.

Lúc đó mắt trái tôi bị cận thị khoảng 6 độ, mắt phải bị cườm khô nhỏ. Bác sĩ Huyền sau khi khám cho tôi bảo: "Nên mổ đi để lâu sẽ bị mù đấy" (sau này tôi mới biết với các trường hợp cườm nhỏ như tôi thì không bác sĩ nào chỉ định mổ cả). Nghe theo lời bác sĩ Huyền, ngày 27.2.2005, tôi đến phòng mạch của bác sĩ để mổ (phaco) mắt phải với giá tiền là 5,2 triệu đồng (không có hóa đơn hay biên nhận gì). Hôm đó có tất cả 7 ca mổ (gồm 1 ca mổ lông quặm và 6 ca mổ phaco). Sau khi mổ, ngày 28.2.2005 kiểm tra thị lực, tôi nhìn lên bảng thấy 6 hàng chữ phía dưới (thị lực 6/10). Ngày 6.3.2005, tôi mổ tiếp mắt trái cũng với giá 5,2 triệu đồng. Ngày 8.3.2005, sau khi tháo băng mắt trái ra thì thị lực đo được là 10/10, còn mắt phải thì mờ dần. Tôi trình bày với bác sĩ Huyền nhưng sau khi khám cho tôi, bác sĩ cứ bảo là tốt. Đến ngày 17.3.2005, mắt phải của tôi mù hẳn. Quá căng thẳng và lo sợ, tôi có đến bác sĩ Huyền để khám lại mắt nhưng bác sĩ cứ nói vòng vo do nhiều nguyên nhân (bong võng mạc, xuất huyết đáy mắt...) làm tôi rất hoang mang. Sau khi cho một bác sĩ khác (cũng làm tại phòng mạch bác sĩ Huyền - PV) khám lại và xác định mắt tôi bị viêm màng bồ đào, bác sĩ Huyền cho tôi truyền dịch, kháng sinh và còn nói rằng: "May nha, ở Sài Gòn chứ ở quê là mù rồi" (?). Đến ngày 19.3.2005,  tôi đến phòng mạch bác sĩ Huyền để truyền dịch tiếp thì gặp bà Nguyễn Thị L. (73 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) - là người mổ cùng ngày (27.2.2005) và cũng bị viêm màng bồ đào giống tôi nhưng với mức độ nặng hơn. Sau khi khám, bác sĩ Huyền liền đưa bà L. đến Bệnh viện Mắt TP.HCM để điều trị. Lúc đó tôi cũng xin được nhập viện như bà L. nhưng bác sĩ Huyền từ chối với lý do là "bệnh viện nhiều vi trùng, mất vệ sinh" và tiếp tục cho tôi truyền dịch. Sau mấy ngày truyền dịch và kháng sinh mà mắt vẫn không khỏi nên tôi đành phải đến một nơi khác để điều trị, bản thân tôi coi như số phận mình không may và không có ý kiến gì, nhưng khi hay tin bà L. ở Cần Thơ bị phẫu thuật múc bỏ mắt do viêm màng bồ đào thì tôi hoàn toàn suy sụp tinh thần...".

Kèm theo đơn thư phản ánh, bà Trịnh Viết Mấm còn mang theo cuốn sổ khám chữa bệnh tại phòng mạch bác sĩ Huyền và bày tỏ thêm: "Suốt mấy tháng nay mắt bên phải của tôi luôn đau nhức, phải uống kháng sinh và nhỏ thuốc mỗi ngày kèm theo chứng mất ngủ. Bản thân mình bị mù thì đã đành nhưng nếu cứ mãi im lặng thì sẽ có bao nhiêu người nữa là nạn nhân như tôi...".

Được biết, ngoài khiếu nại gửi Báo Thanh Niên, bà Trịnh Viết Mấm cũng có đơn gửi Sở Y tế và Bệnh viện Mắt TP.HCM - nơi bác sĩ Huyền công tác, đề nghị làm rõ sự việc trên. Trong biên bản tiếp xúc với bà Mấm ngày 22.8.2005, bác sĩ Phạm Kim Bình - cán bộ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM khẳng định: "Những sai phạm về hành nghề y dược tư nhân của bác sĩ Huyền đã rõ, Thanh tra Sở Y tế sẽ có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật", đồng thời ghi nhận nguyện vọng của bà Mấm là: "Thanh tra Sở Y tế phải xử lý bác sĩ Huyền sao cho bà Huyền không được phẫu thuật tại phòng mạch riêng; bác sĩ Huyền phải chịu cúng từ thiện 50 triệu đồng thì tôi sẽ bãi nại". Tiếp đó, ngày 29.8.2005, Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM - bác sĩ Nguyễn Đức An cùng bác sĩ Phạm Kim Bình tổ chức cuộc họp với bà Mấm và bác sĩ Huyền để giải quyết khiếu nại như nội dung nêu trên, nhưng kết quả không thành.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên chiều 29.9.2005, bác sĩ Phạm Kim Bình cũng xác nhận diễn biến sự việc như chúng tôi đã trình bày đồng thời cũng cho biết nếu các cơ  quan chức năng khác có yêu cầu về ý kiến chuyên môn thì Sở Y tế sẽ có trả lời để giải quyết vụ việc. Tiếp xúc với chúng tôi vào chiều cùng ngày, bà Trịnh Viết Mấm cho biết ngày 26.9.2005, bà đã có đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra Công an Q.1, TP.HCM yêu cầu làm rõ việc "vi phạm quy tắc nghề nghiệp gây thương tích - tổn hại sức khỏe cho người khác" của bác sĩ Huyền.

Theo chúng tôi, ngoài việc làm rõ trách nhiệm của bác sĩ Huyền đối với ca phẫu thuật mắt của bà Mấm, Sở Y tế TP.HCM và cơ quan điều tra cũng cần xem xét, làm rõ các trường hợp khác liên quan đến việc phẫu thuật trái phép gây tai biến cho người bệnh như bà Nguyễn Thị L. ở Cần Thơ (như đơn phản ánh của bà Mấm)... Cũng cần nói thêm, lâu nay việc điều trị sai phạm dẫn đến "tiền mất, tật mang" cho người bệnh như trường hợp bà Mấm xảy ra không phải ít, đề nghị các cơ quan chức năng cần có giải pháp thỏa đáng nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Ngay tại buổi lễ khai mạc VCK Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2005, hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp của Ban tổ chức, đông đảo khán giả, khách tham dự, các đội bóng... đã tham gia đóng góp cứu trợ đồng bào nạn nhân cơn bão số 7. Danh sách như sau:

Ông Vũ Hoàng Hà - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: 1.000.000đ; Tỉnh Đoàn Bình Định: 300.000đ; đội U.21 Bình Định: 300.000đ; đội U.21 Thể Công: 200.000đ; đội U.21 Đà Nẵng: 500.000đ; đội U.21 Cà Mau: 200.000đ; đội U.21 Hà Nội ACB:  500.000đ; đội U.21 Bình Dương: 1.000.000đ; đội U.21 Thành Long: 1.000.000đ; đội U.21 Nam Định: 100.000đ; giám sát trận đấu và trọng tài VCK U.21: 500.000đ; tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại giải U.21: 500.000đ; ca sĩ Quang Dũng: 200.000đ; ca sĩ Thanh Thảo: 200.000đ; ca sĩ Thy Dung: 200.000đ; ca sĩ Lâm Vũ: 200.000đ; ca sĩ Anh Ánh: 100.000đ; ông Nguyễn Minh Khang - bạn đọc Báo Thanh Niên (658 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Bình Định): 200.000đ; ông Nguyễn Văn Tuấn - bạn đọc Báo Thanh Niên (11 Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định): 1 thùng quần áo; và nhiều khán giả xem lễ khai mạc U.21. Tổng cộng: 7.890.000đ.

Bùi Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.