Berbatov, anh sẽ làm được!

31/08/2012 15:44 GMT+7

(TNO) Nhiều người cho rằng Dimitar Berbatov quyết định ở lại giải Ngoại hạng Anh và đặc biệt chọn Fulham sau khi rời sân Old Trafford là ngu xuẩn. Nhưng nếu biết được và hiểu được về tính cách của chân sút người Bulgaria, có lẽ sẽ có cách suy nghĩ khác.

(TNO) Nhiều người cho rằng Dimitar Berbatov quyết định ở lại giải Ngoại hạng Anh và đặc biệt chọn Fulham sau khi rời sân Old Trafford là ngu xuẩn. Nhưng nếu biết được và hiểu được về tính cách của chân sút người Bulgaria, có lẽ sẽ có cách suy nghĩ khác.

>> Dimitar Berbatov bức xúc và đòi rời M.U
>> Berbatov giúp "Quỷ đỏ" nhận quà lớn
>> Milan hỏi mua Berbatov

 
Dimitar Berbatov đến Fulham để làm lại từ đầu thay vì bị Sir Alex "đì" mãi trên ghế dự bị ở M.U - Ảnh: AFP

Cách đây tròn 4 năm, Sir Alex Ferguson và M.U đã tạo nên một cú sốc: trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vài chục phút, M.U tuyên bố đã hoàn thành bản hợp đồng trị giá 30,75 triệu bảng (37,7 triệu euro) với Tottenham để có được Dimitar Berbatov.

Giới báo chí Anh khi đó đã khai thác liên tục gần 1 tuần về cú "về đích" ngoạn mục của Sir Alex. Những bức ảnh Sir Alex ngồi trong xe bên ngoài sân White Hart Lane, kiên nhẫn để rước Berbatov, đã cho thấy đây là hợp đồng quan trọng với M.U như thế nào.

Song, chuyện đời không như giấc mơ. Chuyện Berbatov bị Sir Alex bỏ quên trên băng ghế dự bị là điều quá rõ. Kể từ cuối mùa giải trước, cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử M.U đã mất vị trí chính thức trên hàng công vào tay “đàn em” Chicharito...

Khi đã không cần nhau thì không cần phải níu kéo. Một người rất tự trọng như Berbatov cũng đã đôi lần lên tiếng đòi "bình đẳng đối xử". Nhưng, dường như Sir Alex quá mãi bận tâm đến Wayne Rooney, Chicharito hay các lão tướng Ryan Giggs, Paul Scholes hơn là Berbatov.

Như giọt nước tràn ly, ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay đóng cửa, Berbatov đã làm một "cuộc cách mạng". Anh đầu quân Fulham thay vì Juventus hay Fiorentina, chỉ với giá 5 triệu bảng. Tính sơ sơ vụ này M.U đã mất trắng hơn 25 triệu bảng.

Nhiều người cho rằng Berbatov đã không sáng suốt khi quyết định chọn ở lại giải Ngoại hạng Anh. Bởi theo thống kê, từ trước đến nay ít có cựu ngôi sao nào của M.U thành công ở giải Ngoại hạng sau khi rời sân Old Trafford.

 
Berbatov sẽ gặp lại ông thầy cũ Martin Jol (trái) ở Fulham - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo lý giải của Berbatov, ở lại Anh, anh sẽ được gần gũi gia đình và hơn nữa anh muốn đền ơn ông thầy cũ Martin Jol - người có công dìu dắt anh trở thành "sao" khi còn thi đấu ở Tottenham. Thêm một "cú tát" dành cho Sir Alex!

Ở tuổi 31, Berbatov chọn Fulham - đội bóng trung bình khá ở giải Ngoại hạng, không hẳn là quyết định thiếu sáng suốt.

Chọn Fulham, Berbatov đã "thắng" Sir Alex 1 bàn và nếu anh tỏa sáng tại đây - không khó lắm, vì thành tích của anh tại Old Trafford trong 4 năm qua không quá nổi bật, thì anh sẽ trở thành người tiên phong phá vỡ lời nguyền của "Quỷ đỏ".

Đó cũng sẽ là thời điểm tiễn Sir Alex về vườn!?

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.