Berbatov giúp AS Monaco hoãn lễ đăng quang của PSG

27/04/2014 06:30 GMT+7

(TNO) Tiền đạo kỳ cựu Dimitar Berbatov một lần nữa làm chậm ngày đăng quang của Paris Saint Germain (PSG) với cú đúp giúp AS Monaco hủy diệt chủ nhà Ajaccio đến 4-1 ở vòng 35 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (27.4, giờ VN).

(TNO) Tiền đạo kỳ cựu Dimitar Berbatov một lần nữa làm chậm ngày đăng quang của Paris Saint Germain (PSG) với cú đúp giúp AS Monaco hủy diệt chủ nhà Ajaccio đến 4-1 ở vòng 35 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (27.4, giờ VN).

>> AS Monaco tung 22 triệu bảng dụ Wenger bỏ Arsenal
>> Siêu phẩm của Berbatov níu giữ hy vọng vô địch cho AS Monaco
>> AS Monaco làm chậm ngày đăng quang của PSG

Berbatov giúp AS Monaco hoãn lễ đăng quang của PSG-1
AS Monaco (áo đen) thi đấu bế tắc trong 45 phút đầu trận - Ảnh: AFP

Sau chiến thắng vất vả 1-0 trước Nice ở vòng trước, HLV Claudio Ranieri có 3 thay đổi trong chuyến làm khách ở Corsica với sự trở lại của đội trưởng Eric Abidal, Geoffrey Kondogbia và Emmanuel Riviere để quyết tâm giành được chiến thắng thứ 4 liên tiếp.

Tuy nhiên, AS Monaco vẫn bế tắc trong suốt hiệp đầu tiên dẫu biết rằng nếu không giành được chiến thắng sẽ chẳng khác gì gửi món quà vô địch đến sớm cho PSG. Đội bóng công quốc khởi đầu hiệp 2 chẳng mấy sáng sủa, thậm chí họ suýt nhận bàn thua nếu pha dứt điểm của Gadji Tallo không đưa bóng đi sát cột dọc trong gang tấc.

Tương tự như ở vòng trước, chân sút ngôi sao người Bulgaria Berbatov một lần nữa cất tiếng khai thông thế bế tắc cho AS Monaco. Cặp đôi tiền vệ đắt giá đến từ Porto hồi mùa hè 2012 Moutinho và James Rodriguez lần lượt kiến tạo, còn Berbatov làm công việc cuối cùng là tung chân lập cú đúp ở phút 53 và 74.

Berbatov giúp AS Monaco hoãn lễ đăng quang của PSG-2
Berbatov (giữa) lập cú đúp giúp AS Monaco khai thông bế tắc - Ảnh: AFP

Đó cũng là lần thứ 8 cựu chân sút từng chơi cho Manchester United ghi cho AS Monaco kể từ khi được Fulham cho mượn hồi đầu năm nay. Thế nhưng, chỉ 1 phút sau khi dẫn trước 2-0, đội khách vẫn chưa thể thảnh thơi để dạo chơi ở Stade Francois-Coty khi tiền đạo người Bờ Biển Ngà Tallo tỏa sáng với pha dứt điểm hạ gục thủ thành Subasic của AS Monaco, rút ngắn tỷ số.

Đoàn quân của HLV Ranieri chỉ thực sự cầm chắc chiến thắng ở vài phút cuối trận khi lần lượt Kondogbia (phút 88) và Lucas Ocampos (phút 90+2) lập công, đem đến một ngày buồn nữa cho Ajaccio.

Chiến thắng ở Corsica giúp AS Monaco tạm rút ngắn khoảng cách với PSG xuống còn 7 điểm (75 so với 82), nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu như đội bóng thủ đô nước Pháp đánh bại Sochaux ở loạt trận muộn nhất vòng này.

Có lẽ chiếc cúp Hexagoal của Ligue 1 sẽ năm thứ 2 liên tiếp đến ở lại Paris. Nhưng với một suất vòng bảng trực tiếp dự vòng bảng Champions League, AS Monaco sẽ vẫn có một cú hích cho mùa giải năm tới.

Kết quả các trận đấu:

Ajaccio 1 - 4 AS Monaco

Evian 1 - 2 Saint Etienne

Guingamp 1 - 0 Valenciennes

Montpellier 2 - 1 Toulouse

Nice 1 - 0 Reims

Rennes 1 - 1 Lorient

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.