Bốn chú rồng Komodo con đã chào đời tại sở thú London và mẹ chúng có tên là Sungai, vốn sống ở công viên động vật hoang dã Thoiry, phía tây Paris (Pháp), nhưng được cho London mượn trong chương trình của châu u giúp loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng này phát triển giống nòi. Tuy nhiên, điều khó hiểu nằm ở chỗ Sungai đẻ ra 4 quả trứng kia trước cả khi gặp gỡ "người tình" đến từ Anh của mình và lần cuối cùng "nàng" được biết có "quan hệ" là cách đây những 2 năm.
Theo một số nhà khoa học thì có 2 giả thiết giải thích điều kỳ lạ này, đó là rồng Komodo có khả năng tích trữ tinh trùng hoặc trứng đã thụ tinh trong thời gian dài (trong trường hợp này là 2 năm), hoặc chúng có khả năng tự thụ tinh - tức tự mình sinh sản vô tính. Các cuộc xét nghiệm gien sẽ được tiến hành để tìm hiểu bí ẩn này. Rồng Komodo - được phát hiện trên các đảo Komodo, Rinca, Gili Motang và Flore của Indonesia - là loài thằn lằn lớn nhất thế giới với chiều dài lên đến 3m và là động vật ăn thịt. Hiện chúng chỉ còn 6 ngàn con do nạn săn bắn bừa bãi. (Theo AFP)
X.A
Bình luận (0)