Bí ẩn trong vụ tự tử của Gary Speed

28/11/2011 11:42 GMT+7

(TNO) Người hâm mộ bóng đá thế giới và các đồng nghiệp chưa hết thảng thốt với vụ treo cổ tự tử của cựu cầu thủ Gary Speed.

(TNO) Với các khán giả chương trình "Football Focus" của BBC vào tối thứ bảy 26.11, không có điều gì bất thường xảy ra với vị HLV trẻ tuổi của đội tuyển xứ Wales. Song chỉ vài giờ sau đó, Gary Speed đã tự tử tại nhà để xe trong căn hộ trị giá 1,5 triệu bảng của mình.

Một thần tượng thể thao và là người cha của hai đứa con trai đã khiến các đồng nghiệp và giới mộ điệu sửng sốt với câu hỏi to tướng: Tại sao?


 Gary Speed - Ảnh: AFP

HLV 42 tuổi này được người vợ Louise phát hiện đã lìa trần vào khoảng 7 giờ ngày 27.11. Mặc dù cảnh sát Cheshire vẫn chưa chính thức kết luận nguyên nhân cái chết của Speed song các nguồn tin của giới truyền thông xác nhận rằng HLV đội tuyển xứ Wales đã treo cổ tự tử tại nhà.

“Thảm kịch xảy đến bất thình lình với một người quá trẻ và tài năng là một mất mát lớn lao không chỉ với gia đình và bạn bè anh ấy mà còn với cả toàn thể đất nước”, một người phát ngôn của Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) xứ Wales phát biểu.

Một nhân viên của LĐBĐ xứ Wales bổ sung với tờ The Times: “Sau khi nghe tin, thái độ của chúng tôi là hoàn toàn nghi hoặc và sau đó sửng sốt. Gary Speed là một người hùng ở xứ Wales, mọi người đều thích anh ấy vì sự hòa nhã và am tường về bóng đá. Thật không thể hiểu được khi nghe tin anh ấy tự tử”.

Sau khi vô địch giải hạng nhất Anh với Leeds United vào mùa bóng 1991-1992, Speed tiếp tục trở thành một trong những ngôi sao có phong độ ổn định nhất tại Premier League với các thời kỳ ở Everton, Newcastle và Bolton trước khi treo giày tại Sheffield United vào năm ngoái. Tổng cộng, anh đã chơi 535 trận tại Premier League.

Robbie Savage, cựu đồng đội của Speed trong đội tuyển xứ Wales, tiết lộ anh mới vừa nói chuyện với bạn mình trong ngày trước khi xảy ra cái chết của Speed. Savage viết trên Twitter: “Vừa nói chuyện với anh ấy vào sáng qua. Tại sao? Tại sao? Tại sao?”.

 
Ryan Giggs (đầu tiên từ bên phải) và Gary Speed (thứ 2 từ trái qua) khi còn cùng khoác áo tuyển xứ Wales - Ảnh: Daily Mail

Ryan Giggs, ngôi sao của Manchester United và là tuyển thủ xứ Wales, chia sẻ: “Tôi hoàn toàn suy sụp. Gary Speed là một trong những người đàn ông tử tế nhất trong bóng đá và là người mà tôi rất vinh dự được gọi là một đồng đội và một người bạn”.

Những người bạn từng nói chuyện với Speed không lâu trước vụ tự vẫn tiết lộ anh không hề thể hiện bất cứ dấu hiệu buồn bã nào và họ không thể hiểu được lý do thúc đẩy Speed quyết định tự kết liễu đời mình.

Speed từng 85 lần khoác áo đội tuyển xứ Wales trước khi trở thành HLV của đội bóng này. Đội tuyển xứ Wales đã thắng đến bốn trong số năm trận đấu gần đây dưới sự dẫn dắt của Speed, bao gồm trận thắng Na Uy 4-1 cách đây hai tuần.

Kenny Dalglish, HLV của Liverpool, nói ông phải rút tiền đạo người xứ Wales Craig Bellamy ra khỏi đội hình thi đấu với Manchester City vào đêm qua. Dalglish nói: “Gary như là một người thầy của Bellers (biệt danh của Bellamy). Bellers khá đau khổ với những gì xảy ra và tôi phải tự đưa ra quyết định. Có nhiều thứ quan trọng hơn là chơi một trận bóng”.

Mark Bowen, người từng chơi bóng gần 10 năm với Speed trong màu áo đội tuyển xứ Wales nói: “Anh ấy có một sự nghiệp phi thường trong tư cách cầu thủ và HLV. Anh ấy là một cầu thủ, một đồng nghiệp mà bạn luôn có thể trông cậy. Anh ấy sẽ có mặt vào những lúc bạn cần”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.