Bị đâm chết khi đi đòi nợ

01/06/2016 23:06 GMT+7

Nạn nhân đi đòi nợ thì bị người nhà con nợ đâm chết.

Tối 1.6, Công an TP.Mỹ Tho đã phối hợp cùng Phòng CSHS Công an Tiền Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời bắt giữ Võ Văn Hùng (61 tuổi, ngụ đường Học Lạc, phường 8, TP.Mỹ Tho) để điều tra về hành vi giết người.
Khi bị công an bắt giữ, Võ Văn Hùng còn trong tình trạng say rượu Ảnh: Phương Hà
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày (1.6), sau khi đã uống rượu về, Võ Văn Hùng ra phía sau cửa hàng điện thoại di động ĐK & T (165/1 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP.MỹTho) do vợ chồng Hùng làm chủ, nằm nghỉ.
Trong lúc đó, chị Nguyễn Ngọc Tuấn Lan Anh (30 tuổi, ngụ đường Trừ Văn Thố, phường 5, TP.Mỹ Tho) tới cửa hàng điện thoại di động tìm con gái của Hùng để đòi số tiền 6 triệu đồng. Tại đây, chị Lan Anh gặp bà Nguyễn Thị Minh Tâm (vợ Hùng). Bà Tâm đồng ý trả nợ cho con gái và kêu chị Lan Anh ngồi viết biên nhận nhận tiền.
Từ nhà sau, nghe tiếng nói chuyện giữa hai bên, Hùng bất ngờ cầm dao đi thẳng ra trước đâm một nhát vào lưng chị Lan Anh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang nhưng đã tử vong.
Khi bị công an bắt giữ, Võ Văn Hùng vẫn còn trong tình trạng say rượu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.