Một người nghèo khó trở thành người thừa kế cho tập đoàn thời trang danh tiếng, còn một người đang có trong tay tất cả lại mắc bệnh nan y… Từ đây, nhiều tình huống bi hài đã xảy ra trong bộ phim Chàng lọ lem (tựa tiếng Anh Cinderella Man) phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 12g từ thứ 2 đến thứ 7, bắt đầu từ ngày 28-10.
Đây là bộ phim đầu tiên mà Kwon Sang Woo đóng hai vai: chàng trai nghèo Dae-san ở chợ Dongdaemun và vị tổng giám đốc tên Lee Joon - hee của công ty thời trang Sophia Apparel. Dae-san là chàng trai mồ côi nghèo, bán quần áo tại một khu chợ nhỏ và luôn nuôi giấc mơ làm giàu. Anh là người chịu khó, không sợ thất bại với bản tính kiên cường. Cuộc đời Dea-san bắt đầu thay đổi khi tình cờ anh gặp Lee Joon-hee – một người có ngoại hình giống anh nhưng là người thừa kế của một công ty thời trang nổi tiếng trong nước. Joon-hee là con riêng của cha mình, anh bị đưa sang Pháp sống từ nhỏ và 19 năm sau anh trở về Hàn Quốc để trở thành người quản lý của hãng thời trang lớn.
Tuy nhiên, Joon-hee phát hiện ra mình mắc bệnh tim nên cần phải trở về Pháp phẫu thuật gấp. Do ngoại hình giồng nhau như hai giọt nước nên Joon-hee đề nghị Dae-san giả làm anh. Số phận của “chàng lọ lem” Dae-san bước sang một trang mới…Đồng thời, anh gặp rắc rối trong chuyện tình tay ba giữa Seo Yoo-jin (ca sĩ Yooh Ah- thành viên nhóm nhạc Girls' Generation thủ vai)- sinh viên xuất sắc của trường thời trang và Jae-min- anh trai cùng cha khác mẹ của Joon-hee...
Kể từ phim Bad Love không thành công như ý muốn, Kwon Sang Woo đã không nhận thêm bất cứ một kịch bản phim truyền hình nào. Chỉ đến khi đọc kịch bản Chàng lọ lem, nam tài tử này mới quyết định tái xuất. Để đóng cùng lúc hai nhân vật, Kwon Sang Woo đã phải thay đổi kiểu tóc, trang phục để phù hợp với hình tượng trẻ trung tới 10 tuổi so với ngoài đời. Ngoài ra, sự xuất hiện của Yooh Ah - thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Girls' Generation cũng khiến phim được chú ý.
Chàng lọ lem lấy ý tưởng từ tác phẩm nổi tiếng “Hoàng tử và kẻ lang thang” của đại văn hào Mark Twain.
Kim Anh
Bình luận (0)