Chuyện phim xoay quanh những vui buồn của các bạn trẻ khi quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân. Quá nhiều tình huống "sống dở chết dở" diễn ra ngay tại tiệm áo cưới mang tên Thiên đường. Chưa hết, những nhân viên còn độc thân của tiệm áo cưới này cũng "sốc" không kém khi có quá nhiều quan niệm tréo ngoe về hôn nhân, gia đình. Đó là câu chuyện tình yêu của những đôi tình nhân bỗng trở nên trục trặc trước ngày cưới, câu chuyện "cười đau khóc hận" giữa kiều nữ và đại gia khi tiến tới hôn nhân, chuyện về người đàn bà bất mãn muốn kết hôn với một con chó, một cậu trai muốn cưới bằng được người tình trong mộng là nữ nhân vật ảo trong game online...
Những nhân viên của tiệm Thiên đường hằng ngày làm đẹp cho những cặp đôi dắt nhau đến, lôi nhau đến, bị bắt ép đến và thậm chí là bị lừa đến tiệm để có một gương mặt đẹp và thân hình hoàn hảo hơn trong ngày trọng đại cuộc đời. Vì thế, họ biết rõ hơn hết về những ngả đường lắt léo của hôn nhân: cưới vì tài sản thừa kế, cưới để trị bệnh, cưới theo hợp đồng, cưới vì tham vọng... Những chuyện bi hài về đám cưới diễn ra mỗi ngày khiến họ càng khó khăn hơn để mở cánh cửa cho hạnh phúc của mình.
|
Phim do Nguyễn Duy Võ Ngọc đạo diễn, Hãng phim Thiên Ngân, Công ty truyền thông Bách Việt và Công ty truyền thông Thanh Niên hợp tác sản xuất, bấm máy từ tháng 9.2008. Bộ phim dài 48 tập sẽ khởi chiếu vào 22 giờ 30 trên kênh HTV9 từ ngày 11.6 vào các tối từ thứ năm đến chủ nhật. Dàn diễn viên trẻ đẹp tham dự như Bằng Lăng, Minh Trí, Xuân Hòa, Trịnh Kim Chi, Wanbi Tuấn Anh, Ngọc Tưởng, Phương Trinh, Kinh Quốc, Phi Long... đặc biệt cặp đôi Huy Khánh - Ngọc Diệp trong phim Chuyện tình xa xứ lại có dịp tái hợp trong phim truyền hình Áo cưới Thiên đường. |
Phim gồm hai tuyến. Tuyến chính kể về số phận của anh em Tùng (Minh Trí) - Thư (Ngọc Diệp), chủ tiệm Thiên đường. Thư đã có chồng nhưng không hạnh phúc, gặp lại Phong (Huy Khánh), người yêu xưa vừa ráo riết theo đuổi Thư, vừa muốn cạnh tranh thôn tính tiệm Thiên đường. Tùng bị vợ bỏ, trở về tiệm làm chuyên gia trang điểm, rất chua chát về hôn nhân, vừa thích, vừa khó chịu với Hiền (Xuân Hòa), một cô tiếp tân đã bước sang tuổi 30 nhưng trong trắng, mơ mộng, thần thánh hóa tình yêu. Tuyến thứ hai là những tình huống kỳ quặc của những cặp vợ chồng trẻ đến Thiên đường, gây ra nhiều hiểu lầm cười ra nước mắt, lôi cuốn các nhân viên Thiên đường vào cuộc. Nhân viên của tiệm áo cưới Thiên đường là tập hợp những người có quan niệm khác biệt đến mức cực đoan về hôn nhân. Một bà chủ Thư thực tế, sẵn sàng chiều lòng bất cứ khách hàng nào, coi mỗi đám cưới là một cơ hội kinh doanh, đối mặt với cô tiếp tân Hiền coi tình yêu và hôn nhân là thiêng liêng và lãng mạn. Những nhân viên này lại gặp phải các khách hàng kỳ cục, khiến Thiên đường luôn xảy ra nhiều câu chuyện đầy kịch tính. Nhưng nhờ những va chạm ấy mà mọi người hiểu nhau hơn, nhận ra giá trị của tình yêu đích thực.
Với kết cấu đan xen giữa hai tuyến chuyện, Áo cưới Thiên đường vừa có cái hài tình huống kiểu sitcom, vừa có câu chuyện số phận để lôi cuốn khán giả đi suốt 48 tập. Bộ phim mới lạ với nhân vật đầy cá tính và những tình huống hài đặc sắc, những bài học hôn nhân thú vị như: giúp vợ cũ lấy chồng, cưới hay là chết, hạnh phúc đại hạ giá, Lọ Lem thời hiện đại, duyên ảo tình thật, đám cưới sao, rổ rá cạp lại...
Phim có những tình huống được cường điệu hóa để tạo sự hài hước, vui nhộn, nhưng người xem dễ cảm nhận bản chất của tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng sự tôn trọng và chân thật.
Đỗ Tuấn
Bình luận (0)