Bi kịch của nước Úc: Dư thừa chuột túi, hiếm hoi quỷ dữ

22/05/2008 15:06 GMT+7

(TNO) Hai biểu tượng của nước Úc đang làm khổ chính quyền nước này. Chuột túi nhiều đến độ chính phủ quyết định tiêm thuốc độc cho chúng chết bớt để rồi phải hứng chịu những lời chỉ trích. Trong khi đó, họ lại phải bóp đầu bóp trán tìm cách cứu nguy cho loài quỷ dữ đảo Tasmania, vốn vừa bị liệt vào danh sách đang tuyệt chủng.

Vụ rùm beng mới nhất liên quan đến mấy con chuột túi: cảnh sát đã bắt 8 người biểu tình vào hôm 21.5, sau khi họ nhảy rào vào khu giết chuột túi ở Canberra, tìm cách giải cứu khoảng 400 chú chuột ưa nhảy nhót đang bị nhốt chờ "xử tử".


Chuột túi dư thừa - Ảnh: AFP

Sau khi vào trong, 4 người đàn ông và 4 phụ nữ tuyên bố rằng khu vực này là vùng đất của thổ dân Úc chứ không thuộc sở hữu của chính quyền nên chính quyền không được phép giết chuột túi. Kết quả: họ bị bắt và sau đó được trả tự do chờ ngày ra tòa, đối mặt với mức phạt 1.100 dollar Úc (1.055USD).

Số là “lực lượng chuột túi” đã gia tăng “quân số” quá nhanh tại khu vực do quân đội kiểm soát kể trên nên chính quyền phải tính tới chuyện tiêu diệt chúng bớt đi. Tổ chức bảo vệ động vật RSPCA ở Úc cũng lên tiếng cho rằng việc tiêu diệt bớt chuột túi là giải pháp duy nhất ở khu vực này vì chúng đe dọa đến sự sinh tồn của thảm thực vật cũng như quần thể động vật ở đây. Chính phủ đã cam kết giết chết chúng một cách êm ái nhất.

Nhưng điều này gây ầm ĩ không ít, kể cả trong các nhóm bảo vệ động vật cũng như những người cảm thấy việc giết chuột túi làm tổn thương đến biểu tượng của đất nước mà người ta vẫn gọi là xứ sở chuột túi này.

Trong khi đó, AFP đưa tin một biểu tượng khác của nước Úc là quỷ dữ đảo Tasmania lại vừa được liệt vào danh sách đang tuyệt chủng vào hôm 21.4. Đó là một loài động vật có túi khác, ăn thịt và lông màu đen vốn chỉ tồn tại được trong môi trường hoang dã ở bang Tasmania.


Nhưng quỷ dữ thì hiếm hoi - Ảnh: AFP

Một chứng bệnh ung thư truyền nhiễm đã làm cho số lượng quỷ dữ đảo Tasmania giảm xuống đến 60% trong vòng một thập niên qua. Chứng bệnh này gây ra những khối u trên mặt và miệng của các con quỷ dữ đảo Tasmania, khiến cho chúng không thể ăn được và thường chết vài tháng sau khi phát bệnh.

David Llewellyn, một quan chức cao cấp của bang Tasmania giải thích chứng ung thư kể trên thuộc loại “hàng hiếm” vì chúng lây lan khi các con vật cắn nhau.

Cả chính quyền địa phương và trung ương đều đang gấp rút tìm cách bảo vệ loài thú ăn thịt có túi lớn nhất thế giới này khỏi nguy cơ tuyệt chủng, trong đó chú trọng việc cách ly hoàn toàn những con thú khỏe mạnh, không cho “giao du” với những con quỷ dữ trong vùng dịch.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.