Theo báo Telegraph, vụ việc vỡ lở khi cảnh sát đến nhà ông Sogen Kato theo yêu cầu của giới chức địa phương để cập nhật danh sách những người thọ hơn 100 tuổi. Ông Kato sinh ngày 22.7.1899, nghĩa là ông đã 111 tuổi nếu còn sống.
Giới chức phụ trách phúc lợi đã cố gắng gặp ông Kato kể từ đầu năm nay, nhưng gia đình ông đã xua đuổi họ, nói rằng ông Kato vẫn khỏe nhưng không muốn gặp bất kỳ ai. Các quan chức ngày càng tỏ ra nghi ngờ và cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Đầu tuần này, họ đột nhập nhà ông Kato và phát hiện xác ướp của ông nằm trên giường. Cháu gái ông Kato nói rằng ông đã tự nhốt mình trong phòng cách đây 3 thập niên và người ta tin rằng có thể ông đã qua đời không lâu sau đó.
T.Q
Bình luận (0)