Bí mật ‘Playboy’: Cái chết của người mẫu Dorothy Stratten

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
22/02/2022 12:51 GMT+7

Vào tháng 8.1980, người mẫu Dorothy Stratten bị chồng giết hại dã man. Cái chết của Stratten như một “lời cảnh tỉnh” về văn hóa độc hại của Playboy .

Phim tài liệu Secrets of Playboy hiện đang chiếu trên kênh A&E (Mỹ) vạch trần nhiều cáo buộc về bạo lực và bóc lột tình dục mà những người thân cận với “ông trùm” Hugh Hefner cho rằng đã xảy ra bên trong các bức tường của khu biệt thự Playboy Mansions.

Tháng 8.1980, Dorothy Stratten đã bị chồng - Paul Snider - giam cầm, hãm hiếp và sát hại một cách khủng khiếp. Miki Garcia, lúc đó phụ trách quảng cáo cho thương hiệu Playboy, sắp xếp sự xuất hiện trước công chúng của người mẫu Dorothy Stratten, cho biết trên phim Secrets of Playboy: “Dorothy Stratten là người mẫu cuối cùng qua đời. Điều đó làm tôi bị sốc”.

Thời hoàng kim của “ông trùm” Hugh Hefner

PEOPLE

Garcia là người mẫu bìa tạp chí Playboy tháng 1.1973 và trong 9 năm tiếp theo, bà làm việc trong văn phòng công ty Playboy. Khi Stratten qua đời ở tuổi 20, Garcia cho biết bà không thể bỏ qua thứ văn hóa phản cảm, độc hại và lạm dụng tình dục đã tràn ngập Playboy ở mọi cấp độ.

Trên thực tế, Garcia từng đích thân cố gắng can thiệp chuyện đời tư của Stratten khi phát hiện ra Snider đã “bị bắt ở Vancouver vì tội môi giới mại dâm”. Đó là những gì bà viết trong một bản ghi nhớ gửi đến Hugh Hefner vào ngày 24.8.1979 - gần một năm trước khi Stratten bị sát hại và Snider tự sát. Garcia giải thích: “Tôi muốn cảnh báo Hefner rằng Dorothy Stratten đang ở cùng một người đàn ông rất nguy hiểm nhưng không ai trả lời tôi. Điều đó là không thể. Hefner không quan tâm vì ông ta coi Stratten là ‘người mẫu có thể bán được số lượng tạp chí đáng kinh ngạc. Và tham gia vào cuộc sống cá nhân của cô ấy với Snider có thể làm phức tạp mối quan hệ đôi bên cùng có lợi của hai người đàn ông”.

Garcia đau lòng khi nhớ lại cái chết của Stratten. Bà kể lại rằng hậu quả sau đó được xử lý quá tệ hại. “Khi tôi nhận được cuộc gọi vào khoảng 6 giờ 30 sáng, tôi được bảo rằng, hãy gọi cho tất cả những người bạn và đảm bảo họ hiểu rằng không được nói với bất kỳ tờ báo nào”, Garcia nói.

Hugh Hefner và người mẫu Dorothy Stratten

PEOPLE

Garcia đã thuộc lòng quy tắc im lặng của Playboy: che giấu tất cả những việc làm sai trái của đàn ông. Bà cũng tuyên bố phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi từ chối quan hệ tình dục với Hefner để đạt được vị trí Người mẫu của năm trong guồng máy Playboy.

Muốn thành người mẫu trang bìa Playboy phải… lên giường!

Miki Garcia nhận được cuộc gọi từ Marilyn Grabowski - một trong những nữ giám đốc điều hành hàng đầu của Playboy và kể lại: “Cô ấy nói rằng Hefner muốn gặp tôi. Tôi rất lo lắng. Tôi chỉ đơn giản hiểu nếu không lên giường với ông ấy, tôi sẽ không nhận được danh hiệu Người mẫu của năm”.

Bạn gái cũ của Hefner - Holly Madison - người từng được nhận đến hai danh hiệu Người mẫu của năm trong mối quan hệ yêu đương từ năm 2001-2008, khẳng định: “Hầu hết phụ nữ ứng cử vào danh hiệu này đều phải ngủ với anh ấy”.

PJ Masten làm việc cho Playboy từ năm 1972-1982 cũng chứng thực: “Để có được danh hiệu Người mẫu của năm, bạn phải làm một số việc khá “hoang dã” trong phòng ngủ với Hefner và bạn bè của anh ấy. Bạn buộc phải tranh giành vị trí đó”.

Garcia cuối cùng đã từ chối lời đề nghị của Hefner. Sau đó, danh hiệu Người mẫu của năm 1974 được công bố là Cindy Wood. “Đó là bài học kinh doanh đầu tiên của tôi, có thể nói xuất phát từ Hugh Hefner. Tôi không trở thành bạn tình trên giường của Hefner nhưng ông ấy phải tôn trọng tôi”, Garcia thú nhận và hiểu rõ việc leo lên những vị trí cao gặp rất nhiều trở ngại. Sau đó bà nhận nhiệm vụ nhẹ nhàng, “xếp tôi ngồi ngay trong khu vực lễ tân, giống như một thư ký”.

Garcia và Masten đều kể những câu chuyện về ham muốn tình dục trong thời gian họ làm việc cho công ty. Garcia khai rằng bà từng bị “một diễn viên rất nổi tiếng trong một loạt phim lừng danh” cưỡng hiếp khi cả hai được Playboy thuê để tham dự một triển lãm ô tô. Bà nói với nam diễn viên rằng sẽ báo cảnh sát, nam diễn viên trả lời, “cô mời tôi vào phòng ngủ, cô mang biểu tượng đầu thỏ trên áo len của mình, họ sẽ tin ai - cô hay tôi?”.

Miki Garcia từng là người mẫu bìa tạp chí Playboy tháng 1.1973

FOXNEWS

Sau sự cố đó, quyết tâm của Garcia càng mạnh mẽ hơn: “Giành lấy một vị trí quyền lực để không một phụ nữ nào phải chịu những hành vi như vậy từ bất kỳ người đàn ông nào chỉ vì trên người cô ấy có biểu tượng đầu thỏ”.

Masten khai rằng một giám đốc điều hành giấu tên trong văn phòng Playboy ở Chicago đã đề nghị dẫn bà về nhà, sau khi hỏi ông ta có thể vào trong lấy một cốc nước không, ông bất ngờ ôm hôn bà. Bà van xin: “Làm ơn, đừng làm”. Ông ta nói, “Em phải tham gia cuộc chơi nếu muốn làm bất cứ điều gì trong công ty”, sau đó ông cưỡng hiếp bà. Masten khẳng định lạm dụng tình dục “tràn lan ở Chicago. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn”.

Lisa Loving Barrett, thư ký của Hefner vào cuối những năm 1970 nhớ lại: “Tôi làm việc cho một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bằng lụa. Điều đó tự động cho phép bản thân trải nghiệm cảm giác độc lạ không bao giờ có trong bất kỳ công ty nào khác. Bạn thử tưởng tượng, khi đang vận hành máy in Xerox thì có ai đó quan hệ tình dục từ phía sau, bạn sẽ nghĩ gì?”.

Masten cố gắng bảo vệ những phụ nữ dưới sự giám sát của bà. “Tôi thực sự quan tâm đến những cô gái này và luôn cố gắng bảo vệ họ. Phụ nữ ở Playboy thường bị “xơi” đúng một lần sau đó đến lượt gã khác”.

Garcia nhìn lại quãng thời gian của mình ở Playboy như một chuỗi cơ hội bị đánh mất và là nguồn gốc của cảm giác tội lỗi. “Tôi từng nghĩ rằng mình có thể đẩy những phụ nữ đó ra khỏi công ty và cho họ cơ hội. Nhưng điều đó thật khó, tôi chỉ biết ghi nhớ những câu chuyện, những nỗi đau và sự tuyệt vọng của những phụ nữ này”, bà nói.

Miki Garcia tiếp tục xuất hiện trước một ủy ban thuộc Bộ Tư pháp Mỹ vào năm 1985 để tố cáo Playboy. “Tôi hy vọng rằng lời khai của mình sẽ đưa ra ánh sáng những tệ nạn cố hữu trong tổ chức Playboy”, bà cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.