Bị ném vào thùng rác và chó tha đi, bé sơ sinh vẫn sống sót kỳ diệu

Ngọc Quý
Ngọc Quý
02/08/2023 10:15 GMT+7

Sau khi bị ném vào thùng rác, bé gái sơ sinh đã bị một con chó tha đi. Một người đi qua đường đã vô tình phát hiện đứa bé. Điều hy hữu là sau nhiều hiểm nguy, bé gái vẫn sống sót dù cơ thể mang nhiều thương tích. Nhiều gia đình đã ngỏ ý muốn nhận nuôi bé.

Câu chuyện xảy ra ở thành phố Tripoli, phía bắc Li Băng vào ngày 19.7. Không rõ nguyên nhân vì sao mà bé bị cho vào bịch nylon màu đen và ném vào thùng rác bên ngoài tòa nhà chính quyền thành phố, theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ).

Bị ném vào thùng rác và chó tha đi, bé sơ sinh vẫn sống sót kỳ diệu - Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh bị ném vào thùng rác, bị chó tha đi nhưng đã may mắn sống sót

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, một con chó cái đã đến đào xới thùng rác và phát hiện cái bịch. Nó ngậm bịch có đứa trẻ bên trong và tha đi. Lúc này, bé gái đang gào khóc bên trong bịch.

Một người qua đường đã nghe thấy tiếng khóc kỳ lạ và đi tìm. Cuối cùng, người này phát hiện tiếng khóc phát ra từ chiếc bịch rác mà con chó đang ngậm trong miệng, sau khi kiểm tra chiếc bịch thì phát hiện có đứa bé bên trong.

Bé lập tức được đưa đến bệnh viện Islamic Hospital để cấp cứu. Các bác sĩ tại bệnh viện tiếp tục chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Chính phủ Tripoli để điều trị.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bé bị nhiều vết trầy xước, bầm tím trên mặt và toàn bộ cơ thể. Đã có những mâu thuẫn xung quanh tuổi thật sự của đứa bé. Một số thông tin khẳng định bé mới được sinh cách đó vài giờ. Tuy nhiên, một số nguồn thông tin khác lại cho biết bé đã 4 tháng tuổi.

Nhưng với nhiều người dùng mạng xã hội ở Li Băng, việc bé bao nhiêu tuổi không mấy quan trọng nữa khi bé đã sống sót. Dù bị cho vào bịch nylon và thiếu không khí hô hấp, bị ném vào thùng rác và chó tha đi nhưng cô bé vẫn sống sót kỳ diệu.

Truyền thông địa phương cho biết các tổn thương của bé dù nghiêm trọng nhưng đã ổn định. Bé đã được các bác sĩ chăm sóc và dần hồi phục sức khỏe. Khi câu chuyện này lan truyền, nhiều người đã nhanh chóng đề nghị nhận nuôi bé.

Cộng đồng mạng cũng không quên vai trò của con chó hoang, nhờ nó tha bé gái khỏi thùng rác mà bé được người đi đường phát hiện và cứu sống. "Nếu không có con chó, cô bé đã chết trong túi rác và không có ai phát hiện", một người dùng mạng xã hội viết.

"Một số người nói rằng chó là động vật bẩn thỉu và tất nhiên, điều này không đúng. Chó là loài tốt bụng và thông minh", một người dùng khác chia sẻ.

Hiện tại, bệnh viện đang điều trị cho bé gái vẫn chưa công bố thông tin gì thêm. Nhiều câu hỏi được đặt ra là ai đã bỏ bé vào thùng rác. Nghi phạm được cho là một người phụ nữ sống gần Quảng trường Al Tal của thành phố Tripoli. Danh tính của cô không được tiết lộ. Cảnh sát đang điều tra vụ việc và tìm kiếm những người liên quan, theo tờ Hindustan Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.