Bị sét đánh ngừng tuần hoàn nhưng vẫn sống sót

Phạm Anh
Phạm Anh
23/08/2019 20:46 GMT+7

Khi cơ sở y tế tiếp nhận, nạn nhân bị sét đánh trúng đã ngừng tuần hoàn, phải cấp cứu, xoa bóp lồng ngực và sử dụng thuốc kích tim...

Khoảng 16 giờ chiều 23.8, chị Lý Thị Bích Kiều (28 tuổi), trú ở xã Tịnh Hiệp, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đang đi trên đường liên xã từ xã Tịnh Hiệp đến xã Tịnh Bắc (H.Sơn Tịnh), cách Phòng khám đa khoa khu vực Tịnh Bắc khoảng 300 m, thì bị sét đánh trúng, bị thương nặng, bị ngã và bất tỉnh trên đường.
Lúc chị Kiều bị sét đánh thì trời đang mưa giông, chiếc điện thoại trong túi áo, còn chị Kiều nhờ được người dân phát hiện kịp thời nên được đưa vào cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Tịnh Bắc.
Bác sĩ Nguyễn Văn Công, Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Tịnh Bắc cho biết, khi tiếp nhận, nạn nhân đã ngừng tuần hoàn, phải cấp cứu, xoa bóp lồng ngực và sử dụng thuốc kích tim, hơn 30 phút sau tim nạn nhân đập trở lại, và được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi điều trị.
Bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tối 23.8, nạn nhân bị sét đánh nhịp tim đã ổn định, nhưng bị bỏng độ 1 và độ 2 ở vùng cổ, ngực, không ảnh hưởng tính mạng. Đây là trường hợp sống sót hy hữu khi bị sét đánh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.