Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm, tặng quà Mẹ VN anh hùng tại Tây Ninh

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
26/07/2023 18:12 GMT+7

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) tại tỉnh Tây Ninh nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.

Ngày 26.7, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn đã tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023) tại Tây Ninh.

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm mẹ VNAH tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm hỏi Mẹ VNAH Lê Thị Hai

HOÀNG GIÁP

Đi cùng đoàn còn có thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an; trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân; anh Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm mẹ VNAH tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh 2.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm ân cần thăm hỏi Mẹ VNAH Lê Thị Hai

HOÀNG GIÁP

Mẹ VNAH Lê Thị Hai (90 tuổi, ngụ P.4, TP.Tây Ninh) có chồng là liệt sĩ Phạm Văn Sưa tham gia cách mạng từ năm 1947, là cán bộ Ban An ninh tỉnh Tây Ninh. Mẹ Lê Thị Hai cũng từng tham gia kháng chiến. Trong quá trình tham gia cách mạng, mẹ Hai nhiều lần bị địch bắt, giam giữ, tra tấn. 

Khi con trai Phạm Văn Dân trưởng thành, mẹ VNAH Lê Thị Hai lại động viên con lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Năm 1972, trong trận bom ở Gò Chùa (H.Gò Dầu, Tây Ninh), con của mẹ, liệt sĩ Phạm Văn Dân, cán bộ Ty Công an Tây Ninh đã hy sinh.

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm mẹ VNAH tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an thăm hỏi Mẹ VNAH Lê Thị Hai

HOÀNG GIÁP

Còn Mẹ VNAH Võ Thị Thạnh (96 tuổi, ngụ P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) có chồng là cụ Nguyễn Đâu cũng tham gia cách mạng từ sớm với nhiệm vụ tải đạn, tiếp tế lương thực ra chiến trường ở tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Bình Định) và là thành viên trong đoàn văn công kháng chiến.

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm mẹ VNAH tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh 4.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm thắp nhang tại nhà Mẹ VNAH Lê Thị Hai

HOÀNG GIÁP

Mẹ có người con duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, đi bộ đội năm 1963 và hy sinh năm 1969 ở chiến trường Phù Cát (tỉnh Nghĩa Bình cũ). Hiện mẹ đã lớn tuổi, đi lại yếu, không còn đủ minh mẫn (lúc nhớ, lúc quên) và đang sống cùng với các cháu.

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm mẹ VNAH tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh 5.

Mẹ VNAH Võ Thị Thạnh vui mừng khi đoàn đến thăm

HOÀNG GIÁP

Đến nay, trên bàn thờ không có di ảnh, mẹ chỉ thờ con bằng tấm Huân chương Kháng chiến hạng nhì, Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba và bằng Tổ quốc ghi công.

Tại nhà 2 Mẹ VNAH Lê Thị Hai và Võ Thị Thạnh, thay mặt đoàn công tác, anh Nguyễn Tường Lâm gửi lời thăm hỏi đến các Mẹ VNAH, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những hy sinh, cống hiến to lớn của mẹ VNAH trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác cũng trân trọng gửi tặng Mẹ VNAH Lê Thị Hai và Võ Thị Thạnh mỗi người một phần quà cùng 3 triệu đồng tiền mặt.

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm mẹ VNAH tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh 6.

Đoàn công tác tặng quà Mẹ VNAH Võ Thị Thạnh

HOÀNG GIÁP

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng đề nghị tuổi trẻ Tây Ninh tiếp tục phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tình cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh và thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau đó, đoàn công tác cũng đã dự lễ khởi công căn nhà đồng đội 19/8, tặng gia đình thượng sĩ Phạm Khang Huy, Chi đoàn cơ sở Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Tây Ninh.

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm mẹ VNAH tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh 7.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm hỏi, động viên thượng sĩ Phạm Khang Huy

HOÀNG GIÁP

Gia đình thượng sĩ Phạm Khang Huy có 7 thành viên với 3 thế hệ cùng sinh sống chung trong một căn nhà cấp 4 với với diện tích 75 m2 tại KP.Ninh Tân, P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh. Căn nhà này đã được xây dựng từ năm 2004, hiện đã xuống cấp, không thể sửa chữa. Nền nhà trũng, thấp hơn mặt đường gần 1 mét, mùa mưa thường xuyên ngập nước. Tường nhà yếu, nhiều nơi rạn nứt, nguy cơ tốc mái khi có giông, lốc.

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm mẹ VNAH tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh 8.

Trung tá Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân trao hỗ trợ 150 triệu đồng cho thượng sĩ Phạm Khang Huy để xây nhà đồng đội

HOÀNG GIÁP

Bên cạnh đó, hoàn cảnh kinh tế gia đình của thượng sĩ Phạm Khang Huy cũng rất khó khăn, không đủ khả năng để xây dựng nhà. Mẹ bán quán nước nhỏ ở chợ, cha thì bị bệnh sỏi thận, sức yếu, không đủ khả năng lao động. Chị gái Khang Huy không có việc làm, đang giữ hai cháu nhỏ, em gái Khang Huy làm công nhân, thu nhập đủ trang trải cuộc sống bản thân. Hiện tại với mức thu nhập hàng tháng khoảng 6,5 triệu đồng của Khang Huy là thu nhập chính để duy trì sinh hoạt gia đình.

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm mẹ VNAH tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh 9.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với gia đình thượng sĩ Phạm Khang Huy

HOÀNG GIÁP

Tối cùng ngày Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác sẽ tiếp tục đến Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tây Ninh để thắp nến tri ân các liệt sĩ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.