Bia Saigon lan tỏa tiệc Tân Niên Đa Miền tại Đắk Lắk

05/03/2026 11:42 GMT+7

Diễn ra vào ngày 28.2, đại tiệc 'Tân Niên Đa Miền' của Bia Saigon đã chính thức đổ bộ tại phố núi giữa cao nguyên đại ngàn, tỉnh Đắk Lắk. Tại sự kiện, những tiếng 'Dzô vang gắn kết' đã được cất lên, minh chứng cho tinh thần gắn kết lan tỏa mạnh mẽ, sẵn sàng chào đón một năm Bính Ngọ bứt phá và khởi sắc.

Khi phố núi cùng hòa nhịp "Dzô" vang gắn kết

Chiều tối 28.2, Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã thực sự bùng nổ trong không khí lễ hội đa miền ngập tràn cảm xúc. Nơi đây, không khí tân niên rộn rã không chỉ được nhân lên gấp bội mà tinh thần gắn kết xuyên vùng miền còn được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Điểm nhấn độc đáo và mang tính biểu tượng nhất của sự kiện tại Đắk Lắk chính là khoảnh khắc các khán giả, cùng nghệ sĩ và Ban Lãnh đạo cùng đồng thanh cất lên tiếng "Dzô" vang gắn kết tại cùng một thời điểm. Chỉ qua một tiếng "Dzô" quen thuộc, mọi người đã cùng nhau tạo nên một tinh thần gắn kết liền mạch, kéo dài từ cao nguyên đại ngàn đến thành phố biển, từ miền Trung ra miền Bắc và lan rộng khắp 34 tỉnh thành.

Bia Saigon lan tỏa tiệc Tân Niên Đa Miền tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Người tham gia nói gì về "Tân Niên Đa Miền" tại Đắk Lắk?

Không chỉ mang đến khoảnh khắc hô vang đầy tự hào, đại tiệc "Tân Niên Đa Miền" tại Đắk Lắk còn chinh phục người tham dự bằng hàng loạt trải nghiệm văn hóa đa miền đặc sắc - nơi những nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền được tái hiện đầy sinh động.

Một trong những điểm nhấn níu chân đông đảo người tham dự chính là không gian "Ẩm thực đa miền" đầy hấp dẫn. Tại đây, khán giả đã được dẫn dắt qua một hành trình trải nghiệm với ba chương trình thú vị: "Góp một chuyện", "Ăn một miếng" và "Dzô một cái" cùng với màn trình diễn nấu ăn trực tiếp tinh hoa ẩm thực đại diện cho ba vùng miền như bánh tôm Hồ Tây, nem nướng Ninh Hòa, bò lá lốt. Chị Hòa (30 tuổi) thích thú với hoạt động: "Mình thật sự bất ngờ khi ở Đắk Lắk lại được nếm thử miếng bánh tôm Hồ Tây chuẩn vị quê hương đến thế. Vừa thưởng thức món ngon miền Bắc lại hòa chung không khí tân niên rộn ràng, thấy không khí tết vẫn còn đậm đà lắm (cười)".

Bia Saigon lan tỏa tiệc Tân Niên Đa Miền tại Đắk Lắk - Ảnh 2.

Trong khi đó, anh Minh (40 tuổi) lại có một trải nghiệm khác khi dẫn cả gia đình đi chơi đổi gió. Không khí sôi động của khu vực "Du xuân đa miền" đã giúp gia đình anh cảm nhận rõ hơn niềm vui đầu năm. Điểm nhấn khiến gia đình anh thích thú nhất chính là việc dạo quanh các danh thắng khắp mọi miền thông qua công nghệ AI sống động.

Không kém phần náo nhiệt là khu vực trải nghiệm các trò chơi gắn kết thú vị, nơi gia đình chị Tâm (37 tuổi) hào hứng chinh phục các thử thách. Chị Tâm cho biết cả nhà vô cùng yêu thích và dành nhiều thời gian tại 4 booth trò chơi độc đáo: "Tỏa Sắc Gắn Kết", "Tỏa Gắn Kết Anh Em", "Tỏa Tiệc Vui" và "Tỏa Lộc Special". Các trò chơi đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, mang lại những tràng cười sảng khoái cho tất cả các thành viên.

Riêng với bạn Nhật (27 tuổi), ấn tượng nhất với đêm nhạc quy tụ dàn line-up hoành tráng như Hồ Quang Hiếu hay Chillies. Nhật cho biết còn rủ một người bạn thân từ miền Nam lên Đắk Lắk hội ngộ. Dưới ánh đèn rực rỡ, cả hai đã khoác vai nhau, cùng hát theo những ca khúc quen thuộc.

Bia Saigon lan tỏa tiệc Tân Niên Đa Miền tại Đắk Lắk - Ảnh 3.

Từ hàng nghìn tiếng hô vang gắn kết đến những hoạt động vui chơi độc đáo, mọi nét đặc trưng của từng vùng miền đều được tái hiện một cách sống động qua đại tiệc "Tân Niên Đa Miền" của Bia Saigon kéo dài hơn 6 tiếng. Tân niên là lúc mở ra một khởi đầu mới và kỳ vọng vào một năm rực rỡ hơn. Và trong không gian sôi động của "Tân Niên Đa Miền", những lời mời chân tình "ăn một miếng", "hát một câu", dzô một cái" đã tiếp tục được cất lên, lan tỏa tinh thần gắn kết để mọi người, mọi nhà cùng chào đón năm mới thật nhiều điều tích cực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.