Biến cố đã dạy con biết kiên cường

Mẹ con thường nói: cách báo đáp ân tình ý nghĩa nhất không phải chỉ bằng lời cảm ơn mà là còn phải sống thật tốt, cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành một người có ích cho xã hội.

Kính gửi: Chuyên mục "Lá thư tâm sự lần 2"

Con tên là Trần Ngọc Kim Ngân, học sinh lớp 8, trường THCS Bình Tây, TP.HCM. Hôm nay con viết lá thư này với một nỗi niềm xúc động rất khác so với lần viết lá thư tâm sự lần 1 vào năm 2023.

Biến cố đã dạy con biết kiên cường- Ảnh 1.

Kim Ngân rạng rỡ trong tà áo dài bên cây mai ngày tết, lưu giữ một khoảnh khắc đẹp trên hành trình trưởng thành của em

ẢNH: NVCC

Con nhớ lại những ngày đầu khi cha mất vì Covid-19, cuộc sống gia đình rất nhiều khó khăn. Mẹ vừa gắng gượng trước nỗi đau mất đi người thân, vừa phải xốc dậy tinh thần để trở thành trụ cột gia đình. Ông bà nội ngoại dù rất đau lòng nhưng cũng cố gắng hết sức để động viên hai mẹ con vượt qua biến cố. Và con, khi đó chỉ mới là cô bé 9 tuổi đã phải mất một thời gian thật lâu mới có thể chấp nhận đó là sự thật.

Lúc ấy, giữa những ngày tháng tưởng chừng chỉ còn nước mắt và nỗi buồn, con đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, sự quan tâm của người thân, thầy cô, bạn bè và nhất là sự giúp đỡ của các cô chú, các mạnh thường quân của Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", điều đó đã trở thành nguồn động viên to lớn để gia đình con có thêm niềm tin vượt qua nghịch cảnh.

Những suất học bổng để chúng con cùng có thêm kiến thức (học bổng tiếng Anh Weset, tuyển sinh 247,...) những chuyến tổ chức vui chơi cho các con (đêm hội trăng rằm, tour du lịch Về nguồn được tổ chức mùa hè hàng năm)... luôn là những lời sẻ chia và động viên thiết thực nhất giúp chúng con cảm nhận được rằng, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, thì lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu. Chính điều đó đã giúp con dần nguôi ngoai nỗi đau và có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Đến nay, nhờ sự yêu thương của gia đình, sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, gia đình con 3 người (mẹ, bà nội và con) đã ổn định hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng, nỗi buồn khi ba mất vào năm 2021 tuy vẫn còn đó nhưng dần đã nguôi ngoai. Cảm giác khi nhắc lại về cha với con đã không còn là 1 tiếng nấc nghẹn trong tim, mà chỉ còn là những hồi ức đẹp về cha cùng gia đình.

Biến cố đã dạy con biết kiên cường- Ảnh 2.
Biến cố đã dạy con biết kiên cường- Ảnh 3.
Biến cố đã dạy con biết kiên cường- Ảnh 4.

Chiếc máy ảnh mô phỏng do Kim Ngân tự tay thực hiện, lưu giữ những ký ức của em từ ngày gia đình trải qua biến cố đến hiện tại.

ẢNH: NVCC

Mẹ con thường nói: cách báo đáp ân tình ý nghĩa nhất không phải chỉ bằng lời cảm ơn, mà là còn phải sống thật tốt, cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành một người có ích cho xã hội. Chính vì thế con luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn mỗi ngày, không được nản lòng trước khó khăn, để không phụ sự hy sinh của mẹ, niềm mong mỏi của ông bà, sự dõi theo của cha từ nơi xa và tấm lòng của cô chú mạnh thường quân của Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đã yêu thương, giúp đỡ con.

Vì vậy kết quả trong suốt những năm học, con đều đạt được danh hiệu "Học sinh xuất sắc". Điều đó làm con rất vui, vì con luôn cố gắng. Chính niềm tin ấy đã tiếp thêm cho con nghị lực để không ngừng vươn lên. Tin rằng ở một nơi rất xa, cha vẫn luôn dõi theo mỉm cười khi thấy con!

Ước mong của con về tương lai - trước nhất là mong mẹ và ông bà luôn mạnh khỏe, để gia đình mãi được quây quần bên nhau. Con sẽ theo học được ngôi trường đại học mà mình mong muốn. Có một công việc tốt, ổn định để chăm lo cho mẹ, báo hiếu ông bà và tiếp nối những nghĩa cử tốt đẹp bằng cách giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như con đã từng được giúp đỡ.

Hôm nay đến với chuyên mục, ngoài Lá thư tâm sự con viết, con cũng xin gửi đến chương trình hình ảnh mô phỏng của một chiếc máy ảnh, nơi đây lưu lại những ký ức, những khoảnh khắc mà con ghi lại đã trải qua từ khi biến cố xảy ra cho đến hiện tại. Chiếc máy ảnh do tự tay con làm, những hình ảnh được con vẽ lại, đại diện cho những khoảnh khắc mà con luôn ghi nhớ trong đời, từ nỗi buồn mất mát cho đến những kỷ niệm đẹp với Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", con mãi sẽ luôn ghi nhớ trong tim. Dù kỹ thuật, nét vẽ còn chưa thật tốt, nhưng tất cả đều như chứa đựng lòng biết ơn sâu sắc của con đến với các cô chú, các mạnh thường quân của chương trình.

Mất mát đã dạy con biết trân trọng gia đình. Biến cố đã dạy con biết kiên cường. Và tình yêu thương của mọi người đã cho con thêm niềm tin vào cuộc sống. Con tin rằng cho dù phía trước vẫn còn nhiều thử thách, con sẽ luôn bước tiếp bằng tất cả nghị lực, để xứng đáng với những hy sinh của mẹ, với tình yêu của cha và với những tấm lòng đã luôn âm thầm nâng đỡ con trên hành trình trưởng thành.

Trần Ngọc Kim Ngân

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.