Biến lon bia thành thời trang đẹp

13/05/2010 12:05 GMT+7

(TNTT>) Nikos Floros, một nghệ nhân Hy Lạp đã khiến người thưởng lãm bất ngờ. Nhôm bỏ đi qua tay ông đã thành nghệ thuật trong thế giới thời trang.

Với nhôm, có những người đã vận dụng tay nghề, sáng kiến và kỹ năng của mình để dát mỏng thành đồ chơi trẻ em, tạo các mô hình trưng bày quảng cáo hay đơn giản là lớp trang trí bên ngoài các vật dụng… Với Floros, nhôm qua tay ông đã tạo nên các bộ thời trang kinh điển dòng Haute Couture.

Đam mê khác thường

Từ thời trang các niên đại Elizabeth đến các trường phái Haute Couture thế kỷ 20 lần lượt được bàn tay điêu luyện của Floros tạo hình công phu tỉ mẩn với từng tấm nhôm dát dẹt của những loại lon bia nước ngọt ông thu gom dọc đường. Vô số mảnh “vải kim loại” ấy được “khâu” với nhau tinh tế và kiên nhẫn, kỳ công tựa chế tác một góc váy nhíu hay nét thắt chéo eo của tay nghề các bậc thày ngành thời trang như Valentino hay Karl Lagerfeld.

 
 Các tác phẩm của Nikos trong bộ sưu tập Silver Elizabeth I

Phần nắp lon với các đường viền cứng hơn được xử lý thành các gờ nâng đỡ các đoạn nếp nhún của “vải”, hay chạy thành khung vòng cho các khoảng thắt eo kiểu áo hoàng hậu, cung tần thời Trung cổ. Đối với con mắt nghệ sĩ như Nikos Floros, chất liệu kim loại mỏng ấy bây giờ không còn là vật tái chế nữa mà là “một chiều kích chất liệu mới trong hình thái vật dụng bình thường”. Khi hoàn thành, mỗi tác phẩm thời trang nhôm của anh vừa đẹp vừa mạnh mẽ, bắt nguồn từ sự thật ở đời nhưng vĩ đại hơn, cả về ý nghĩa lẫn kích cỡ.

Sinh năm 1970 tại thành phố Tripolis, Hy Lạp, Nikos Floros lắm tài như có hoa tay ở đủ các bộ môn. Anh theo học kịch nghệ, dương cầm và cả thiết kế tại Athens. Ở Paris, trong danh sách trường nghệ thuật nổi tiếng Ecole des Beaux-Arts cũng có tên anh. Khi dọn sang Mỹ sống ở New York, Floros đã có tiếng tăm là nhà sáng tạo mẫu trang phục cho các vở kịch vừa cổ điển vừa hiện đại của nhà hát New City.

Sức nóng của đam mê nghệ thuật át hẳn hơi lạnh từ những mảnh nhôm vô tri

Song hành với nghề kiếm sống và tạo vị thế trong thế giới thời trang trên vải, Nokos Floros không quên ứng dụng các sáng tạo ấy vào niềm đam mê chất liệu nhôm gom góp từ lon giải khát phế liệu. Trước tiên anh phóng tay tung hứng quanh thế giới mình sống với các bức tranh tường nghệ thuật bằng nhôm lon cắt dán mang những cái tên Vườn bướm, Thác thiên nga. Anh còn có cả nghệ thuật tạo hình ghép lon như kiệt tác tháp Big Ben, nghệ sĩ guitar...

 Tuy nhiên đó không phải là hướng đi chính của chàng nghệ sĩ Hy Lạp này dù có nhiều đơn chào mời đặt hàng các bức “tranh tường nhôm lon” hay các công trình lon ghép kiểu ấy. Qua nghiên cứu lịch sử trang phục, năm 2003 bộ sưu tập làm từ nhôm lon tái chế  mang tên “Silver Elizabeth I” của Floros ra đời đoạt Giải thưởng lớn của Hiệp hội di sản Pháp dành cho nghệ sĩ trẻ. Cũng năm đó, hai bộ tác phẩm khác của Floros gây chú ý ở Gala từ thiện Save Venice. Năm sau, giải thưởng lớn của Gala này lọt vào tay anh với bộ sưu tập “Red Queen Elizabeth”, được tác tạo từ 2.004 vỏ lon Coca-Cola cắt ra, và từ đó đến nay năm nào chúng cũng được mượn để trưng bày ở Viện bảo tàng nghệ thuật Whitney, Mỹ.

Nghệ sĩ tái chế tài hoa

Chỉ trong 5 năm, Nikos Floros đã thu gom hơn 200.000 lon nhôm đủ loại để biến thành các tác phẩm thời trang ấn tượng, gợi hứng từ sân khấu nhạc kịch opera, và nhất là từ thần tượng số một của anh, nữ ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc giao hưởng thính phòng thế giới, Maria Callas. Anh đã chọn, cắt, uốn, dát và gắn kết những miếng kim loại mỏng này như thao tác với thớ vải để tạo nên các bộ thời trang tuyệt vời.

Ở Floros, khả năng phối màu, khéo léo uốn nhôm, lắp ráp hoàn toàn bằng tay tỉ mỉ kiên nhẫn y hệt cách làm của các thày phù thủy của giới chế tác thời trang cao cấp, có khi còn công phu hơn.

Một sân khấu nhạc kịch dần dần hiện ra. Lon bia biến thành tà áo vàng nâu thướt tha của cô nàng Violetta. Ánh bạc rạng lên vẻ lịch lãm của chiếc váy công nương Iphigeneia trong vở Tauris. Màu diệp lục sống động ở tấm đại trào của hoàng hậu Rosina. Còn sắc đỏ trên kimono của các mệnh phụ trong vở Madame Butterfly bắt mắt gấp nhiều lần các bộ kimono bằng vải. Nikos Floros ưu ái đặc biệt với diva Maria Callas khi tạo cả một bộ sưu tập trang phục diễn cho riêng nàng bằng nhôm lon. Chúng là váy sống, áo choàng, áo khoác, áo ngực, giày, ủng… mà mỗi thứ công sức bỏ ra không dưới ba tháng trời.

 Tuy tất cả đều là bản sao của những thiết kế vải thời thượng và tiếng tăm từng được người nghệ sĩ mặc trên sân khấu, nhưng sản phẩm của Floros làm ra vẫn là duy nhất, độc đáo. Nghệ thuật điêu khắc đương đại dòng Pop Art vẫn phải công nhận các bộ sưu tập thời trang nhôm của Nikos Floros là những sáng tạo đặc trưng, đã thăng hoa được chất liệu bình thường và gợi mở cho giới thưởng ngoạn thời trang một cái nhìn mang nhiều chiều kích.

Chiêm ngưỡng những “tấm áo nhôm” đủ kiểu và các phục trang kim loại từ lon tái chế ở các cuộc triển lãm của Nikos Floros tại nhiều nơi trên thế giới, ai cũng có thể cảm nhận một điều, sức nóng của đam mê sáng tạo nghệ thuật cháy bỏng từ những tác phẩm của Floros vẫn át hẳn hơi lạnh toát ra từ những mảnh nhôm vô tri vô giác.       

Tuy những tác phẩm này không thể mặc trong cuộc sống nhưng lại là những bộ trang phục ghi dấu ấn các kiểu ăn mặc theo dòng  lịch sử. Tất nhiên, chúng sẽ được lưu giữ lâu hơn bởi nhôm bền bỉ gấp nhiều lần chất liệu vải sợi. Và người ta có quyền gọi chúng là các tác phẩm điêu khắc thực sự khi được trưng bày  trong không gian một viện bảo tàng.

An Nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.