Khách Vườn tâm tư cảm thông và chia sẻ với bạn Vo Hieu Lam:
Yêu là phải biết hy sinh
Tôi biết tâm trạng bạn bây giờ rất đau khổ, hy vọng tôi có thể chia sẻ cùng bạn phần nào nhé.
Bạn yêu cô ta chỉ xuất phát từ lòng thương hại, lòng thương hại ấy đã vô tình làm bạn lún sâu vào bể ái tình. Giá như ngày ấy bạn đừng hứa hẹn với cô ta nối lại tình cảm xưa, phải chi lúc đó bạn phải biết dùng những lời lẽ để thuyết phục để cô ta thoát khỏi tâm trạng ấy... Nhưng, bạn đã vô tình lại gieo mầm đau khổ cho cô ta. Yêu không phải nhất thiết phải ở bên nhau mới là hạnh phúc. Không phải trên đời này ai yêu nhau cũng được ở bên nhau. Yêu là phải biết hy sinh, hạnh phúc khi thấy được người mình yêu được hạnh phúc. Tại sao hai bạn lại làm khổ cho nhau? Bạn không có lỗi, vì cô ta quá yêu bạn, yêu đến không còn lý trí, yêu một cách mù quáng. Tôi biết cô ấy rất đau khổ, nhưng cô ta đáng trách khi tự mình làm khổ mình, không biết tìm cách giải thoát chính mình.
Qua bài viết này tôi muốn nhắn gửi đến cô ấy vài lời, hy vọng cô ta đọc được. Trong kinh Phật có 5 điều quy y, trong đó có một điều mà khó có ai có thể vượt qua được, đó là ái tình. Cô ta đã không vượt qua làm sao có thể đến cửa Phật! Tại sao cô ta không biết đem tình yêu ấy biến thành động lực giúp bạn sống tốt hơn bên vợ, tại sao lại ích kỷ làm cho bạn phải tiến thoái lưỡng nan như thế này? Và bản thân cũng đang chìm trong đau khổ.
Bạn không được như cô ấy, bạn phải mạnh dạn lên khuyên nhủ cô ta, giúp cô ta lấy lại tinh thần. Mặc dù không ở bên nhau nhưng trong trái tim hai người luôn có nhau và cảm thấy hạnh phúc khi cả hai có được hạnh phúc. Hai bạn đừng làm cho người thứ ba phải đau khổ. Cả hai phải sáng suốt vượt qua được chính mình, hãy để tình yêu ấy trở thành một ký ức đẹp, đừng để nó làm cho cả hai lún sâu vào bể khổ. Chưa chắc khi hai người đến với nhau là hạnh phúc, vì thế bạn đừng phá vỡ hạnh phúc mà bạn đang trong tầm tay và cũng đừng làm người thứ ba phải đau khổ. Bạn phải sống tốt hơn, chung thủy với vợ và trở thành người cha tốt thì bạn mới xứng đáng với tình yêu của cô ấy.
Tôi mong cô ta nhận ra được một điều - yêu là phải biết hy sinh và hạnh phúc khi thấy người yêu được hạnh phúc. Tôi mong bạn và cô ấy sớm thoát khỏi đau khổ và biến tình yêu ấy thành một tình yêu trường cửu, đọng mãi trong lòng mọi người. Tôi chúc bạn sớm lấy lại tinh thần.
Nguyen Thanh
<vyvythanh06@gmail.com>
Hãy biết tự giải phóng mình
Anh Lâm thân mến, anh đang yêu. Lẽ ra anh phải hạnh phúc nhiều nhiều khi thấy trái tim mình nhung nhớ, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, tình yêu của hai người chỉ đem lại sự bế tắc mà khó ai có thể giải thoát được.
Anh nên xem xét lại mình để biết đâu là mê đâu là thật. Trong tình yêu có một vầng sáng bao tỏa mà người ta không hiểu được nên không biết rõ mình phải làm gì và suy nghĩ thật chín chắn. 3 năm trên mạng là thời gian quá dài để khẳng định tình cảm của hai người, người ta yêu anh là điều dễ hiểu vì phụ nữ "yêu bằng tai" và anh có lẽ là người đàn ông hấp dẫn và khéo léo. Cứ cho là anh viết văn giỏi nhưng đoạn kết thì hơi vụng về nên kết quả không có hậu.
Bây giờ thực sự anh không có con đường nào khác là tự giải phóng mình, cứ cho như mọi chuyện đã qua chỉ là một kỷ niệm đẹp. Tôi nói anh đừng giận, anh đã hơi tham lam và bắt đầu làm cho mọi chuyện rối tung lên. Hãy về với gia đình của mình là điều cần thiết vì gia đình hiện tại anh đang sống cũng do anh lựa chọn và cũng hạnh phúc phải không anh?
Chỉ có một phương thuốc duy nhất là làm sao cho cô ấy hiểu: Anh đã có gia đình và mọi quan hệ bây giờ cũng không đi về đâu. Nếu anh yêu cô ấy đến như thế thì bao năm qua anh ở đâu ? Anh đâu có lấy cô ấy. Bây giờ có lẽ vì quá thương hại mà thôi... Người ta hay lầm lẫn khi chưa thực sự đụng đến... sự thật!
Anh hãy xem cô ấy là một người bạn tốt và trân trọng tình cảm đó với quan hệ bình thường có sự quan tâm và giúp đỡ thật đặc biệt cho cô ấy bớt đau khổ, chú ý hãy từ từ làm cho cô ta không bị sốc. Thời gian sẽ làm cho mọi chuyện phôi phai... Riêng anh, phải tự hỏi lòng mình có nên phiêu lưu, mạo hiểm một lần nữa không?
Trong mỗi người đều có một mảnh vườn nhỏ chứa đựng nhiều bí mật và hương vị của cuộc sống. Nếu mảnh vườn của anh có nhiều hoa đẹp thì anh cứ chăm sóc một cách cẩn thận và luôn ngắm nhìn nó một cách biết ơn và trân trọng. Anh sẽ thấy hết buồn và tìm thấy niềm vui trở lại. Phải thật tỉnh táo và cư xử đúng mực. Chúc anh lấy lại thăng bằng.
Doan Ngoc Hoai
<doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>
K.H (tổng hợp)
Bình luận (0)