- Người ta vẫn dùng cụm từ "yêu như điên" để nói về những trường hợp như em. Những mệnh lệnh của trái tim nhiều khi không cắt nghĩa được, mà cái gì không cắt nghĩa được theo lý lẽ thông thường, người ta thường gán từ "điên" cho khỏe. Nếu không đừng được thì em cứ "điên", biết đâu mai mốt người đó cũng "điên điên" quay lại yêu em!
* Tướng số nói "Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung". Người tuổi Tỵ lấy người tuổi Thân thế nào cũng ly dị phải không anh? (Lê Thị Lành, Mỹ Tho)
|
|
* Bạn trai em nói anh ấy yêu em nhất ở ba điểm: đôi mắt, cái mũi và đôi môi. Anh ấy nói vậy có đúng không hở anh? (cong chua vo tinh, yahoo)
- Không đúng. Ba bộ phận đó dù đẹp đến mấy nhưng nếu tính tình em không đáng yêu thì anh ấy cũng chẳng yêu em.
* Anh Bồ Câu ơi, có chuyện này em không hiểu. Em và bạn ấy lúc chưa yêu nhau thì chẳng bao giờ cãi cọ. Vậy mà khi tụi em yêu nhau rồi thì tuần nào cũng có chuyện xích mích. Sao lạ vậy hở anh? Em nghĩ lẽ ra bây giờ quan hệ giữa hai đứa em phải êm đềm, ngọt ngào hơn mới phải chứ. (blue night, yahoo)
- Khi đã yêu nhau rồi, người này trở thành một phần không thể thiếu của người kia, tất nhiên ta quan tâm đến "người ta" hơn, ta muốn "người ta" trở nên hoàn hảo, muốn "người ta" chiều chuộng, chăm sóc ta nhiều hơn, từ đó nảy sinh những đòi hỏi, những ước muốn và khi những điều đó không được thỏa mãn, ta dễ bất bình, dễ tổn thương và dễ... gây gổ chứ có gì đâu. Còn nếu cả hai chẳng có tình ý gì với nhau thì ta thờ ơ trước mọi thứ, chuyện ai nấy lo, lấy đâu ra lý do để cãi cọ hở em?
* Cô ấy hẹn em hai lần, cả hai lần cô ấy đều không tới. Sau đó cô ấy gọi điện thoại xin lỗi em, dĩ nhiên với lý do rất chính đáng (dù không biết thật hay bịa). Bây giờ cô ấy lại hẹn em lần thứ ba, theo anh thì em có nên tới chỗ hẹn không? (Lê Tường Quân, Biên Hòa)

Minh họa: DAD
- Khi nào em cảm thấy em không cần phải hỏi ý kiến một ai khác, lúc đó em sẽ biết em nên làm gì. Còn nếu em vẫn còn phân vân đến mức phải hỏi ý kiến anh Bồ Câu thì em nên tới. Trong tình huống xấu nhất thì ít ra em cũng biết được cảm giác của người bị "leo cây" ba lần nó khác với cảm giác của người bị "leo cây" hai lần như thế nào.
* Nhỏ mới dọn về ở kế nhà em. Nhà nhỏ nằm ở bên trái. Em định viết thư tỏ tình với nhỏ nhưng không ghi tên thật mà ghi "người ở bên phải". Theo anh, tỏ tình theo kiểu đó có gì trở ngại không? (Trần Hoàng Sơn, Nha Trang)
- Trở ngại quá đi chớ. Rủi nhỏ tưởng "người ở bên phải" là anh chàng ngồi bên phải nhỏ ở trong lớp rồi phát sinh tình cảm với anh chàng đó thì khổ thân em.
Anh Bồ Câuanhbocau@hcm.fpt.vn - anhbocau_btn@yahoo.com.sg

Bình luận (0)