Thứ hai tuần trước, cả nước Thái tràn ngập trong màu áo vàng, không phải từ những chiếc áo cà sa của các vị sư, mà từ những chiếc sơ mi và áo phông của mọi công dân Thái. Ngày thứ hai ở Thái được gọi là "ngày của Đức Vua", và thứ hai tuần này là 2 tuần liên tiếp. Vua Thái, đã 79 tuổi đang phải nằm bệnh viện để chịu một phẫu thuật khá lớn. Toàn dân Thái mặc áo màu vàng có in "logo" vương miện Hoàng gia để hai lần cầu nguyện cho Đức Vua của mình gặp may mắn trong cái "hạn 79" của ngài. "Long live the King" (Đức Vua muôn tuổi) là dòng chữ tôi đọc thấy khắp nơi trên đất Thái, bên dưới hình ảnh Đức Vua được thể hiện rất trang trọng. Người Thái tôn sùng Đức Vua là có lý do. Suốt thế kỷ 20 đầy chiến tranh và loạn lạc trên khắp thế giới, chỉ riêng Thái Lan là chiến tranh không hề chạm đến. Là một nước nông nghiệp lạc hậu, Thái Lan đã tăng trưởng kinh tế một cách quá nóng chỉ trong vòng 2 thập niên cuối thế kỷ 20. Tăng trưởng kinh tế cặp đôi với nhân rộng hố sâu phân biệt giàu nghèo giữa người Thái và giữa các vùng địa lý khác nhau trong nước Thái. Những tập đoàn kinh tế tư bản tư nhân, trong đó những tập đoàn người Hoa chiếm vị thế áp đảo đã góp phần quan trọng làm nên sự tăng trưởng kinh tế của Thái, nhưng cũng khiến nước Thái đứng trước nguy cơ chia rẽ, và ở từng vùng miền trong từng thời điểm khác nhau đã bùng phát bạo động. Nếu người Thái, quốc gia Thái không có một biểu tượng để tập hợp, để đoàn kết toàn dân tộc, thì chưa biết điều gì đã xảy ra ở đất nước lấy đạo Phật làm quốc giáo và đã có mấy thế kỷ sống trong thanh bình này. Vua Thái chính là biểu tượng, là điểm tập trung cho sự đoàn kết dân tộc Thái. Tôi đã được xem nhiều hình ảnh Vua Thái đến với những người nghèo, những người bất hạnh khắp nước Thái. Đó là hình ảnh một người giàu xúc cảm, biết sẻ chia và thông cảm với người nghèo, được mọi người dân Thái dù ở địa vị và thứ bậc nào trong xã hội đều tôn kính và mến yêu. Có thể ở một đất nước như Thái Lan, nhà vua chưa thể giải quyết được những vấn nạn từ sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội, chưa thể lấy lại sự công bằng xã hội cho hàng triệu người đang phải sống ở mức nghèo khổ, chưa thể xóa hết những căn nhà ổ chuột vẫn tồn tại bên cạnh những cao ốc những biệt thự phù hoa, nhưng ngài vẫn là một điểm tựa tinh thần cho mọi người Thái, nhất là những người nghèo. Đức độ của ngài đã mang tới sự an ủi cho những người bất hạnh. Dù Thái Lan theo chế độ quân chủ, nhưng họ có thủ tướng và nội các điều hành công việc quốc gia. Về thực chất, đó vẫn là một quốc gia đang tiến mạnh tới nền dân chủ. Cũng như Anh quốc hay Hà Lan, những nước có Nữ hoàng, Vua Thái chỉ thực hiện những công việc thuộc về nghi lễ, nhưng quả thật vai trò của Đức Vua Thái là cực lớn. Không chỉ vì hình ảnh Đức Vua được treo khắp nơi trên đất Thái, mà vì trong lòng mỗi người dân Thái đều có vị trí trang trọng nhất, kính yêu nhất dành cho Đức Vua của mình. Người Thái theo đạo Phật và sùng kính Đức Vua, hai niềm tin ấy như hòa hợp ở họ. Đó cũng là một "rào cản" ngăn họ phạm vào điều ác và là bàn tay nâng đỡ khuyến khích họ làm điều thiện. Như thế chẳng là phúc đức lắm sao! Nếu linh vật của người Thái là con voi, thì biểu tượng của người Thái, của nước Thái chính là Đức Vua của họ. Theo những người dân Thái nghèo, tôi cũng mua cho mình một chiếc áo phông màu vàng để cầu mong cho Đức Vua của họ mau mạnh khỏe lại.
Thanh Thảo
Bình luận (0)