Bin Laden mê đắm Whitney Houston

22/08/2006 23:56 GMT+7

Trùm khủng bố mạng lưới al-Qaeda chết mê chết mệt nữ ca sĩ nổi tiếng của Mỹ Whitney Houston. Ông này yêu cô cuồng nhiệt đến nỗi muốn hạ sát chồng của Houston và phá luật để cưới cô làm vợ.

Đây là một phần nội dung cuốn tự truyện Diary of a Lost Girl của nữ nhà văn người Sudan - Kola Boof. Tác giả này cho biết cách đây 10 năm đã từng bị trùm khủng bố bắt làm nô lệ tình dục trong 4 tháng. Trang 6 của cuốn tự truyện có đoạn: "Ông ta nói Whitney Houston là người phụ nữ đẹp nhất mà ông từng thấy. Ông ta miêu tả cô ấy đẹp như thế nào, có nụ cười quyến rũ ra sao và nói rằng Whitney là một người theo đạo Hồi chân chính nhưng đã bị văn hóa Mỹ và người chồng tẩy não". Boof còn cho biết, Bin Laden luôn đề cập đến việc giết chồng ca sĩ Houston và không ngừng nói về người mà ông luôn thầm yêu trộm nhớ dù không chấp nhận những bài hát do Houston thể hiện. (Theo CNN)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.