Bình Dương vẫn... ám ảnh với câu nói của bầu Đức

05/07/2015 10:16 GMT+7

(TNO) Đá trên sân nhà, nhưng Becamex Bình Dương đã 'thua' đội khách SLNA nhiều mặt khiến người đất Thủ nhớ đến câu nói của bầu Đức.

(TNO) Đá trên sân nhà, nhưng Becamex Bình Dương đã 'thua' đội khách SLNA nhiều mặt khiến người đất Thủ nhớ đến câu nói của bầu Đức.

17 giờ trận đấu mới bắt đầu nhưng trước đó gần 3 giờ CĐV Sông Lam Nghệ An đã khiến sân Gò Đậu muốn vỡ tung - Ảnh: Bạch Dương

Trận hòa 1-1 trước SLNA chiều 4.7 chẳng khác nào trận thua với Bình Dương. Họ đã thua vì thế trận, thua về tinh thần cầu thủ và đặc biệt là thua cả trên cầu trường bởi fan SLNA áp đảo so với lượng CĐV đội chủ nhà.

Xem Bình Dương đá sân Gò Đậu mà y như họ đá sân khách, bởi cầu thủ chủ nhà đá xìu xìu trái ngược với lối đá rực lửa cống hiến của SLNA.

Trên khán đài, CĐV xứ Nghệ gần 10.000 người, áp đảo so với khoảng 4.000 của Bình Dương. Không chỉ hơn về số lượng mà cách cổ vũ rất nhiệt tình, máu lửa, chuyên nghiệp đã khiến CĐV đội chủ nhà hoàn toàn lép vế.

Trận hòa này không ảnh hưởng đến ngôi đầu của Bình Dương nhưng đã làm buồn lòng lãnh đạo và những CĐV trung thành của đội bóng miền Đông Nam bộ.

Bởi lãnh đạo CLB đã chi bộn tiền, mua về hàng loạt cầu thủ tên tuổi, nhưng vẫn không hút được người hâm mộ như các đội bóng khác.

CĐV của đội bóng áo vàng tràn ngập trên khán đài sân Gò Đậu - Ảnh: Bạch Dương

Bình Dương không khỏi tủi thân khi họ làm khách trước Than Quảng Ninh, Thanh Hóa, SLNA… những đội bóng luôn có lượng fan ổn định, nhiệt tình cho dù thành tích của họ thua xa Bình Dương.

Thậm chí ngay cả HAGL, dù đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng nhưng đội bóng trẻ phố núi đi đến đâu người hâm mồ ào ào kéo đến đó.

Trận Bình Dương gặp HAGL ở vòng 13, ngay khi V-League 2015 trở lại sau gần 2 tháng, là trận đấu mà sân Gò Đậu có số lượng kỷ lục ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, đó không phải niềm vui mà là nỗi buồn bởi người hâm mộ đến sân để xem HAGL chứ không phải để cổ vũ đội nhà Bình Dương.

Hình ảnh trái ngược trên sân Gò Đậu ở hai trận gần đây khi CĐV của họ bị CĐV đội khách HAGL, SLNA lấn áp làm người hâm mộ đội bóng đất Thủ nhớ lại câu nói nổi tiếng của bầu Đức.

CĐV của HAGL "nhuộm xanh" sân Gò Đậu một tuần trước - Ảnh: Khả Hòa

Lúc Bình Dương được dẫn dắt bởi HLV Lê Thụy Hải, bầu Đức đã phát biểu: “Đá thắng, đoạt chức vô địch, nhưng vẫn không kéo được khán giả đến sân, sân bóng trống vắng đó là điều đáng buồn nhất”.

Rõ ràng, câu nói của bầu Đức lúc đó chỉ nhằm trả đũa HLV Lê Thụy Hải bởi ông Hải lơ chê “đám trẻ” của bầu Đức không đủ sức đá V-League, nhưng lại là nỗi đau của những người làm bóng đá Bình Dương.

Với Bình Dương họ sẵn sàng chi bất cứ giá nào để đội bóng của họ thâu tóm thành tích ở đấu trường quốc nội, nhưng để đội bóng được sự quan tâm của người hâm mộ rõ ràng Bình Dương vẫn chưa làm được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.