Bình Phước: Kẻ sát hại ông lão bán vé số cướp tiền, vàng lãnh án chung thân

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
03/06/2022 12:09 GMT+7

Biết ông lão bán vé số hay đeo vàng, Tùng sát hại nạn nhân để cướp vàng, tiền mang đi trả nợ, tiêu xài cá nhân và đánh bạc.

Sau 1 ngày nghị án, sáng 3.6, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ Bình Phước) mức án chung thân về tội giết người và 9 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là chung thân. Tùng đã sát hại ông lão bán vé số, cướp tài sản trong vụ án từng gây xôn xao dư luận.

Giết ông lão bán vé số cướp tiền, vàng: kẻ thủ ác lãnh án chung thân

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tùng biết ông Vũ Đình Ngọc (68 tuổi), người bán vé số dạo tại TX.Bình Long, thường đeo nhiều nhẫn vàng nên Tùng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 4 giờ ngày 7.2.2021, Tùng mang theo con dao, chạy xe máy đến núp tại đoạn đường vắng người thuộc ấp Phú Lạc (xã Thanh Phú, TX.Bình Long), đợi ông Ngọc đi bán vé số ngang qua.

Nguyễn Thanh Tùng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2.6

HOÀNG GIÁP

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, khi thấy ông Ngọc đi xe đạp chạy ngang qua, Tùng cầm đoạn tre tầm vông đuổi theo đánh nhiều cái khiến ông Ngọc ngã ra đường. Mặc cho ông Ngọc kêu la, Tùng tiếp tục đánh và khống chế, kéo ông Ngọc xuống ruộng. Khi thấy ông Ngọc bỏ chạy, Tùng đuổi theo và đè nạn nhân xuống đất, khống chế, tháo toàn bộ số vàng trên người (2 chiếc nhẫn vàng 5 chỉ, 1 chiếc nhẫn vàng 3 chỉ) và 1 giỏ xách có số tiền hơn 1,5 triệu đồng, sau đó tẩu thoát.

Đến sáng cùng ngày, người dân đi đường phát hiện ông Ngọc tử vong nên đã trình báo cơ quan Công an.

Còn Tùng điều khiển xe máy qua tỉnh Bình Dương và Tây Ninh bán hết số vàng vừa trộm được 68,7 triệu đồng, sau đó gửi xe tại Trung tâm y tế H.Tân Châu (Tây Ninh) rồi thuê xe taxi về nhà. Có tiền, Tùng mua 1 chiếc xe máy tại TX.Bình Long, trả nợ cho một số người quen và mang đi đánh bạc. Đến ngày 16.2.2021, Tùng bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.