Bình Thuận: Một người dân Bạc Liêu xin khai thác kho báu 'được cha chỉ' dưới sông Cà Ty

Quế Hà
Quế Hà
06/04/2024 09:19 GMT+7

Đơn xin khai thác 'kho báu ẩn dưới lòng sông Cà Ty' đã được chuyển đến Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận xem xét theo thẩm quyền.

Theo trình bày của ông Huỳnh Phú Tân (ngụ xã Long Điền, H.Long Hải, Bạc Liêu), hiện nay đang tồn tại một kho báu ẩn dưới lòng sông Cà Ty với khoảng 3 tấn vàng (?) được người Nhật chôn giấu.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Bình Thuận, căn cứ Nghị định số 96/2009/NĐ-CP của Chính phủ, sở đã đề nghị ông Tân phải cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh... chứng minh về nơi chôn giấu vật quý. Đồng thời lập phương án thăm dò nơi chôn giấu "kho báu" cũng như ký quỹ cam kết khắc phục môi trường. 

Bình Thuận đã từng có vụ việc người dân xin khai thác kho vàng từ nhiều năm trước.

Xem nhanh 20h ngày 7.4: Manh mối mới vụ 2 bé gái mất tích | Nguồn gốc 'kho báu' dưới sông Cà Ty?

Bình Thuận: Một người dân Bạc Liêu xin khai thác kho báu 'được cha chỉ' dưới sông Cà Ty- Ảnh 1.

Cầu Dục Thanh bắc qua sông Cà Ty

QUẾ HÀ

Trước yêu cầu này, ông Tân cho rằng qua thời gian dài hiện không còn tư liệu. Và ông này khẳng định được cha mình chỉ chính xác vị trí "kho báu" này.

Ông Tân cam kết sẽ đóng phí hoàn thổ môi trường 500 triệu đồng và đề nghị Bình Thuận cho công an bảo vệ và cán bộ kho bạc giám sát quá trình ông khai quật "kho báu".

Ông Tân cũng cam kết khi lấy được kho báu" sẽ sung vào kho bạc tỉnh Bình Thuận 70%, chỉ lấy 30%.

Như Thanh Niên từng nhiều lần phản ánh, trước đây cụ Trần Văn Tiệp (sinh năm 1915, mất năm 2016, trú Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã có hành trình hàng chục năm khai thác kho báu 4.000 tấn vàng trên núi Tàu, H.Tuy Phong, Bình Thuận.

 Dù UBND tỉnh Bình Thuận đã nhiều lần cấp giấy phép, rồi gia hạn giấy phép, nhưng đến khi cụ Tiệp qua đời kho báu vẫn chưa tìm thấy; để lại một vạt phía đông núi Tàu bị đào bới nham nhở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.