Bình yên với giai điệu của Thắp sáng niềm tin

11/06/2007 23:13 GMT+7

Không dùng đến nhiều lời dẫn để giới thiệu hay kết nối những mảng đề tài trong chương trình, cũng không những kỹ xảo sân khấu hay chiêu thức hỗ trợ nào, chỉ với những bài hát hòa vào nhau theo chủ đề xuyên suốt, đêm nhạc Thắp sáng niềm tin (diễn ra hôm 10.6 tại Sân khấu Lan Anh, TP.HCM do Đài truyền hình TP.HCM, Ngân hàng ACB và Công ty Proevents phối hợp tổ chức) nhẹ nhàng đưa người nghe vào không gian âm nhạc đầy tin yêu, ấm áp...

Nếu những năm trước, chủ đề chương trình vẫn còn mang tính chung chung: về thiếu nhi, khúc giao mùa với những bài ca của xuân-hạ-thu-đông hay những giai điệu quê hương trên khắp 3 miền Nam-Trung-Bắc thì lần nay, những người thực hiện đã mượn âm nhạc để hiện thực hóa ước mơ Thắp sáng niềm tin.

Ngọn lửa ấy bắt đầu được thắp lên từ những Bài ca hy vọng, từ ước vọng tình yêu  cùng khát vọng sống. Thế rồi, sức nóng bắt đầu lan tỏa, và hừng hực lên với những đam mê, trăn trở, khi hân hoan nô nức, lúc đau buồn tưởng chừng tuyệt vọng... trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Và đích đến cuối cùng của một niềm tin bao giờ cũng là tương lai rạng ngời, bền vững.

Chỉ với những ca khúc quen thuộc đã từng và luôn được người nghe yêu thích: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Bay vào ngày xanh, Khát vọng, Điều giản dị, Ô mê ly, Hãy yêu nhau đi..., cách liên kết các giai điệu theo mạch chủ đề xuyên suốt, chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để tạo cho người nghe một cảm giác thật dễ chịu, một đêm thưởng thức âm nhạc vừa đủ để khi trở về, dễ dàng đến với giấc ngủ bình yên, với những giấc mơ bay bổng...

Khá lâu rồi khán giả phía Nam mới được gặp và nghe lại Trọng Tấn, thưởng thức lại một giọng hát đầy men say và nồng nàn, quyến rũ của Thanh Lam. Chị hát lại một bài rất quen của bố mình (Khát vọng - Thuận Yến), và không biết có phải vì cảm xúc cuộc tái ngộ hay bởi độ căng đầy của "giọt Lam" mà hôm ấy Khát vọng trở nên thổn thức kỳ lạ.

Cũng không còn xa lạ với người yêu nhạc, nhưng cứ mỗi lần tiếng nhạc của bài hát cũng mang tựa đề Khát vọng (Phạm Minh Tuấn) vang lên, tiếng vỗ tay đã reo cùng với bước chân ra sân khấu của ca sĩ Cẩm Vân. Và có lẽ, "ngộ nghĩnh" nhất trong chương trình là tiết mục song ca tưởng chừng như không thể kết hợp của Thanh Thảo và Hàn Thái Tú. Thế nhưng, trong những vũ điệu thật tươi vui của nhóm múa, trong bản phối mới đầy sắc màu của Hát với chú ve con, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa 2 giọng hát này đã tạo cho đêm nhạc một nét duyên thú vị... Và còn nhiều, rất nhiều những tên tuổi khác (Mỹ Linh, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Phi Hùng, Đức Tuấn, Nguyên Thảo...) đã đến để cùng Thắp sáng niềm tin, cùng sẻ chia những khát khao và niềm tin yêu cuộc sống.

Ý nghĩa hơn, chương trình đã trao cho quỹ Chung một tấm lòng của Đài truyền hình TP.HCM số tiền 250 triệu đồng, và trước đó đã chuyển cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM 350 triệu đồng.

N.Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.