Blog của nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc

08/09/2007 17:43 GMT+7

Thanh Niên Chủ nhật tuần này xin giới thiệu một entry viết ngày 6.7.2007 kể lại "kinh nghiệm thương đau" do chủ quan khi biểu diễn trong dàn nhạc giao hưởng của nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc.

Chủ quan

Đêm thứ hai của chương trình hòa nhạc đang diễn ra rất trôi chảy - khán giả lắng nghe, dàn nhạc tập trung và thả hồn vào tác phẩm. Cho tới phần solo của tôi, thay vì chơi tiếp chương bảy thì tôi vẫn tiếp tục trong chương bốn... Mà lúc đó trong cả một dàn nhạc giao hưởng chỉ có một mình tôi là người solo. Thử nghĩ xem lúc đó tôi như thế nào?


Blog của Quyền Thiện Đắc

Lê Phi Phi trợn tròn mắt nhìn tôi, cả dàn nhạc ngạc nhiên và ngay chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên khi thấy mình lại có thể quên chuyển sang một chương khác. Từ trước tới giờ, tôi luôn là một người rất cẩn thận và không bao giờ thổi sai khi đứng trong dàn nhạc, thế mà hôm đó lại như vậy, nhất là trong một chương trình giao hưởng... Tất nhiên với trình độ của mình tôi cũng lấp liếm lại được. Và, không ai biết điều đó ngoài dàn nhạc. Nhưng đây là một bài học nhớ đời cho tính chủ quan của tôi. Vì tôi đã quá tự tin khi cho rằng mình không thể sai vì đã thuộc lòng cả chương trình.

Nhạc cổ điển khác với nhạc jazz chính là ở điểm này. Đối với jazz, sự tưởng tượng, ngẫu hứng là những giây phút thăng hoa nhất của người nhạc công, chính vì thế nên mỗi lần biểu diễn, sự ngẫu hứng trong giai điệu là yếu tố làm nên thành công. Bên cạnh đó những hòa âm nghịch luôn sẵn có trong đặc điểm của jazz cũng đủ để bạn chữa sai nếu như có mắc phải. Còn để chơi trong một dàn nhạc giao hưởng, bạn là người cần phải vô cùng tập trung, kiên nhẫn. Dù bạn là người tinh tế hay giỏi đến cỡ nào, nếu chỉ cần chủ quan một chút thì bạn sẽ không thể biểu diễn thành công. Và trong trường hợp này thì tôi đã mắc phải.

u cũng là một kinh nghiệm cho người nghệ sĩ. 

Quyền Thiện Đắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.